Xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội XIV của Đảng trên đảo Trường Sa

15:18 20/01/2026

Sáng 20/1, đảo Trường Sa đã tổ chức cho CBCS các lực lượng và người dân đang sinh sống trên đảo theo dõi trực tiếp lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cách đất liền hơn 240 hải lí, nhưng quân và dân đảo Trường Sa vẫn được theo dõi một cách đầy đủ và kịp thời phiên khai mạc Đại hội. Việc tổ chức và tập trung các lực lượng cùng đón xem trực tiếp khai mạc Đại hội đã tăng thêm tinh thần đoàn kết, gắn bó của quân và dân nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Đây là sự kiện trọng đại, thiêng liêng, mang ý nghĩa lịch sử đối với toàn dân tộc khi đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình. Từ trước đó, tại đảo Trường Sa, các lực lượng đã chuẩn bị đón chào sự kiện trọng đại này với việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị như tổ chức lễ Kết nạp Đảng cho chiến sĩ trên đảo; hoàn thành công trình của Đoàn Thanh niên thực hiện Sa bàn bản đồ Tổ quốc trên đảo Trường Sa; tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng lễ khai mạc Đại hội Đảng XIV...

Lễ kết nạp Đảng tại đảo Trường Sa.

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết: "Trong thời gian vừa qua, CBCS và nhân dân trên đảo Trường Sa đã triển khai rất nhiều hoạt động để chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Hôm nay, quân và dân trên đảo cảm thấy vinh dự và tự hào khi được xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc sự kiện trọng đại này. Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương và quyết sách lớn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển nhanh, bền vững. Tôi cũng tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ để bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới, xứng đáng với niềm tin của toàn Đảng, toàn dân".

Sinh hoạt chính trị của các CBCS trước lúc xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội XIV của Đảng.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Hải Khoa, quê ở TP Hồ Chí Minh, nguyên là sinh viên trường Cao đẳng Sửa chữa ô tô đã gác lại tấm bằng tốt nghiệp vừa nhận cùng với giấc mơ kỹ sư để lên đường nhập ngũ và vinh dự được ra công tác tại đảo Trường Sa trong dịp Tết Nguyên Đán 2026 này. Tại buổi xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội Đảng, chiến sĩ Nguyễn Hải Khoa đã bày tỏ sự xúc động: “Đây là lần đầu tiên tôi được xem trực tiếp truyền hình Đại hội Đảng, theo dõi sự kiện thiêng liêng của toàn dân tộc tại một địa điểm rất đặc biệt là đảo Trường Sa, nơi hải đảo xa xôi cách đất liền hàng trăm hải lí, nơi tôi vừa đặt chân đến để làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc khiến cho tôi càng thêm thấy vinh dự, tự hào. Tôi càng thấy yêu Tổ quốc, yêu đất nước mình, yêu biển đảo - nơi mà tôi đang làm nhiệm vụ hơn bao giờ hết. Tôi xin hứa trong hai năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đảo sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ để thực hiện ước mơ được đứng trong hàng ngũ của Đảng, cống hiến hết mình cho Tổ quốc”.

Chào cờ trước khi xem khai mạc Đại hội Đảng.
Quân và dân trên đảo Trường Sa theo dõi truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội Đảng.
Các hộ dân trên đảo Trường Sa theo dõi khai mạc Đại hội Đảng XIV.

Chiến sĩ trẻ Đỗ Công Luận chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại đảo Trường Sa cũng tự hào chia sẻ: "Chúng tôi nhận thức được cần gánh vác trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình trước Đảng, trước Tổ quốc, nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đảo Trường Sa anh hùng. Từ nơi hải đảo xa xôi, hướng về Đại hội, chúng tôi tin tưởng Đại hội lần này sẽ thành công tốt đẹp, quyết nghị nhiều chủ trương đúng đắn, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, nhân dân được hạnh phúc, ấm no".

Chị Lê Thị Minh Diệu, hộ dân đang sinh sống tại đảo Trường Sa cho biết cảm xúc khi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng: “Được theo dõi trực tiếp khai mạc Đại hội Đảng trên đảo đã mang lại cho chúng tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng đề ra những phương hướng, chủ trương phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng trở nên giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc. Là một hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa, tôi mong các cấp ủy Đảng luôn quan tâm đến đời sống của bà con nhân dân trên đảo, để đời sống của bà con được phát triển hơn”.

Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm chính trị của Lữ Đoàn 146 kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Trong đợt công tác ra đảo Trường Sa lần này, Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm chính trị của Lữ Đoàn 146 chia sẻ: "Chuyến công tác của đoàn tại đảo Trường Sa vào đúng dịp diễn ra Đại hội XIV của Đảng, đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn dân và quân ta. Vì vậy, theo chỉ đạo thống nhất của các lãnh đạo, căn cứ tình hình nhiệm vụ, quân và dân trên đảo đã tổ chức xem truyền hình trực tiếp khai mạc Đại hội Đảng và theo dõi các chương trình thời sự trên VTV và VOV, qua đó kịp thời nắm bắt thông tin về Đại hội. Chúng tôi kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội để đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc".

Như Bình (từ Trường Sa)

Rạng sáng 16/4 (giờ Việt Nam), Bayern Munich đã tạo nên một trong những trận cầu đáng nhớ nhất mùa giải khi đánh bại Real Madrid với tỷ số 4-3 ở lượt về tứ kết UEFA Champions League 2025/2026. Kết quả này giúp đại diện Bundesliga giành vé vào bán kết với tổng tỷ số 6-4 sau hai lượt trận.

Ngày 15/4, Đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 05 CAND Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc (GGHB LHQ) đã đến Thủ đô Bangui, Cộng hòa Trung Phi, bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Phái bộ GGHB LHQ tại Cộng hoà Trung Phi (MINUSCA). Đoàn công tác đã đến chào xã giao ngài Amadou Fofana, Quyền Tư lệnh Cảnh sát Phái bộ MINUSCA; Thiếu tướng Maychel Asmi, Phó Tư lệnh Quân đội Phái bộ MINUSCA.

Trong khi các ngân hàng và cơ quan tài chính toàn cầu liên tục siết chặt những “tấm lưới” chống rửa tiền bằng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thuật toán phân tích dữ liệu, một thực tế đang dần lộ rõ: các tổ chức tội phạm không chỉ tìm cách né tránh hệ thống, mà ngày càng học cách vận hành ngay bên trong hệ thống đó. Cuộc chiến chống rửa tiền vì thế không chỉ là cuộc đấu công nghệ. Ở tầng sâu hơn, đó là cuộc đấu về khả năng hiểu đối phương: hệ thống hiểu tội phạm đến đâu, khi tội phạm đang nghiên cứu hệ thống ngày càng kỹ hơn.

Trải qua 80 năm hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, dưới ánh sáng soi đường của Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy Sáu điều Bác Hồ dạy CAND làm kim chỉ nam rèn luyện đạo đức người Công an Cách mạng, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, lực lượng Tham mưu CAND nói chung và Công an Thủ đô nói riêng luôn giữ vững phẩm chất chính trị cách mạng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; xứng đáng là “bộ óc thứ hai”, là “cánh tay nối dài” của các cấp lãnh đạo, chỉ huy Công an.

Hiện có 5 học sinh lớp 3 vi phạm đã bị giáo viên phạt bằng cách phải tự dùng kim chích vào tay mình. Đây là hình phạt do giáo viên đưa ra tại một lớp học ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TP Hồ Chí Minh). Sự việc đang gây bức xúc trong dư luận và phụ huynh học sinh.

Chiều 15/4, Bệnh viện đa khoa Bình Chánh (TP Hồ Chí Minh) đã báo cáo Sở Y tế và Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh về việc 11 bệnh nhân là công nhân Công ty TNHH Bizmax (đường An Phú Tây, ấp 16, xã Hưng Long) đi cấp cứu sau bữa ăn trưa.

Trải qua các thời kỳ cách mạng đầy gian khổ nhưng cũng hết sức hào hùng của dân tộc, lực lượng Tham mưu Công an nhân dân (CAND) đã khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác chỉ đạo, điều hành, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo tin từ TAND TP Hà Nội, cơ quan này vừa nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP Hồ Chí Minh) cùng nhiều bị cáo khác trong vụ án “Đưa hối hộ” và “Nhận hối lộ” với số tiền hơn 70 tỷ đồng để đưa thuốc vào bệnh viện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文