“Bẫy” lãi suất 0 đồng của các app “tín dụng đen”

21:02 21/11/2021

Bị hấp dẫn bởi những lời quảng cáo có cánh như: giải ngân nhanh, không cần thế chấp, duyệt đơn trong 5 phút, lãi suất ưu đãi… của các app vay tiền online, không ít người đã trở thành nạn nhân, sập bẫy “tín dụng đen”.

Từ lãi suất 0 đồng đến lãi “cắt cổ”

Hiện nay, có không ít app “tín dụng đen” khi quảng cáo đã đưa ra mức lãi suất cho lần đầu là 0 đồng để “bẫy” người vay. Với những người lần đầu vay qua app, thì ưu đãi này thực sự rất hấp dẫn.

Khi tìm hiểu thông tin về một app cho vay tiền với lãi suất 0% (nếu trả đủ trong vòng 7 ngày), thủ tục đơn giản, nhanh chóng, chỉ cần cung cấp số chứng minh nhân dân, 5 số điện thoại di động của gia đình, người thân, chị P., trú tại tỉnh Trà Vinh đã thực hiện các thao tác vay tiền trên ứng dụng này để vay số tiền 3 triệu đồng.

Nhan nhản các app quảng cáo cho vay với lãi suất 0 đồng

Qua tuần đầu tiên, chị P. trả đầy đủ theo điều kiện hợp đồng và không mất tiền lãi, chỉ mất một ít “phí dịch vụ”. Tuy nhiên sau đó, chị P. nhận được nhiều tin nhắn, số điện thoại lạ gọi đến gợi ý vay tiền, với lý do chị là khách hàng uy tín, đủ điều kiện để nhận được ưu đãi khi vay tiền qua app.

Do cần tiền chi tiêu nên chị P. tiếp tục đăng ký vay 3 triệu đồng trên một app khác (điều kiện là quá 7 ngày sẽ bị phạt 10% số tiền vay). Tuy nhiên, khi đăng ký vay xong, chị P. chỉ nhận được 2,3 triệu đồng chuyển vào tài khoản, số tiền bị trừ các đối tượng giải thích rằng, đó là phí dịch vụ và thu lãi trước.

Sau đó, chị P. không trả tiền đúng hạn,  nên các đối tượng liên tục gọi điện cho chị và người thân đe doạ đòi nợ. Bế tắc, chị P. lại phải đi vay app khác để trả nợ app trước với mức lãi suất “cắt cổ”. Cứ thế, trong vòng 1 tháng, chị P đã đăng ký vay 50 app.

Số tiền chị thực vay khoảng hơn 100 triệu đồng nhưng tổng số tiền cả gốc, lãi và tiền phạt chị P. phải trả lên đến gần 500 triệu đồng.

Chị L.T.T.T. ở thị trấn Ea Poosk, huyện Cư M Gar, tỉnh Đắk Lắk cũng sa vào bẫy “tín dụng đen” lãi suất cao. Năm 2019, trong một lần lướt facebook, chị thấy hiện lên ứng dụng cho vay tiền không lãi suất. Chị tò mò vào tìm hiểu và được hướng dẫn tải app về điện thoại di động. Hạn mức vay ban đầu là 500 nghìn đồng trong vòng 1 tuần không tính lãi.

Lần vay đầu, chị T. trả đúng hẹn nên không có vấn đề gì xảy ra. Chị được mời chào vay tiếp với hạn mức 3 triệu đồng và lãi suất ưu đãi. Theo sự dẫn dụ của các nhân viên tư vấn của app, chị T. bị “lún sâu” dần vào vòng xoáy vay app sau để đáo nợ app trước.

Cuối cùng, chị T. đã sa vào “bẫy” “tín dụng đen” với khoản nợ gần 100 triệu đồng. Mất khả năng trả nợ, chị T. và người thân thường xuyên bị nhóm đòi nợ nhắn tin, gọi điện tra tấn tinh thần.

Vay nặng lãi thời công nghệ

Kiểu quảng cáo trá hình được app “tín dụng đen” áp dụng một cách trắng trợn, khiến người vay chẳng may vướng vào chỉ biết kêu trời.

Ba tháng trước, do hỏng máy tính xách tay nên chị T.H. ở TP.Hồ Chí Minh buộc phải mua mới. Có sẵn 17 triệu đồng tiền mặt, chị H. tính vay thêm 10 triệu sắm chiếc Macbook yêu thích. Sợ thủ tục vay tiền tiêu dùng chính thống rườm rà, chị tìm hiểu và thấy hứng thú với một app quảng cáo cho vay lãi suất 0 đồng.

Sau khi tải app, chị H. đọc kỹ thông tin và nhấn “đồng ý” vay 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi giải ngân, chị không ngờ phần trả lãi không như quảng cáo. Nhân viên của app giải thích, đã trừ trực tiếp 4 triệu tiền phí, 500 ngàn đồng tiền lãi và chỉ chuyển cho chị H. 5,5 triệu đồng. Và tất nhiên, họ yêu cầu chị H. phải trả đủ 10 triệu đồng trong vòng 7 ngày.

Chị H. lập tức gọi tới đường dây nóng của app để trình bày rằng: “trên app nói rõ lãi suất 0 đồng, sao lại trừ tiền vô lý như vậy?”, nhân viên app liền trả lời không biết việc cam kết giữa khách với bên cho vay, chỉ làm theo hệ thống. Vì lãi suất quá cao, công ty lại chậm lương nên đến thời hạn trả nợ, chị H. chỉ trả được một nửa, số còn lại không xoay xở kịp nên phải chịu những khoản lãi phạt phát sinh.

Số tiền phạt có ngày lên tới vài trăm nghìn, sau đó tăng lên tiền triệu. Khi không thể tiếp tục chi trả, chị H. bị nhân viên các app “khủng bố”, đe doạ, khiến chị “chỉ muốn chết”. Quá áp lực, chị H. phải cầu cứu gia đình và vay mượn bạn bè để trả dứt điểm các khoản nợ trên.

Một chuyên gia tài chính cho biết, các app “giăng” mồi nhử vay không cần gặp mặt, lãi suất 0 đồng, giải ngân nhanh khiến nhiều người sập bẫy. Thực chất, người vay phải trả lãi, phí trên khoản vay cao gấp nhiều lần số tiền được vay, đó là chưa kể bị “khủng bố” đòi nợ.

Đây là hình thức cho vay nặng lãi thời công nghệ cao trá hình. Bởi vậy khi có nhu cầu cần vay tiền, tránh “tiền mất, tật mang”, người dân nên liên hệ tới các ngân hàng, công ty tài chính được cấp phép để được hướng dẫn vay.

Quang Xuân

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文