Bị bắt, nhốt vì 15 triệu đồng vay… lãi ngày

17:49 22/11/2021

Tối muộn một ngày cuối tháng 1/2021, anh Q. với dáng người bơ phờ vì mệt và đói đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định trình báo bị chủ nợ bắt, giam giữ suốt 2 ngày, ép phải liên lạc người thân trả đủ tiền mới được thả về.

Theo trình báo, anh Q. (SN 1995, trú tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực) biết Vũ Bá Quyết (SN 1986, ở đường Trần Huy Liệu, phường Mỹ Xá, TP Nam Định) làm dịch vụ cho vay tiền. Ngày 7/6/2020, anh Q. cùng một người bạn đến nhà Vũ Bá Quyết để vay 15 triệu đồng với mức lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương 180%/năm (anh Q. đứng tên viết giấy vay nợ và “cắm” lại căn cước công dân).

Tháng 9/2020, anh Q. và bạn không còn khả năng trả nợ cho Quyết nên đều thay số điện thoại và bỏ trốn. Anh Q. trốn nợ lên Hà Nội tìm việc làm.

Khoảng 10h ngày 22/1/2021, anh Q. đang làm việc tại nhà hàng thì thấy có đối tượng Vũ Ngọc Ánh (SN 1995, trú tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) đến tìm và thay Vũ Bá Quyết đòi số nợ 15 triệu đồng. Do không có tiền trả, anh Q. bị Ánh ép về TP Nam Định gặp Vũ Bá Quyết.

Sau khi bị Ánh “áp giải” về Nam Định, anh Q. tiếp tục bị Vũ Bá Quyết giam giữ, đe dọa, bắt gọi điện cho người thân để vay 15 triệu đồng trả cho Quyết, khi nào trả đủ tiền sẽ được thả về. Đến 21h ngày 23/1, được anh traichuyển khoản trả nợ vào tài khoản ngân hàng của Vũ Bá Quyết, Quyết mới cho anh Q. về.

Cơ quan Công an kiểm tra tang vật một vụ án liên quan đến “tín dụng đen”.

Căn cứ lời khai của những người có liên quan, kết hợp tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Bá Quyết, Vũ Ngọc Ánh và Trịnh Văn Đông về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” quy định tại Điều 175 Bộ Luật hình sự.

Trịnh Văn Đông (SN 1994, quê quán xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; ở trọ tại phường Mỹ Xá, TP Nam Định), làm thuê cho Quyết, có nhiệm vụ tìm khách hàng cho vay; thu tiền lãi, tiền gốc của khách vay tiền. Trịnh Văn Đông có tham gia vào việc giam giữ anh Q để ép trả nợ.

Khám xét chỗ ở của Vũ Bá Quyết, cơ quan Công an thu giữ 8 dao, 1 dùi cui điện, 1 bình xịt hơi cay, 1 gậy kim loại 3 khúc và nhiều giấy tờ cá nhân, sổ hộ khẩu có liên quan đến hoạt động cho vay lãi. Trịnh Văn Đông tự nguyện giao nộp 1 dao, 1 thanh kim loại dài 31cm.

Căn cứ những tài liệu thu giữ được trong quá trình khám xét và các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định làm rõ Vũ Bá Quyết đã cho 8 người vay tiền với lãi suất từ 2.942 đồng đến 6.000 đồng/triệu/ngày (tương đương từ 105,9%/năm đến 216%/năm), vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất mà Bộ luật dân sự quy định, chiếm hưởng tổng cộng hơn 92 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Vũ Bá Quyết, Trịnh Văn Đông và Vũ Ngọc Ánh  về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Vũ Ngọc Thuận về tội “Bắt người trái pháp luật”. Vũ Ngọc Thuận là đối tượng giúp sức cho Vũ Bá Quyết trong việc tìm chỗ ở của anh Q. để ép buộc về Nam Định trả nợ. Khi được Vũ Bá Quyết nhờ tìm chỗ ở hiện tại của anh Q., Vũ Ngọc Thuận đã tìm và báo cho Vũ Bá Quyết; đồng thời chỉ đường cho Vũ Ngọc Ánh đến áp giải anh Q. về Nam Định.

Đây là một trong các vụ việc liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” mà Công an tỉnh Nam Định triệt phá thời gian qua, góp phần ổn định địa bàn. Thống kê cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2021, Công an tỉnh Nam Định đã phát hiện, điều tra, khởi tố 15 vụ, 33 đối tượng vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”; triệt phá 4 băng nhóm, bắt 13 đối tượng về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, gây rối trật tự công cộng, cưỡng đoạt tài sản và bắt, giữ người trái pháp luật.

Bích Mận

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文