Bi kịch của người phụ nữ vay tiền “tín dụng đen” để tham gia “phường hụi” online

11:37 01/12/2021

Vì tin tưởng chủ “phường”, chị H.A. đã giấu chồng con, đi vay lãi nóng để dầu tư vào 3 “bát phường” khác nhau nhưng cùng do một người làm chủ, với số tiền hàng trăm triệu đồng. Bất ngờ chủ “phường” tuyên bố bể “bát họ”, chị bị chủ nợ tìm đến tận nhà. Biết chuyện, chồng chị đánh đập và đuổi vợ ra khỏi nhà.

Khi chủ “phường hụi” online lớn nhất TP Vinh (Nghệ An) tại thời điểm này là bà Võ Thị Thu Hiền (SN 1987), trú tại phường Hưng Phúc (TP Vinh) tuyên bố bể “phường” với số tiền hơn 33 tỷ đồng, hàng trăm người là nạn nhân của Hiền đã mất ăn mất ngủ, tìm mọi cách để tiếp cận, những mong gỡ gạc lại một phần số tiền đã bỏ ra. Thế nhưng, đau xót và tuyệt vọng nhất, có lẽ là trường hợp của chị Phạm Thị H.A. (SN 1998), trú tại một xã vùng ven của TP Vinh. Trong câu chuyện với chúng tôi, H.A. liên tục khóc nấc lên, bởi số tiền 229 triệu mà chị gửi vào 3 bát họ do Võ Thị Thu Hiền lập ra, đều là số tiền chị lén lút giấu chồng con, vay mượn từ bên ngoài để đầu tư vào.

Nạn nhân trình bày việc tham gia phường hụi online và bị tuyên bố “bể phường”.

Cụ thể, theo lời kể của chị H.A., bản thân chị là công nhân, đi làm thuê lương mỗi tháng chưa đến 4 triệu đồng. Chồng cũng làm công nhật, thu nhập bấp bênh, hai vợ chồng hiện đang phải thuê nhà để sống. Cuối năm 2020, thông qua mạng xã hội facebook, chị có biết đến hình thức chơi phường online do Võ Thị Thu Hiền làm chủ “phường”, với tên giao dịch là “Võ Hiền”. Sau khi tìm hiểu, chị H.A. đã quyết định tham gia cùng lúc 3 “bát họ”, đều do bà Hiền làm chủ. Đến cuối tháng 11/2021, do sự cố bản thân mang thai, phải sinh con khi chưa đủ tháng nên chị H.A. quyết định đấu để lấy toàn bộ số tiền của 3 bát họ mà chị đang tham gia.

Do dịch COVID-19, hai vợ chồng đều mất việc làm, bản thân lại đang nghỉ sinh, để có tiền “đấu phường”, chị H.A đã liều vay lãi nóng từ các tổ chức “tín dụng đen”. Tại phiên “đấu phường” diễn ra vào ngày 16/11/2021, chị H.A. trúng cả “3 bát họ”, với tổng số tiền được nhận về là hơn 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, những ngày sau đó, chị H.A. đã nhiều lần liên lạc, đề nghị bà Hiền chuyển tiền “bát phường” cho mình, nhưng Hiền tìm đủ mọi lý do để thoái thác, bảo tài khoản ngân hàng bị lỗi, không chuyển được. Sau đó, Hiền gọi điện cho chị H.A., đề nghị không nhận tiền mặt, mà rủ tham gia vào các “bát phường” khác để bù vào số tiền nhận. Đến chiều ngày 19/11, Hiền tuyên bố “bể phường”, không có khả năng chi trả khiến chị H.A ngã quỵ. Lúc này, do đã quá thời hạn trả tiền gốc vay “lãi nóng”, chị H.A. đã bị chủ nợ cho đàn em đến tận nhà để đòi nợ. Bị chồng phát hiện việc chơi “phường hụi” và vay lãi “nóng”, chị H.A. bị chồng đánh rồi đuổi ra khỏi nhà.

Tin nhắn van xin của chị H.A. khi bị chồng đuổi ra khỏi nhà.

Chị H.A. kể, chị liên tục nhắn tin, gọi điện, cầu xin Võ Thị Thu Hiền trả tiền để mình thanh toán nợ cho các đối tượng cho vay nặng lãi nhưng không nhận được bất cứ hồi âm nào từ vị “chủ phường”này. “Đó là thời điểm khủng khiếp nhất của cuộc đời tôi. Chồng đánh đập, đuổi ra khỏi nhà. Chủ nợ cho người đến thường trực trước cửa nhà 24/24h, có những hôm 12 h đêm, vì nhớ con, tôi dò dẫm về gần nhà thì bị bọn đòi nợ phát hiện nên phải chạy khắp nơi để vay mượn tiền, trả lãi cho chúng. Suốt nhiều đêm liền, tôi đều quỳ trước chung cư nơi “chủ phường Võ Hiền” cư trú để cầu xin được trả lại tiền, chỉ để xin một con đường sống. Sau đó, nhiều người thân quen, anh em bạn bè biết chuyện đã cho tôi vay tiền để trả cho mấy tổ chức “tín dụng đen”. Vì nhớ con, tôi phải về nhà quỳ xin chồng tha thứ mới được vào nhà để gặp con”, chị H.A.  kể lại trong nước mắt.

Suốt hơn 10 ngày qua, kể từ khi Võ Thị Thu Hiền tuyên bố “bể phường”, chị H.A. luôn sống trong âu lo, sợ hãi bởi số tiền đó đối với chị là cả một gia tài. Hiện, chị đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, mặt khác tìm cách để gặp được chủ phường “Võ Hiền”, những mong đối tượng này trả lại cho mình phần nào để trang trải nợ nần. Song, đối tượng tuyên bố “bể phường” và với số tiền bị vỡ nợ lên đến hơn 33 tỷ đồng, rất khó để có khắc phục hậu quả cho hơn 100 nạn nhân, trong đó có chị H.A.

Thiện Thành

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文