Cho người khác vay tiền, người đàn ông bị đoạt mạng khi đi đòi nợ

21:19 27/12/2021

Do quen biết nhau, hai bên thỏa thuận dân sự về việc vay mượn tiền bạc, song quá trình thu hồi vốn, không ít chủ nợ gặp rất nhiều khó khăn. Có trường hợp chủ nợ còn bị hành hung, đánh đập phải nhập viện cấp cứu, thậm chí mất mạng do đi đòi nợ.

Đã hơn 6 năm trôi qua kể từ ngày chồng mất, nhưng mỗi lần nhớ lại chuyện cũ, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1969), trú tại phường Hưng Dũng, TP Vinh (Nghệ An) vẫn không khỏi xót xa. Chồng chị, anh Dương Văn Thịnh (SN 1965), từ chỗ làm ơn phải gánh oán, thương người cho vay tiền để họ làm ăn kinh tế, nhưng quá trình đòi nợ, lại bị chính con nợ tước mất mạng sống.

Theo lời kể của chị Hồng, sự việc xảy ra vào tối ngày 22/12/2015, quá trình đi chơi Noel nhà một người bạn, anh Thịnh gặp Võ Xuân Lâm (SN 1984), trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh. Do trước đó, thấy gia đình Lâm khó khăn, anh Thịnh đã nhiều lần cho người này vay tiền, tuy nhiên đã lâu nhưng Lâm không trả lại, dù anh Thịnh đã nhiều lần yêu cầu Lâm trả nợ. Trong câu chuyện sau đó, anh Thịnh có nhắc Lâm về số nợ nói trên nhưng Lâm bảo chưa có trả. Bực mình, anh Thịnh lớn tiếng chửi bới, túm lấy cổ áo Lâm dọa đánh. Sự việc tưởng rằng dừng lại ở đó, nào ngờ Lâm chạy vào nhà dân bên cạnh, lấy một con dao nhọn rồi chạy ra đường. Thấy anh Thịnh đang đi bộ, Lâm đã rút dao đâm một nhát vào phía hông trái, khiến anh Thịnh gục xuống.

Sát hại chủ nợ, Võ Xuân Lâm nhận mức án 11 năm tù.
Mặc dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng nên anh Dương Văn Thịnh đã tử vong sau đó. “Dù rất đau lòng, khi chính Lâm đã đẩy mẹ con tôi vào cảnh vợ góa con côi. Nhưng bị cáo còn vợ trẻ con thơ, họ cũng như mẹ con tôi, không có tội tình gì. Thế nên, tại phiên tòa xét xử, tôi đã đứng lên xin cho bị cáo một cơ hội được sống, để sớm trở về cùng vợ chăm lo hai đứa con nhỏ”, chị Hồng kể lại. Võ Xuân Lâm sau đó bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án 11 năm tù giam về tội giết người. 

Cũng liên quan đến việc vay mượn tiền, phát sinh mâu thuẫn trong quá trình đòi nợ bị hành hung, trong hai tháng 7 và tháng 9/2020, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) liên tiếp thụ lý hai vụ việc liên quan đến tội danh “Cố ý gây thương tích và làm nhục người khác”. 

Vụ thứ nhất xảy ra vào ngày 6/7, Nguyễn Thế Anh (SN 1977), trú xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương tìm đến nhà vợ chồng ông Nguyễn Duy Châu (SN 1961) để hỏi về khoản tiền người này nợ lâu nhưng chưa trả. Sau đó, do chưa có tiền trả nên ông Châu mời Thế Anh ở lại cùng uống rượu. Trong quá trình “chén chú chén anh”, Thế Anh tiếp tục nhắc đến khoản “nợ xấu” của ông Châu, khiến ông này nổi nóng dẫn đến hai bên cãi cọ, xích mích. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi Nguyễn Thế Anh cầm bát ném thẳng vào trán ông Châu, sau đó chạy ra ngoài lấy cây gỗ keo để tiếp tục đánh con nợ. Quá trình giằng co, ông Châu giật được cây gỗ, quật ngã đối phương rồi dùng dây thừng trói chủ nợ lại và dùng cây gậy gỗ đánh đập nhiều nhát vào đầu, bụng, ngực, tay, chân khiến nạn nhân bị thương nặng.

Quá trình đòi lại tiền cho vay, bà Hà bị làm nhục, bị đánh đập phải nhập viện.

Tiếp đó, tháng 9/2020, bà Đinh Thị Hà (SN 1968), trú tại xã Thanh Giang, đang đi làm tóc tại một cơ sở trên địa bàn xã thì bất ngờ một nhóm phụ nữ xông vào chửi bới, túm tóc và đánh đập, lột đồ, kéo lê dọc trên đường trước sự chứng kiến của nhiều người. Sau gần một giờ đồng hồ bị làm nhục, khi con trai bà Hà xuất hiện và van xin, nhóm người này mới buông tha để cho bà đến bệnh viện điều trị. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Thanh Chương xác định, sự việc do mâu thuẫn liên quan đến việc bà Hà cho một người phụ nữ khác trên địa bàn vay tiền.

Cụ thể trước đó, do quen biết nhau nên bà Đinh Thị Hiền (SN 1965), trú cùng xã Thanh Giang có vay của bà Đinh Thị Hà số tiền 790 triệu đồng (có viết giấy vay và điểm chỉ) để kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên, sau đó nhiều lần bà Hà đòi nợ nhưng bà Hiền đều lấy lý do khất lần. Thậm chí, có thời điểm, bà Hiền còn cố tình lật lọng, cho rằng chính bà Hà còn nợ mình số tiền 1,7 tỷ đồng nên tuyên bố không trả nợ. Trước thời điểm xảy ra sự việc, gia đình bà Hà còn thường xuyên bị một nhóm người tìm đến khủng bố, đe dọa và đăng lên mạng xã hội nhiều nội dung để bôi nhọ danh dự, nhân phẩm bà Hà.

Vào cuộc điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can 5 đối tượng liên quan gồm Đinh Thị Hiền (SN 1965), Hoàng Thị Nhung (SN 1990), Hoàng Thị Hậu (SN 1990), Nguyễn Thị Ngân (SN 1994) và Đinh Thị Mười (SN 1972), cùng trú tại xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương. Tất cả những người này được xác định đã tham gia đánh đập, hành hung và bôi nhọ danh dự bà Đinh Thị Hà trên mạng xã hội.

Thiện Thành

Ngày 29/4, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an có Thư khen gửi Công an tỉnh Điện Biên biểu dương Công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an nước bạn Lào triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bắt giữ 59 đối tượng, thu giữ 166 điện thoại, 14 máy tính, 200 thiết bị điện tử cùng nhiều vật chứng khác.

Ngày ấy mẹ tôi tầm sáu tuổi, chưa biết chữ và sống dưới những tiếng nổ inh tai. Những tiếng nổ từ mấy loại vũ khí chiến tranh - thứ mà thời của chúng tôi ít khi chứng kiến. Mẹ kể, bầu trời dạo đó toàn bóng khói. Những làn khói từ thuốc súng, từ đạn bom, từ mấy ngôi nhà cháy trụi sau trận càn đột ngột.

Tổng thống Donald Trump ngày 30/4 (giờ Việt Nam) cho biết chính quyền của ông đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, trong bối cảnh quan hệ với các đồng minh châu Âu tiếp tục xuất hiện nhiều bất đồng, đặc biệt liên quan đến chiến sự tại Iran và vai trò của NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẽ tiếp tục áp đặt phong tỏa hải quân đối với Iran cho đến khi đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Tehran, làm gia tăng căng thẳng tại khu vực Trung Đông và gây áp lực lớn lên thị trường năng lượng toàn cầu.

Theo thông lệ hàng năm, tạp chí “TIME” nổi tiếng của Mỹ vừa công bố danh sách “TIME100” của năm 2026, qua đó ghi dấu 100 cá nhân có sức ảnh hưởng toàn cầu. Những gương mặt này trải rộng ở đa dạng lĩnh vực, từ chính trị, đứng sau những nỗ lực tiên phong đến các nghệ sĩ và những nhà đổi mới. Điều nổi bật trong danh sách năm nay là sự góp mặt đông đảo của thế hệ trẻ.

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Giới quan sát quốc tế có lẽ đã quá quen với việc bình tĩnh chờ đợi thêm những dữ liệu đối chứng cần thiết, cho dù vừa thấy bảng tin tức của mình nhảy lên những điều có vẻ “nóng bỏng”, nhất là sau hàng tuần nối nhau, những tuyên bố trái chiều vẫn cứ tiếp tục vọng đến từ Trung Đông. Tuy vậy, khi không quá tập trung vào các điểm nóng chiến sự, có thể, những tia sáng mờ nhạt nào đó lại le lói hắt lên.

Ngày 30/4, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, quy định tại Điều 317, Bộ luật Hình sự.

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文