Ghép ảnh con nợ thành… “gái gọi”

16:05 04/11/2021

Khi công nghệ thông tin, mạng internet phát triển, việc cho vay tiền qua các app nở rộ, đặc biệt hàng chục, hàng trăm các app “đen” với các phương thức mời chào tinh vi đang rình rập “bẫy” người dân khó khăn. Và rồi, khi vướng vào các app “đen”, nhiều người cứ lún sâu, lãi “mẹ” chồng lãi “con”, cuối cùng không có khả năng thanh toán và bị người của các app “đen” đòi nợ ráo riết.

Một trong những trò thường dùng nhất của bộ phận đòi nợ cho các app là truy cập danh bạ điện thoại của con nợ, từ đó không chỉ đe dọa con nợ, mà còn khủng bố tinh thần người thân, thậm chí chỉ là người quen sơ, có tên trong danh bạ của họ. Ở mức cao hơn, khi trò gọi điện vẫn chưa buộc được các con nợ trả tiền, nhân viên các app “đen” còn cắt ghép ảnh trên facebook, zalo của họ; không chỉ đưa ảnh con nợ, mà còn ghép cả bố, mẹ, anh em của họ vào và nói rằng họ lừa đảo, vay một khoản tiền lớn mà không trả. Lẽ vì theo điều kiện cho vay, người vay đã cho các app truy cập facebook, zalo của họ nên các đối tượng đã chiếm quyền sử dụng và đăng các bức ảnh bêu xấu con nợ và gia đình trên chính facebook, zalo của con nợ. 

Một hôm, khi lên facebook, bạn bè của chị V.K thấy ảnh chị và bố mẹ bị ghép lại trong một tấm hình, trên đó có dòng chữ: “Đây là những đối tượng vay nợ tiền lừa đảo, ai biết chúng ở đâu, báo cho chúng tôi theo số điện thoại…”. Chưa ai biết thực hư ra sao, sau đó, mọi người thấy chị V.K lập một facebook khác và giải thích với mọi người rằng, chị không vay nợ gì, chị bị chủ nợ hack facebook và vu oan cho chị. Thực ra, trước đó chị K cũng có vay tiền của app “tín dụng đen”, vì đến hạn chị không có tiền trả nên đã bị các đối tượng khủng bố bằng cách ghép ảnh rêu rao như trên.

Trường hợp chị N.M còn khốn khổ hơn. Cũng vì khó khăn mà chị phải vay tiền của một app “tín dụng đen”. Số tiền lúc đầu chỉ có 3 triệu đồng, nhưng sau đó vì không có tiền trả, chị phải vay hết app này đến app khác để “đập” vào. Giờ chị vay đến gần chục app với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng và không thể có khả năng thanh toán. Chúng gọi điện đe dọa chị cùng người thân khiến mọi người phải sống trong sự hoang mang, lo lắng. Rồi một ngày, bạn bè trên mạng xã hội thấy hình ảnh của chị bị cắt ghép thành… “gái gọi”. Chị xấu hổ cùng cực với mọi người trong gia đình, bạn bè. Không có cách nào khác, chị đành khóa facebook, không dùng nữa. Nhưng đến giờ này, dù đã thay số điện thoại, chị vẫn nơm nớp  mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo…  

Khi chúng tôi đăng loạt bài viết về tệ nạn “tín dụng đen”, một tài khoản có tên “Ruby nguyễn” cũng đã viết những dòng tâm sự xót xa: “Hiện tại mình đã dính nhiều app mà không có khả năng trả nợ. Cả tuần nay nó gọi điện đe dọa và ghép ảnh lung tung. Giờ mình cùng đường rồi chỉ muốn tử tự thôi. Mong cơ quan Công an giúp giùm con được không ạ?”. Thông thường, những người vay nợ thường rất không muốn lộ diện cho người khác biết hoàn cảnh của mình. Phải rất cùng đường, “Ruby nguyễn” mới viết công khai những dòng tâm sự xót xa ấy để chia sẻ, để tìm một lối thoát.

Rất nhiều người nợ app “tín dụng đen” đã bị rơi vào tình cảnh khổ sợ này. Thậm chí, nhiều người thân của con nợ cũng bị các đối tượng cắt ghép ảnh bêu xấu đưa lên facebook để khủng bố tinh thần họ, buộc họ kêu con em mình trả nợ cho chúng. 

Cơ quan Công an cho biết, hoạt động nhắc nợ, thu hồi nợ nêu trên có dấu hiệu vi phạm điểm g, khoản 3, Điều 102 Nghị định 15/2020/ND-CP “cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác”…; nặng hơn, người vi phạm còn phải chịu trách nhiệm về tội “Làm nhục người khác” được quy định tại điều 155 Bộ luật Hình sự.

Châu Quang

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文