Liên tiếp mất tiền tỷ do bị sập bẫy lừa... góp vốn đầu tư qua mạng

14:21 28/08/2024

Thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Phú Yên chiều 28/8 cho biết, chỉ trong vòng một tuần (21-28/8), đã có 4 người dân ở tỉnh này trình báo bị sập bẫy lừa trên không gian mạng từ chiêu trò kêu gọi đầu tư tài chính vào các hoạt động kinh doanh dịch vụ thu lợi nhuận cao, nhưng kết cục cả 4 nạn nhân đã mất trắng gần 7 tỷ đồng.

Nạn nhân thứ nhất là bà Lê Thị H, trú ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) kết nối một đối tượng lạ trên mạng xã hội Facebook. Người này tư vấn bà A góp vốn đầu tư thị trường dầu khí và khách sạn sẽ có lợi nhuận cao. Hám tiền nên bà H chuyển 102 triệu đồng vào tài khoản 41518517 tại một Ngân hàng trong nước do Công ty TNHH TM DV Lập Việt đứng tên chủ tài khoản và được “nhân viên tư vấn” cung cấp trang web http://www.alamtcapieea.vip/h5 để giám sát nguồn tiền đầu tư, rút tiền vốn và tiền lãi.

Nhận thấy không chỉ rút được vốn dễ dàng, mà còn thu lãi 8,8 triệu đồng nên khi “nhân viên tư vấn” báo tin có chính sách ưu đãi rất lớn nếu khách hàng đầu tư 450 triệu đồng vào hạng VIP, bà H đã chuyển khoản tham gia. Lúc này hệ thống tự động thông tin cho bà H biết chương trình đầu tư mở thêm gói khuyến mãi đặc biệt, với mức vốn đầu tư 3 tỷ đồng, chỉ sau vài ngày sẽ thu lãi tới 400 triệu đồng.

Một tuần 4 người ở Phú Yên trình báo bị lừa đảo gần 7 tỷ đồng trên không gian mạng -0
Một trong 4 nạn nhân bị lừa đảo bằng chiêu trò góp vốn đầu tư qua mạng trình báo sự việc tại Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên.

Khi biết bà H không có đủ tiền, “nhân viên tư vấn” cho biết sẽ góp vốn 2 tỷ đồng, phần còn lại bà H tham gia. Thế nhưng sau khi chuyển khoản thêm 550 triệu đồng, nâng tổng số tiền đầu tư lên 1 tỷ đồng, bà H truy cập vào trang web nêu trên để kiểm tra tiền vốn, tiền lãi, thì hệ thống liên tục báo lỗi, trong khi “nhân viên tư vấn” đã chặn liên lạc.    

Biết mình sập bẫy lừa, nhưng bà H không trình báo cơ quan Công an mà tiếp tục vào mạng xã hội Facebook kết nối với Công ty Tài chính TNHH HD Sai Gon để nhờ thu hồi 1 tỷ đồng đã mất. Thêm một lần nữa bà H bị lừa gạt nộp phí hơn 43,2 triệu đồng vào tài khoản số 317214267 tại một Ngân hàng trong nước, do Công ty TNHH MN 108 Home VN đứng tên chủ tài khoản.

Một số trong nhiều tin nhắn từ tài khoản Facebook Hurry Le Hung giở chiêu lừa gạt anh Võ Hoài Phong nhưng bất thành. Ảnh: NVCC.

Không riêng bà H, mà ngày 23/8, bà Nguyễn Thị B, trú ở huyện Sông Hinh (Phú Yên) đến cơ quan Công an trình báo mất đứt hơn 2,2 tỷ đồng do sập bẫy lừa qua Facebook khi được một người lạ thuyết phục góp vốn đầu tư mua bán hàng hóa qua trang web temunmy.com, sẽ thu được lợi nhuận cao.

Trong sáng 28/8, Phòng CSHS Công an tỉnh Phú Yên tiếp nhận 2 đơn tố giác tội phạm trên không gian mạng. Bà Phạm Thị C, trú ở huyện Tuy An (Phú Yên) bị lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng sau khi kết nối Facebook với người lạ và được “đối tác” hướng dẫn góp vốn đầu tư kinh doanh xăng dầu có lợi nhuận cao. Còn ông Bùi D, trú ở thị xã Đông Hòa (Phú Yên) mất trắng hơn 600 triệu đồng chỉ vì nghe lời người lạ rủ rê, thuyết phục đầu tư tiền ảo trên ứng dụng “OKX: Mua BTC, SOL&Crypto”.

Anh Võ Hoài Phong (bên phải) kể lại với PV Báo CAND chuyện đối tượng có tài khoản Facebook Hurry Le Hung nhắn tin để giở chiêu lừa gạt nhưng bất thành. Ảnh: Cẩm Duyên.

Tiếp xúc PV Báo CAND chiều 28/8, anh Võ Hoài Phong, chủ nhân một cơ sở dịch vụ vi tính ở phường 9, TP Tuy Hòa (Phú Yên) cho biết, trước đó vào chiều 21/8, anh nhận được lời mời kết bạn từ tài khoản facebook Hurry Le Hung.

"Người này giới thiệu là Việt kiều đang định cư ở London – Anh quốc, muốn tìm hiểu thị trường bất động sản ở Phú Yên. Sau hai ngày làm quen, Hurry Le Hung thông báo đã gửi tặng cho tôi một món quà giao lưu. Mặc dù đã chủ động từ chối, nhưng ngày 25/8, tôi vẫn nhận được cuộc gọi từ số máy 09659xx057 của một người đàn ông giới thiệu là nhân viên doanh nghiệp chuyên trách vận chuyển hàng hóa quốc tế, đề nghị tôi xác nhận họ tên, địa chỉ, số điện thoại để nhân quà trị giá 5.000 USD gửi từ Anh quốc", anh Phong kể.

Khi biết anh Phong tiếp tục từ chối, Hurry Le Hung nhắn tin trách móc và thuyết phục anh “nộp phí hải quan” 10 triệu đồng để nhận thùng hàng có nhãn mác trên bản ảnh kèm theo. Thừa biết kẻ gian đang dẫn dắt mình vào ma trận lừa đảo với nhiều chiêu trò sẽ tiếp diễn, anh Phong nhắn tin nói thẳng thì Hurry Le Hung vội vã… chặn liên lạc.

Trong sáng 28/8, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Phú Yên đã tặng giấy khen cho chị Nguyễn Thị Như Khoa, giao dịch viên VietinBank Phú Yên về thành tích kịp thời phát hiện, ngăn chặn giao dịch của khách hàng nghi vấn bị bị kẻ gian lừa đảo. 

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Phú Yên Đỗ Thị Bích Diệu (bên trái) trao giấy khen cho chị Nguyễn Thị Như Khoa, nữ giao dịch viên VietinBank Phú Yên. Ảnh: CTV.

Trước đó vào chiều 22/8, chị T.T.H, trú ở TP Tuy Hòa đến VietinBank Phú Yên nộp 100 triệu đồng để chuyển cho “đối tác” ở Hà Nội có tên là Nguyễn Thị N. Bằng những trải nghiệm nghề nghiệp, chị Khoa phát hiện những dấu hiệu bất thường, nên đã lựa lời thuyết phục chị H nói rõ mục đích chuyển tiền. Qua đó mới biết chị H được một người đàn ông kết bạn làm quen qua Facebook khoảng 3 tháng. Người này "nổ" là chuyên viên một tập đoàn kinh tế rồi tư vấn cho chị H góp vốn tham gia một dự án sẽ thu lợi nhuận cao.

Nhận định đây là chiêu trò lừa đảo, nên chị Khoa đã giải thích và khuyến cáo chị H không chuyển tiền cho “đối tác” là đối tượng lạ để phòng tránh sập bẫy lừa đảo.

Hữu Toàn

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.