Mang 32 xe ba bánh đi đòi nợ thuê, gây sức ép không cho nhân viên Công ty Hương Sen đi cấp cứu

16:40 08/09/2024

Chiều 8/9, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Vũ Ngọc, tức "Ngọc say" (SN 1960), trú tại P109, số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Theo kết quả điều tra, liên tiếp các ngày 25, 28/6/2023; 27, 28/8/2023 và ngày 9/9/2023, Lê Vũ Ngọc cùng với một số đối tượng tự xưng là thương binh sử dụng xe ba bánh tập trung tại Tập đoàn Sen Tài Thu (số 49 Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), với mục đích gây sức ép để đòi nợ bà Phạm Thị Hòa (SN 1958), Chủ tịch kiêm Giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu, do bà Hòa vay nợ của nhiều người, thông qua hình thức vay vốn đầu tư nâng cấp cơ sở chăm sóc sức khỏe Sen Tài Thu.

Trong tất cả các lần, các đối tượng đều sử dụng xe ba bánh để chặn lối ra vào cổng số 3 của Bệnh viện Châm cứu Trung ương - là lối đi chung vào Sn Tài Thu. Tại đây, các đối tượng ngồi, nằm tại khu vực lối đi, gây cản trở việc ra vào của nhân viên và bệnh nhân; ngoài ra nhóm người này còn có hành vi chửi bới, nói to gây lo sợ cho nhân viên và bệnh nhân đang khám chữa và chăm sóc sức khỏe tại công ty.

Đối tượng Lê Vũ Ngọc.

Đặc biệt, ngày 9/9/2023, Lê Vũ Ngọc tiếp tục cùng nhiều đối tượng tự xưng là thương binh, điều khiển 32 xe ba bánh đến chặn lối ra vào cổng số 3 của Bệnh viện châm cứu Trung ương - lối đi chung vào Sen Tài Thu. Lê Vũ Ngọc điều khiển xe ba bánh của mình đỗ sát tường, chắn lối đi nhằm mục đích không cho các phương tiện cá nhân, phương tiện công cộng đi lại qua lối đi này.

Sau đó, Ngọc lấy rượu của bản thân mang theo ngồi uống rồi chửi bới những người qua lại, nhân viên của Sen Tài Thu và chửi bới, đe dọa các lái xe cấp cứu khi lái xe chở bệnh nhân đi vào lối đi này. Khi lực lượng chức năng giải thích, đồng thời phối hợp bảo vệ tiến hành di chuyển xe ba bánh của Ngọc để cho xe cấp cứu lưu thông thì Ngọc không chấp hành mà còn sử dụng ĐTDĐ gọi cho nhóm người tự xưng là thương binh đang đứng ở ngoài cổng, yêu cầu nhóm người này vào tập trung tại vị trí Ngọc đang ngồi, chặn đường, gây sức ép không cho lực lượng chức năng di chuyển xe ba bánh của Ngọc.

Tiếp đó, Ngọc nằm ra đường, chắn ngang lối đi không cho bất kỳ phương tiện nào di chuyển qua lại, thách thức ai muốn đi qua thì phải chèn qua người Ngọc. Khi lực lượng chức năng tiến hành đẩy xe ba bánh của Ngọc thì Ngọc tiếp tục chỉ đạo đồng bọn ngồi trên xe, kéo phanh tay để lực lượng chức năng không đẩy xe di chuyển được; đồng thời, nhóm người này tiếp tục thách thức chửi bới, gây mất ANTT tại khu vực.

Tại thời điểm Lê Vũ Ngọc sử dụng xe ba bánh để chặn lối ra vào, nhân viên của Sen Tài Thu là anh N.V.T (SN 1989), trú tại Nga Sơn, Thanh Hóa bị đau bụng, yếu mệt cần đi cấp cứu khẩn cấp nên Trung tâm đã gọi xe cứu thương đến để đưa anh T. đi cấp cứu. Tuy nhiên, nhóm thương binh cùng Lê Vũ Ngọc chắn lối đi, không cho xe cứu thương vào đón bệnh nhân.

Khi đưa được anh T. lên xe cứu thương, mặc dù đã bật còi cấp cứu, đồng thời yêu cầu nhóm thương binh di chuyển xe ba bánh để phục vụ việc cấp cứu nhưng nhóm người này không di chuyển xe, đồng thời ngồi lên xe không cho ai động vào xe, có đối tượng còn nằm ra giữa lối đi, chắn không cho xe cứu thương di chuyển.

Sau khoảng 30 phút, nhờ có sự hỗ trợ của lực lượng chức năng cùng nhân viên Tập đoàn Sen Tài Thu thì xe cứu thương mới đưa được bệnh nhân đi chữa trị (bệnh nhân sau khi đưa đi cấp cứu được bác sỹ chẩn đoán bị xuất huyết dạ dày).

Ngày 20/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Gây rối trật tự công cộng", xảy ra ngày 9/9/2023 tại cổng ra vào Tập đoàn Sen Tài Thu. Tiếp đó, ngày 6/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa đã ra Lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Lê Vũ Ngọc về hành vi trên...

Bảo Quân

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文