Mất tiền tỷ vì mắc “bẫy lừa” vay trực tuyến không thế chấp tài sản

12:39 17/12/2021

Do đang có nhu cầu vay tiền để làm ăn kinh doanh nên chị H. đã đăng ký vay qua app online số tiền 300 triệu đồng. Sau hai ngày vướng bẫy của “tín dụng đen”, chị H. đã chuyển gần 1,4 tỷ đồng cho các đối tượng.

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 16/11, chị N.T.T.H., trú tại TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) được một người có tài khoản Zalo là Nguyễn Hữu Nghĩa gọi điện thoại để tư vấn vay tín dụng số tiền từ 40 triệu đồng đến 800 triệu đồng, với lãi suất 8,4%/1 năm, không phải thế chấp tài sản, không mất phí, không phải đến ngân hàng làm các thủ tục vay tiền...

Do đang có nhu cầu vay tiền để làm ăn kinh doanh nên chị H. đã đồng ý. Sau đó, chị H. được tài khoản Zalo tên Nghĩa hướng dẫn truy cập vào một đường link để đăng ký vay 300 triệu đồng. Khi chị H. đăng ký xong, thì zalo “Nghĩa” có gửi số điện thoại 0564… cho chị H. và cho biết đây là số chăm sóc khách hàng để xét duyệt hồ sơ khoản vay. Không mảy may nghi ngờ, chị H. đã kết bạn zalo theo số điện thoại này để thẩm định hồ sơ vay vốn trực tuyến.

Thông qua tin nhắn nhiều người đã mắc “bẫy lừa” vay tiền trực tuyến không thế chấp (ảnh minh họa)

Sau khi các thông tin cá nhân để vay vốn được phê duyệt, họ yêu cầu chị H. chuyển khoản phí vay là 10% trên tổng số tiền cho vay 300 triệu đồng, khi nào được kích hoạt thì sẽ hoàn trả số tiền trên. Chị H. đồng ý và chuyển 30 triệu đồng vào số tài khoản ngân hàng do các đối tượng đưa, chủ tài khoản có tên Thach Thi Quan. Ngay khi chuyển tiền xong, chị này nhận được mã kích hoạt rút tiền và gửi hướng dẫn bằng app để nhận tiền. Hoàn tất các thủ tục, chị H. được thông báo qua app đã được giải ngân nhưng thanh toán không thành công.

Ngày 25/11, chị H. không nhận được số tiền vay và số tiền đã gửi đóng phí bảo hiểm khoản vay, nhưng lại tiếp tục nhận được thông báo do lỗi đánh sai số tài khoản người nhận, lệnh chuyển tiền không khớp nên khoản vay bị đóng băng. Hệ thống trên app thông báo phải chuyển số tiền phí đặt cọc xác minh chính chủ và tiếp tục nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0564… bảo chuyển 40% khoản vay là 120 triệu đồng, nội dung ghi như lúc chuyển phí bảo hiểm khoản vay. Tuy nhiên, chị H. đã ghi thiếu nội dung chuyển vì vậy vẫn không nhận được khoản vay, số điện thoại trên tiếp tục gọi cho chị này và bảo chuyển tiếp 120 triệu đồng và ghi nội dung xác nhận Bill giao dịch cũ do ghi thông tin sai nên yêu cầu gửi tiếp 120 triệu đồng để nhận tổng số tiền 690 triệu đồng cả khoản vay.

Nhưng sau đó, nhóm đối tượng sử dụng “thủ đoạn” cũ tiếp tục gọi điện thoại cho nạn nhân (mặc dù chị H. không nhận được tiền) để yêu cầu nộp thêm 300 triệu đồng, với mục đích mở phí nhà băng tổng số tiền vay để lấy lại số tiền chị H. đã chuyển là 990 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền trên vẫn không về App của nạn nhân, số điện thoại 0564… thông báo sẽ lấy tiền ở ngân hàng và cho số điện thoại một người tên Ngọc, là kế toán trưởng một ngân hàng, chi nhánh Vũng Tàu…

Như bị “thôi miên”, chị H. lại gọi điện thoại cho người tên Ngọc và được hướng dẫn đến ngân hàng gần nhất để rút số tiền 1,29 tỷ đồng, nhưng phải nộp 200 triệu đồng vào tài khoản ban đầu để làm tin. Chị H. làm theo và chuyển số tiền 200 triệu đồng nhưng không rút được vì trên app thông tin của chị này đã bị xóa.

Không chia sẻ với người thân, chị H. gọi cho số điện thoại 0564… để hỏi thông tin, họ tiếp tục yêu cầu chuyển tiếp số tiền 230 triệu đồng để mở kích hoạt, nhưng chị H. chỉ chuyển 180 triệu đồng. Sau đó, nạn nhân nhận được thông báo 30 ngày sau kể từ ngày 26/11 mới được giải ngân. “Bước đường cùng”, chị H. trao đổi hẹn gặp mặt người đàn ông gọi điện để tiện trao đổi nhưng họ không đồng ý gặp.

Như vậy, từ ngày 24/11 đến ngày 26/11, chị H. đã sử dụng hai tài khoản cá nhân của mình chuyển 8 lần vào số tài khoản ngân hàng mang tên Thach Thi Quan số tiền 1,37 tỷ đồng. Đây là bài học cảnh giác cho mọi người, khi có nhu cầu vay tiền thì phải tìm đến ngân hàng hoặc các công ty tài chính được nhà nước cấp phép.

Minh Hiền

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文