Nỗi khốn cùng của những phụ nữ phải thế chấp bằng hình ảnh nhạy cảm để vay “tín dụng đen”

15:36 25/10/2021

Có những cô gái tìm đến gặp cán bộ chiến sỹ (CBCS) Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình khóc như mưa kể lại việc hình ảnh nhạy cảm của mình liên tục được gửi đến người thân, bạn bè, mạng xã hội... chỉ vì trước đó trót vay tiền “tín dụng đen”.

Đây là một thủ đoạn rất mới và đặc biệt tinh vi của các đối tượng hoạt động trong lĩnh vực cho vay “tín dụng đen” nhằm khống chế con nợ, ép trả lãi suất cao.

Quay gửi ảnh, clip nhạy cảm của bản thân để làm tin

Nguyễn Thị N.A quê ở Bố Trạch (Quảng Bình) vừa mới 21 tuổi. N.A luôn được nhiều người trầm trồ khen ngợi về sắc đẹp. Khuôn mặt thanh tú với mái tóc dài, ăn mặc thời trang sành điệu nên N.A khác hẳn với nhiều cô gái chân lấm tay bùn ở vùng quê nơi cô ở. Gần hai tuần qua, N.A lại càng trở nên “nổi tiếng” không chỉ ở quê mà trên cộng đồng mạng, bởi những hình ảnh nhạy cảm của cô  đang được lan truyền một cách chóng mặt ở nhiều trang Web. Trong clip khỏa thân, Nguyễn Thị N.A tự giới thiệu họ tên, quê quán, số định danh cá nhân, và khẳng định đang vay tiền của đối tượng...

Tang vật vụ án cơ quan Công an thu giữ được.

Không chỉ hình ảnh, clip nhạy cảm của Nguyễn Thị N.A mà còn xuất hiện hình ảnh nhạy cảm của một số cô gái khác trên các trang mạng. Điều đáng nói, bên dưới các hình ảnh, hoặc trong clip các cô gái đều nêu họ tên, quê quán, và nói việc vay bao nhiều tiền... Đây là một vấn đề xã hội, có những biểu hiện không rõ ràng, bởi không phải tự nhiên mà các cô gái xinh đẹp lại đăng hình ảnh nhạy cảm, tên tuổi của mình lên mạng xã hội. Thượng tá Trương Minh Vũ -Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình nhận định vậy và anh đã chỉ đạo CBCS của đơn vị theo dõi, sau đó lập chuyên án điều tra, đấu tranh làm rõ.

Điều đáng nói, các cô gái khi bị tung hình ảnh, clip nhạy cảm lên các trang mạng xã hội đều hầu hết rời khỏi địa phương, hoặc tìm cách trốn tránh khi CBCS Công an tiếp cận tìm hiểu. Trong lúc CBCS Phòng Cảnh sát hình sự đang quyết tâm tìm manh mối phá án thì buổi chiều muộn, một cô gái trẻ tìm đến đơn vị khóc như mưa kể lại những ngày tủi nhục khi liên tục bị đe dọa vì lỡ quay clip nhạy cảm của bản thân gửi cho một đối tượng trên địa bàn để vay 10 triệu đồng. Chìa khóa để phá án dần dần được hé lộ.

Cô gái trẻ tên Hoàng Thị M.L (SN 1998), quê ở huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình vừa lau nước mắt vừa kể: vì cần tiền nên L tìm đến một đối tượng cho vay lãi cao trên địa bàn để vay 5 triệu đồng. Trước khi vay, L và đối tượng cho vay thống nhất cách trả gốc, trả lãi hàng tháng. Tiếp đó, L tiếp tục vay thêm. Sau đó một vài tuần, đối tượng cho vay bảo L chụp lại ảnh khỏa thân gửi cho hắn để làm tin. Lúc đầu L không đồng ý nhưng vì cần tiền nên sau đó L cũng chấp nhận chụp ảnh khỏa thân gửi qua zalo cho đối tượng. Một thời gian ngắn sau, tiền lãi suất vay của L bị đẩy lên rất cao, và đối tượng cho vay liên tục điện thoại đòi tiền. L chưa có trả thì những tấm ảnh nhạy cảm của L được gửi đến người thân, bạn bè và đối tượng nhắn nhủ “bảo L trả nợ".

Chưa dừng lại ở đó, khi L đã trở thành con mồi trong tay các đối tượng thì chúng tìm mọi cách buộc L phải làm theo lời chúng. L vay mượn để trả gốc và lãi thì chúng lại không chịu nhận mà buộc L phải tìm người quan hệ tình dục và quay clip lại rồi gửi cho chúng... L biết rằng dù cô có làm gì đi nữa thì sợi dây thòng lọng mà các đối tượng ma cô cho vay tín dụng đen siết vào cổ mình cũng ngày chặt hơn.  Quá cơ cực và tủi nhục nên L tìm đến cơ quan Công an trình báo.

Từ đây, những trinh sát giỏi nhất của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Quảng Bình được tung vào cuộc, đồng thời phối hợp với Công an thành phố Đồng Hới và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Bình lần theo dấu vết các đối tượng…

Dương Sông Lam

Tham gia phong trào học sinh - sinh viên Sài Gòn trước giải phóng, sau ngày 30/4/1975, ông Nguyễn Văn Hùng có thời gian dài công tác tại Công an TP Hồ Chí Minh rồi nghỉ hưu với quân hàm thượng tá. Hiện ông là Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Hội Cựu CAND Việt Nam, Trưởng Ban Kinh tế - Tài chính Hội Cựu CAND Việt Nam, Chủ nhiệm CLB Doanh nghiệp Cựu CAND...

Tối nay 29/4, tại Trung tâm Triển lãm APEC (Đà Nẵng), Bộ Công an phối hợp UBND TP Đà Nẵng long trọng tổ chức Lễ khai mạc Gala “Tổ quốc bình yên”. Đây là sự kiện văn hóa, chính trị quy mô quốc gia, mở màn chuỗi hoạt động kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Từ đầu giờ chiều, nhiều tuyến đường vành đai, cửa ngõ rời thành phố đã bắt đầu “nóng” lên từng giờ; dòng phương tiện nối dài tạo nên bức tranh giao thông đặc trưng vào mỗi kỳ nghỉ lễ. Lực lượng CSGT “căng mình” triển khai phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ hoạt động đi lại của người dân.

Ngày 29/4, thay mặt lãnh đạo Công an TP Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành- Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP đã đến thăm hỏi, động viên 2 cán bộ chiến sĩ Công an bị thương khi làm nhiệm vụ, đang điều trị tại bệnh viện.

Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), ngày 29/4 TP Hồ Chí Minh đã khởi công 4 dự án quan trọng và trao Giấy chứng nhận nhà đầu tư cho Dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, một “siêu” cảng biển của thành phố trong những năm sắp tới…

Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Tấn Hoàng được chuyển từ hình phạt tù giam sang tù treo. Cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) Phạm Việt Cường được giảm từ 7 năm tù xuống 5 năm tù về tội “Nhận hối lộ”.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文