Thủ đoạn “bắt cóc online” mới: Giả mạo học bổng du học quốc tế, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

09:49 02/11/2025

Sáng 2/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh đã thông tin về một thủ đoạn lừa đảo “bắt cóc online” mới: Giả mạo học bổng du học quốc tế, thao túng tâm lý sinh viên, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, khoảng 9h ngày 29/10, em N.C.M.T. (SN 2007, thường trú tại TP Hồ Chí Minh) - sinh viên một trường Đại học ở TP Hồ Chí Minh, nói với gia đình đi học bình thường. Đến chiều cùng ngày, người nhà bất ngờ nhận được hình ảnh nhạy cảm của em T. gửi qua Zalo, kèm lời đe dọa nếu không chuyển 200 triệu đồng sẽ phát tán lên mạng xã hội.

Gia đình không liên lạc được với T. nên đã trình báo Công an phường. Qua xác minh, Công an phát hiện T. đang ở khách sạn Thanh Thảo (phường Chợ Lớn) nên tiến hành kiểm tra, đưa về trụ sở làm rõ.

Nạn nhân của một vụ bắt cóc online được Công an TP Hồ Chí Minh giải cứu trước đó.

T. khai nhận, từ ngày 25 đến 28/10, em được các đối tượng liên hệ mời tham gia “học bổng du học Trung Quốc”, yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hồ sơ và phí thủ tục. Tin tưởng, gia đình đã chuyển tổng cộng 3,45 tỷ đồng cho T., sau đó T. chuyển toàn bộ cho các đối tượng lừa đảo qua 8816XXXXXX - chủ tài khoản Lê Quang Linh (ngân hàng). Tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 3 tỷ đồng.

Một vụ việc khác, vào lúc 13h ngày 28/10, ông H.N.L. (trú tại TP Hồ Chí Minh) đến Cơ quan Công an trình báo về việc con gái là H.K.L. (SN 2006, sinh viên đại học) có dấu hiệu bị lừa đảo và mất liên lạc.

Theo trình bày của ông H.K.L., ngày 27/10, con gái ông là H.K.L. nói đang làm thủ tục nhận “học bổng du học Canada” và yêu cầu gia đình chuyển 1 tỷ đồng để “đóng lệ phí và chứng minh tài chính”.

Tin tưởng con, ông H.K.L.  đã chuyển tiền theo yêu cầu. Ngay sau đó, H.K.L. tiếp tục chuyển toàn bộ số tiền 1 tỷ đồng này vào tài khoản số 8816XXXXXX - chủ tài khoản Lê Quang Linh (ngân hàng) theo hướng dẫn của đối tượng. Khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 1 tỷ đồng để “chuộc người”, ông H.K.L.  mới nghi ngờ và trình báo Công an.

Qua rà soát, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp Công an phường Tăng Nhơn Phú đã kịp thời giải cứu nạn nhân tại phòng trọ số 26C, đường 160 Lã Xuân Oai vào lúc 14h50 cùng ngày. Bị hại khai nhận đã bị các đối tượng thao túng tâm lý, điều khiển từ xa qua mạng xã hội, khiến bản thân tin rằng đang làm thủ tục du học hợp pháp, nên thực hiện mọi yêu cầu theo chỉ dẫn.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân liên hệ số trực ban Phòng Cảnh sát hình sự hoặc Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh cho biết trong thời gian gần đây, tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện thủ đoạn lừa đảo kiểu mới: các đối tượng giả danh chương trình học bổng quốc tế, mạo danh các trường đại học lớn trong nước liên kết với trường nước ngoài, để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh - sinh viên và phụ huynh, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng tỷ đồng như các vụ việc điển hình kể trên.

Nếu trước đây tội phạm mạng thường giả mạo Công an, Viện KSND, Tòa án để đe dọa, uy hiếp tinh thần nạn nhân, thì nay, chúng chuyển sang chiêu trò tinh vi hơn - đánh vào niềm tin, ước mơ du học và tâm lý hiếu học của giới trẻ.

Các vụ việc trên cho thấy thủ đoạn của tội phạm ngày càng tinh vi, đánh mạnh vào tâm lý hiếu học, tin tưởng con cái của phụ huynh. Các đối tượng thao túng tâm lý nạn nhân, yêu cầu tự quay video, hình ảnh, rời khỏi nhà, cắt liên lạc, khiến cha mẹ tưởng con bị bắt cóc thật và chuyển tiền theo yêu cầu. Tất cả đều được điều khiển qua mạng xã hội, Zalo, Facebook hoặc Telegram.

Đáng chú ý, trong cả hai vụ việc trên, tài khoản nhận tiền đều mang tên “Lê Quang Linh - Ngân hàng BIDV”, cho thấy khả năng cao đây là một đường dây lừa đảo chuyên nghiệp đang nhắm vào nhóm học sinh - sinh viên và phụ huynh.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh có con em đang là học sinh - sinh viên, cần lưu ý: Khi nhận cuộc gọi hoặc tin nhắn lạ có nội dung “bắt cóc”, “nộp tiền để giải cứu”, “điều tra tội phạm”…, người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân. Bình tĩnh xác minh qua nhà trường, người thân hoặc báo ngay cho Cảnh sát khu vực hoặc Cơ quan Công an gần nhất.

Khi có dấu hiệu nghi ngờ, người dân liên hệ số trực ban Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hồ Chí Minh: 0693187200 hoặc số trực ban Đội Cảnh sát hình sự Đặc nhiệm (Đội 2): 0777379848 để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Phú Lữ

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Những ngày đầu năm 2026, khi hoa mận, hoa đào khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc, chúng tôi có dịp đến thăm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lai Châu - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Năm 2025, đơn vị đã ghi dấu ấn với cuộc đột kích vào tận sào huyệt, bắt 59 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 8.000 người, với số tiền khoảng 300 tỷ đồng, tại Vương quốc Campuchia.

“Bờ sông lặng sóng” - tên truyện ngắn của Vũ Ngọc Thư, được trao giải Nhì (không có giải Nhất) Cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 - bỗng trở thành một ẩn dụ gợi nhiều suy nghĩ cho đời sống văn chương Việt 2025.

Tháng 11/2025, miền Trung, Tây Nguyên đất trời vần vũ, ngày lại ngày, mưa đổ sụt sùi, cả vùng trắng xóa. Nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, càn quét làng mạc, dân cư trong tích tắc. Trong tiếng thất thanh cầu cứu của đồng bào, một mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát được Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng ban ra: Khẩn cấp cứu dân!

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文