Từ Hải Phòng vào Bạc Liêu cho vay lãi nặng 900%/năm

12:32 03/06/2024

5 bị cáo từ các tỉnh, thành phía Bắc vào Bạc Liêu cho vay lãi nặng với lãi suất từ 300% đến 900%/năm, đã bị TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên án tù.

Ngày 3/6 kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Tùng (SN 1991, ngụ TP Hải Phòng, cầm đầu nhóm cho vay lãi nặng) 2 năm tù; Vi Văn Vinh (SN 1995) 1 năm 9 tháng tù, Vi Văn Thọ (SN 1983) cùng ngụ tỉnh Lạng Sơn, 1 năm 3 tháng tù; Nguyễn Văn Khánh (SN 1989) 1 năm 6 tháng tù và Hoàng Công Hậu (SN 1995) cùng ngụ tỉnh Bắc Giang, 1 năm tù cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị cáo tại tòa. 

Theo cáo trạng của Viện KSND cùng cấp, năm 2022, Tùng cùng gia đình đến thuê nhà trên địa bàn phường 7, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) sinh sống và hoạt động cho vay lãi nặng.

Từ tháng 2/2023 đến ngày 19/9/2023, Tùng cầm đầu các đồng phạm thực hiện hành vi cho vay lãi nặng đối với với 77 người trên địa bàn Bạc Liêu và Sóc Trăng, với số tiền cho vay thấp nhất là 1 triệu đồng, cao nhất là 15 triệu đồng, với lãi suất từ 300% đến 900%/năm, cao gấp từ 15 đến 45 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 (20%/năm). Tổng số tiền Tùng thu lợi bất chính từ những người vay trên 480 triệu đồng.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX buộc bị cáo Tùng phải nộp khoản tiền là phương tiện phạm tội và thu lợi bất chính trên 315 triệu đồng đồng để sung vào ngân sách nhà nước và nộp phạt bổ sung số tiền 30 triệu đồng... 

V.Đức - N.Khang

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文