Vay tiền qua app “đen” - cái “bẫy” với người gặp khó khăn mùa dịch COVID-19

19:43 02/11/2021

“Tín dụng đen” giờ đây đang có chiều hướng biến tướng phức tạp. Đặc biệt, việc ra đời hàng loạt app không phép, cho vay nặng lãi với thủ tục cho vay dễ dàng đang trở thành cái “bẫy” với người vay, nhất là với người lao động gặp khó khăn về thu nhập trong mùa dịch COVID-19.

Chỉ cần truy cập vào mạng internet, gõ từ khoá “vay tiền qua app” là một loạt các thông tin về app cho vay tiền xuất hiện trước mặt, với thủ tục cho vay vô cùng dễ dàng. Cùng với đó, các tờ rơi quảng cáo cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn cũng xuất hiện nhan nhản trên nhiều tuyến phố.

Thủ tục vay tiền qua app “đen” dễ dàng khiến nhiều người khó khăn rơi vào “bẫy”

Với mức lương gần chục triệu đồng một tháng, nên tháng nào cũng vậy, chị D cứ lĩnh lương ngày đầu tháng thì chỉ được mấy bữa chưa “nóng” túi, số tiền đã khoản nào vào khoản ấy như: đóng học phí hai đứa con, tiền điện, tiền nước, tiền học thêm... Chẳng mấy chốc, những đồng lương cuối cùng nhanh chóng hết veo. Thế nên khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công ty có chính sách bố trí  làm việc 50% quân số nên tiền lương chị nhận được thời điểm đó cũng chỉ được một nửa. Vợ chồng ở nhà đã bí bách, tiền lại không có, nên chị D vô cùng lo lắng cho những khoản tiền chi hàng tháng. Không còn cách nào khác, trong một lần đọc tờ rơi thông báo cho vay tiền, chị đã gọi và chủ nhân số điện thoại này hướng dẫn làm thủ tục cho chị vay 10 triệu đồng để trang trải trong mùa dịch.

“Cũng không nghĩ là vay được 10 triệu đồng với thủ tục lại đơn giản thế em ạ. Nhưng chẳng ngờ, như vướng phải thòng lọng. Chị vừa vay được 2-3 hôm, khi chủ nợ thông báo số tiền phải trả, chị mới ngớ người ra. Không hiểu sao họ tính toán cách gì mà chị vay có 10 triệu, trong vòng 5 hôm đã phải trả đến 13 triệu đồng. Chị cứ nghĩ vay khoảng một tháng, hết dịch cố gắng đi làm lại, có tiền sẽ trả. Nhưng với mức tính phí thế này nên chị không dám. Lại phải đi vay “nóng” ông anh trong nhà để nhanh chóng trả nợ. Chứ mức lãi suất như thế này thì chịu không nổi”  - chị D chia sẻ.

Cũng khó khăn như chị D, khi vướng vào app vay “tín dụng đen”, chị M ở Bắc Ninh chỉ âm thầm chịu đựng mà không dám nói với ai, và rồi các đối tượng cho vay nặng lãi lợi dụng điều này, giới thiệu thêm cho chị vay ở vài app khác. Cứ vay được app này, chị lại trả lãi app kia. Hiện tại chị M đang nợ đến 5 app “tín dụng đen”. Cứ 2-3 ngày, chị lại bị các chủ app đòi nợ. Không dám thổ lộ với ai, chị M tính bán nửa mảnh đất ở quê đi để trả nợ.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 29/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Tuyên Quang đã tiếp nhận đơn trình báo của chị T.H.Y. (trú tại huyện Yên Sơn). Chị Y cho biết, trước đó có vay số tiền 3 triệu đồng qua app “tín dụng đen” trên mạng, với thủ tục rất đơn giản là gửi chứng minh nhân dân và cho phép truy cập danh bạ điện thoại.

Sau đó, chị Y chỉ nhận được 1,2 triệu đồng do các đối tượng giải thích thu lãi, gốc, phí dịch vụ, và yêu cầu chị phải trả đủ số tiền 3 triệu đồng trong vòng 7 ngày, nếu chậm nộp sẽ phải chịu phạt. Đến hạn, chị Y chưa có tiền trả, các đối tượng tiếp tục giới thiệu chị vay tiền qua các app khác để trả nợ.

Sau đó, chị Y đã phải vay tiền của 39 app, với 164 giao dịch vay tiền với số tiền hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng liên tục dùng số điện thoại lạ gọi để khủng bố tinh thần, nhắn tin đe dọa, gây sức ép để chị Y trả tiền. Lo sợ, chị Y đã phải vay tiền của bạn bè, người thân, nhưng số nợ vẫn cao ngất ngưởng, cùng với số tiền lãi tiếp tục phát sinh khiến chị Y không đủ khả năng thanh toán. Công an tỉnh Tuyên Quang cũng cho biết, các app cho vay tiền đa phần là những đối tượng hoạt động “tín dụng đen” sử dụng công nghệ cao ẩn dưới dạng cho vay trực tuyến với lãi suất cao. Để tránh “tiền mất, tật mang”, người dân khi có nhu cầu vay tiền nên đến ngân hàng, tổ chức cho vay tài chính được cấp phép để được tư vấn cụ thể về mức vay, lãi suất, thời hạn trả.

Chỉ cần gõ cụm từ “vay tiền qua app”, hoặc “vay online”, sẽ hiện lên hàng loạt ứng dụng cho vay tiền. Điều kiện để vay vốn dễ dàng, không cần gặp mặt, chỉ cần đưa thông tin, số CMND, địa chỉ, nơi làm việc và cung cấp số tài khoản thì sẽ được cho vay.

Người vay còn bị "chặt đầu chặt đuôi", vay 1,5 triệu đồng chỉ nhận được 1,1 triệu, vay 5 triệu thực nhận 3,5 triệu vì bị trừ trước tiền lãi nhưng vẫn tính đủ lãi trên số tiền gốc.

N.C.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文