Bài trừ vaccine, nhà vô địch kickboxing thế giới tử vong vì COVID-19
Frederic Sinistra, nhà vô địch kickboxing thế giới đã qua đời sau khi nhiễm COVID-19 nhưng từ chối điều trị tại bệnh viện và khẳng định có thể tự điều trị "con virus nhỏ bé", Dailymail hôm 26/12 (giờ địa phương) đưa tin.
Frederic Sinistra (41 tuổi) người từng ba lần vô địch kickboxing thế giới đã qua đời hôm 15/12 tại Ciney (Bỉ), vì những biến chứng do mắc COVID-19.
Người bạn đời của "nhà vô địch kickboxing" chia sẻ với Dailymail rằng, Sinistra đã phải nhập viện ở Liege hồi tháng 11 sau khi huấn luyện viên buộc anh phải tìm tới sự trợ giúp y tế.
Tuy nhiên, Sinistra kiên quyết cho rằng mình không mắc COVID-19 và đăng tải một thông báo lên trang mạng xã hội cá nhân với nội dung "không phí thời gian cho những người lười biếng và sẽ tự điều trị con virus nhỏ bé tại nhà".
Giống với nhiều người có quan điểm bài vaccine, Sinistra coi COVID-19 là một loại cúm vặt và tin rằng tuổi trẻ và sức khoẻ sẽ giúp anh chống lại con virus này.
Trong sự nghiệp thi đấu, Sinistra đã lên ngôi vô địch quốc gia Bỉ năm 2004 và giành một số chức vô địch kickboxing hạng nặng châu Âu cũng như thế giới. Anh có thành tích đáng nể gồm 39 trận thắng, 9 trận thua và được mệnh danh là "người đàn ông mạnh nhất nước Bỉ".
Bỉ hiện ghi nhận hơn hai triệu ca nhiễm và hơn 28.000 ca tử vong vì COVID-19. Được biết, gần 90% dân số nước này đã tiêm đủ hai liều vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, chính phủ Bỉ mới đây đã áp đặt thêm các hạn chế sau sự bùng phát của Omicron.