Bangladesh lập chính phủ lâm thời sau khi cựu Thủ tướng trốn ra nước ngoài

07:05 07/08/2024

Ông Muhammad Yunus, người từng đoạt giải Nobel, sẽ đứng đầu chính phủ lâm thời của Bangladesh sau khi cựu Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và chạy trốn khỏi đất nước trong bối cảnh cuộc nổi dậy chống lại chính quyền của bà.

Ông Muhammad Yunus được chọn làm người đứng đầu chính phủ lâm thời ở Bangladesh. Ảnh Getty Images.

Thông tin này được công bố ngày 6/8 bởi Joynal Abedin, thư ký báo chí của Tổng thống Mohammed Shahabuddin. Ngoài ra, chính phủ do ông Yunus lãnh đạo sẽ sớm được quyết định sau khi thảo luận với các đảng phái chính trị và các bên liên quan khác.

Các nhà lãnh đạo của cuộc biểu tình sinh viên, các chỉ huy của ba đơn vị quân đội của đất nước và các thành viên xã hội dân sự, cũng như một số nhà lãnh đạo doanh nghiệp, đã họp với tổng thống trong hơn 5 giờ vào cuối ngày 5/8 để quyết định người đứng đầu chính quyền lâm thời, theo Reuters. 

Phía sinh viên trước đó đã đề xuất ông Yunus và cho biết chuyên gia tài chính vi mô 83 tuổi này đã đồng ý. Ông dự kiến ​​sẽ sớm trở về nước từ Paris, phương tiện truyền thông địa phương đưa tin.

Sau công bố, các nhà lãnh đạo sinh viên đã rời khỏi dinh tổng thống ngay sau nửa đêm, hài lòng và hoan nghênh quyết định này.

Theo một số hãng tin lớn, ông Yunus là một nhà phê bình và đối thủ chính trị nổi tiếng của cựu Thủ tướng Hasina. Ông gọi việc bà từ chức là “ngày giải phóng thứ hai” của đất nước trong khi bà Hasina cũng từng gọi ông là “kẻ hút máu”.

Là một nhà kinh tế và chủ ngân hàng, ông Yunus được trao Giải Nobel Hòa bình năm 2006 vì tiên phong sử dụng tín dụng vi mô để giúp đỡ những người nghèo, đặc biệt là phụ nữ. Ủy ban Giải Nobel Hòa bình đã ghi nhận ông Yunus và Ngân hàng Grameen của ông “vì những nỗ lực tạo ra sự phát triển kinh tế và xã hội”, theo Al Jazeera.

Ông đã gặp rắc rối với chính quyền bà Hasina vào năm 2008, khi chính quyền của bà mở một loạt cuộc điều tra về ông. Ông từng tuyên bố sẽ thành lập một đảng chính trị vào năm 2007 khi đất nước được điều hành bởi một chính phủ được quân đội hậu thuẫn, nhưng đã không thực hiện.

Trong quá trình điều tra, ông Yunus bị cáo buộc sử dụng vũ lực và các biện pháp khác để thu hồi các khoản vay từ những phụ nữ nông thôn nghèo với tư cách là người đứng đầu Ngân hàng Grameen.

Ông đã bị đưa ra xét xử vào năm 2013 với cáo buộc nhận tiền mà không được chính phủ cho phép, bao gồm cả Giải Nobel và tiền bản quyền từ một cuốn sách. Sau đó, ông phải đối mặt với nhiều cáo buộc liên quan đến các công ty khác mà ông đã thành lập, bao gồm Grameen Telecom, một thành viên của công ty điện thoại di động lớn nhất đất nước, Grameenphone, một công ty con của gã khổng lồ viễn thông Na Uy Telenor.

Năm 2023, một số cựu nhân viên của Grameen Telecom đã đệ đơn kiện ông Yunus cáo buộc ông biển thủ các phúc lợi công tác của họ. Ông đã phủ nhận các cáo buộc.

Đầu năm nay, một tòa án đặc biệt ở Bangladesh đã truy tố ông Yunus và 13 người khác về các cáo buộc liên quan đến vụ án biển thủ 2 triệu USD. Ông này cũng không nhận tội và hiện đang được tại ngoại.

Anh Minh

Những ngày này, đường phố, giao thông Hà Nội đang bị đảo lộn do một số tuyến đường bị ngập sâu trong nước. Tuy nhiên, các lực lượng chức năng luôn ứng trực giúp người dân đi lại được thuận tiện, an toàn.

Việc tìm kiếm người mất tích tại 2 điểm sạt lở đất gây thương vong lớn tại xóm Bản Cái, thôn Nậm Tông và khu Nhà điều hành Thủy điện Đông Nam Á - Nậm Lúc vẫn đang được gấp rút thực hiện với 350 người trực tiếp tham gia, trong đó có hơn 100 CBCS công an.

Trưa 12/9, chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai. Tại các khoa điều trị, những người dân vô cùng may mắn đã sống sót sau cơn lũ dữ ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, Lào Cai đang được điều trị tích cực. Nỗi bàng hoàng, đau đớn vẫn vương trên những gương mặt thất thần…

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), các địa phương thống kê thiệt hại đến 12h30 ngày 12/9, bão số 3 và mưa lũ do hoàn lưu bão khiến 327 người chết, mất tích (199 người chết, 128 người mất tích), 807 người bị thương.

Để đưa thi thể nạn nhân về huyện Nguyên Bình bàn giao an toàn cho gia đình, CBCS Công an huyện Bảo Lạc phải trực tiếp đi bộ hơn 20km, khiêng thi thể vượt qua nhiều tuyến đường nguy hiểm, do quãng đường di chuyển từ Bảo Lạc sang Nguyên Bình đang bị ách tắc nghiêm trọng vì đất đá sạt lở và mưa lũ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文