Bão Kalmaegi đổ bộ, Philippines cảnh báo kịch bản đáng lo ngại

10:02 04/11/2025

Cơn bão Kalmaegi đổ bộ Philippines rạng sáng 4/11 (giờ địa phương) đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và ảnh hưởng tới gần 60.000 người sinh sống ở miền Trung và miền Nam nước này, Tân Hoa Xã đưa tin.

Với sức gió duy trì 150 km/h và gió giật lên tới 205 km/h, bão Kalmaegi, có tên địa phương là Tino, được chính quyền Philippines cảnh báo có thể gây ra các tình huống "đe dọa đến tính mạng" với mưa lớn và gió giật mạnh tại Visayas và các khu vực lân cận.

Hội đồng quản lý và giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia (NDRRMC) Philippines cho biết tính đến trưa 4/11, ít nhất một người đã thiệt mạng do bão Kalmaegi - cơn bão thứ 20 tấn công Philippines trong năm nay.

Trước đó, Philippines đã di tản khẩn cấp hơn 150.000 người tại các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi bão ở Đông Samar, Leyte và Nam Leyte để đảm bảo an toàn. Trường học, cơ quan và cơ sở kinh doanh đều được lệnh tạm dừng hoạt động.

Nhà cửa bị phá huỷ, cây cối bị quật đổ do bão Kalmaegi. Ảnh: CDN

Chính quyền địa phương, Cảnh sát Quốc gia Philippines và Hội Chữ thập đỏ Philippines đều được đặt trong tình trạng cảnh báo cao nhất. Các đội phản ứng nhanh và cứu trợ nhân đạo của quân đội cũng được huy động khắp vùng bão.

Hiện, theo Reuters, cơn bão đang di chuyển về phía Tây qua các đảo Cebu và Negros, với sức gió 150 km/h. NDRRMC cho biết thêm, các trận mưa xối xả trong 24 giờ qua đã làm ngập các ngôi làng tại miền Trung, quật đổ cây cối và gây gián đoạn giao thông tại Cebu.  

"Nhiều người dân mắc kẹt trên mái nhà đang yêu cầu được giải cứu", một nhân viên cứu hộ tỉnh Cebu cho biết. "Nước dâng lên rất nhanh. Lũ lụt bắt đầu xuất hiện vào khoảng 3h sáng. Đến 4h, mực nước đã dâng không thể kiểm soát, nhiều người không thể di tản", người này cho biết thêm.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Philippines cho biết cơn bão đã buộc các hãng hàng không phải hủy gần 100 chuyến bay. Còn theo Tổng công ty lưới điện quốc gia Philippines, tổng cộng 13 đường dây truyền tải ở Visayas hiện không hoạt động do cơn bão Kalmaegi.

Sáng 4/11, cơ quan Khí tượng Quốc gia Philippines (PAGASA) thông tin, bão Kalmaegi đang di chuyển qua các tỉnh miền Trung Visayas, hướng về Palawan và dự kiến tiến ra Biển Đông vào ngày 5/11.

Đáng chú ý, quỹ đạo của bão trùng với đường đi của siêu bão Haiyan (Hải Yến) năm 2013 - cơn bão từng khiến gần 6.000 người thiệt mạng và tàn phá nghiêm trọng khu vực này.

“Do tương tác với địa hình đồi núi, bão Kalmaegi có thể suy yếu nhẹ khi đi qua Visayas. Tuy nhiên, nó vẫn duy trì cường độ bão mạnh trong suốt quá trình di chuyển”, PAGASA cho biết trong bản tin sáng 4/11.

Bảo Hân

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文