Biểu tình trước lãnh sự quán Mỹ tại Karachi, 9 người tử vong
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng tại thành phố Karachi của Pakistan sau khi các cuộc biểu tình bùng phát nhằm phản đối các cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel khiến Đại giáo chủ Iran Ayatollah Ali Khamenei tử vong.
Theo Al Jazeera, bạo lực nổ ra rạng sáng 1/3 (giờ địa phương) khi hàng trăm người biểu tình ủng hộ Iran tìm cách xông vào khuôn viên lãnh sự quán Mỹ trên đường Mai Kolachi, thành phố Karachi. Lực lượng an ninh đã nổ súng để giải tán đám đông.
Ông Summaiya Syed, bác sĩ tại khu vực, cho biết ít nhất 9 thi thể đã được chuyển tới Bệnh viện Dân sự Karachi. Ngoài ra, nhiều người khác bị thương trong vụ việc.
Không chỉ Karachi, làn sóng biểu tình còn lan sang nhiều khu vực khác của Pakistan.
Tại thành phố Skardu ở vùng Gilgit-Baltistan, nơi đa số dân cư theo Hồi giáo dòng Shiite, người biểu tình đã phóng hỏa một tòa nhà văn phòng của Liên hợp quốc (LHQ). Phát ngôn viên chính quyền địa phương Shabbir Mir nói với Reuters rằng “một số lượng lớn người biểu tình đã tụ tập bên ngoài văn phòng LHQ và đốt cháy tòa nhà”, song chưa ghi nhận thương vong.
Tại thành phố Lahore ở miền trung Pakistan, hàng trăm người tụ tập bên ngoài lãnh sự quán Mỹ nhưng không xảy ra bạo lực nghiêm trọng. Một nhân chứng cho biết một số người biểu tình cố gắng làm hư hại cổng an ninh cách xa khuôn viên lãnh sự, song cảnh sát đã ngăn chặn mà không sử dụng vũ lực.
Giới chức cũng dự báo sẽ có thêm một cuộc biểu tình gần khu ngoại giao đoàn – nơi đặt Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Islamabad trong thời gian tới.
Các cuộc biểu tình phản đối cái chết của Đại giáo chủ Ali Khamenei cũng bùng phát tại nhiều quốc gia khác, bao gồm Iraq và khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát.
Tại Baghdad, hàng trăm người Iraq, nhiều người mặc đồ đen để tang, đã tìm cách tiến vào khu phức hợp đặt Đại sứ quán Mỹ bất chấp sự hiện diện dày đặc của lực lượng an ninh.
Tại thành phố Srinagar thuộc khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, hàng nghìn người Hồi giáo dòng Shiite đã tham gia biểu tình trên đường phố. Người biểu tình mang theo cờ đỏ, đen và vàng, hô vang các khẩu hiệu phản đối Mỹ và Israel trong một cuộc tụ tập mang tính cảm xúc cao nhưng phần lớn diễn ra trong hòa bình.