"Chạy đua" trong giá lạnh cứu người sau vụ động đất Tây Tạng

07:25 08/01/2025

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang chạy đua với thời tiết lạnh giá để tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất kinh hoàng ngày 7/1 và xác nhận số nạn nhân tử vong đã tăng lên 126 người.

Tân Hoa Xã rạng sáng nay (8/1) xác nhận lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã tìm thấy ít nhất 126 nạn nhân tử vong và 188 người khác bị thương tại hiện trường vụ động đất mạnh 6.8 độ richter xảy ra sáng 7/1 tại khu tự trị Tây Tạng bên sườn phía Bắc dãy núi Himalaya.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc đào bới gạch đá để tìm người sống sót sau động đất. Ảnh: Tân Hoa Xã

Số thương vong được dự báo sẽ gia tăng trong những giờ tới. Có 27 ngôi làng và hàng ngàn người sinh sống trong bán kính 20 km tính từ tâm chấn ở thị trấn Tsogo, huyện Dingri thuộc thành phố Xigaze. Giới chức Xigaze xác nhận hơn 3.600 ngôi nhà đã bị sập do động đất.

Theo Tân Hoa Xã, lực lượng cứu hộ đang chạy đua từng phút để tìm kiếm những người mắc kẹt, trong bối cảnh nhiệt độ ở Xigaze xuống dưới mức -17 độ C vào ban đêm. Lực lượng cứu hộ đến nay đã giải cứu 407 người mắc kẹt và di dời hơn 30.000 người khác khỏi nơi nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc giải cứu một nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát do động đất. Ảnh: Tân Hoa Xã

Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lệnh giới chức Trung Quốc triển khai mọi nguồn lực có thể để tìm kiếm cứu nạn và giảm thiểu thương vong. Khoảng 12.000 nhân viên cứu hộ, bao gồm binh sĩ quân đội, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa đã được triển khai tới hiện trường.

Nhiều lều cứu trợ và hàng hóa được huy động đến Xigaze để hỗ trợ người dân. Nhà chức trách địa phương cũng xác nhận đã khôi phục dịch vụ viễn thông tại đây, dấy lên hi vọng những người mắc kẹt có thể sử dụng điện thoại di động để liên lạc với bên ngoài để tìm kiếm hỗ trợ.

Trung tâm Mạng lưới Động đất Trung Quốc (CENC) cho biết vùng Tây Tạng thường xuyên xảy ra động đất, song trận động đất ngày 7/1 là mạnh nhất trong 5 năm qua. Các khu vực lân cận ở Nepal, Bhutan và phía Bắc Ấn Độ có thể cảm nhận rõ những rung lắc mạnh từ trận động đất.

CENC ghi nhận cường độ trận động đất ở mức 6,8 độ, trong khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đo được địa chấn ở mức 7,1 độ. Một số hãng tin cho biết,tâm chấn chỉ cách đỉnh núi Everest khoảng 80 km về phía Bắc, với độ sâu khá nông khoảng 10 km, nên gây nhiều thiệt hại.

Thái Hà

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文