Cơ sở y tế cuối cùng ở Bắc Gaza ngừng hoạt động sau đòn tấn công của Israel

13:28 28/12/2024

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 27/12 (giờ địa phương) cho biết cơ sở y tế lớn cuối cùng ở phía Bắc Dải Gaza đã ngừng hoạt động sau một chiến dịch quân sự của Israel nhắm vào các địa điểm gần bệnh viện Kamal Adwan.

"Các báo cáo ban đầu cho thấy một số phòng ban quan trọng đã bị thiêu rụi và phá hủy nghiêm trọng trong cuộc đột kích", WHO cho biết trong một tuyên bố trên mạng xã hội X. 

WHO cho biết thêm rằng, 60 nhân viên y tế và 25 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Các bệnh nhân trong tình trạng trung bình đến nghiêm trọng đã buộc phải sơ tán đến bệnh viện Indonesia - vốn đã không hoạt động, đồng thời bày tỏ "rất lo ngại cho sự an toàn của bệnh nhân".

Trước đó, Giám đốc bệnh viện Kamal Adwan Hussam Abu Safiya cho biết bệnh viện này và các khu vực xung quanh đã bị tấn công nhiều hơn trong tuần qua, với nhiều bệnh nhân và nhân viên y tế thiệt mạng. Ông nói thêm rằng ông đã bị lực lượng Israel đe dọa bắt giữ.

Sự tàn phá sau cuộc tấn công của Israel vào sân Bệnh viện Kamal Adwan ở Gaza, ngày 25 tháng 12. Ảnh: Khalil Ramzi Alkahlut/Anadolu/Getty Images

WHO trong tuyên bố hôm 27/12 cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn, nhấn mạnh: "Những hành động thù địch và các cuộc đột kích như vậy đang phá hủy mọi nỗ lực và sự hỗ trợ của chúng tôi nhằm duy trì hoạt động tối thiểu của cơ sở này. Việc phá hủy hệ thống y tế ở Gaza là bản án tử đối với hàng chục nghìn người Palestine đang cần được chăm sóc sức khỏe".

Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Israel lại cho biết Bệnh viện Kamal Adwan đã trở thành "thành trì chính của các tổ chức khủng bố và tiếp tục được sử dụng làm nơi ẩn náu cho các phần tử khủng bố" kể từ khi lực lượng Israel bắt đầu chiến dịch tấn công ở miền Bắc Gaza vào tháng 10.

“IDF hoạt động chống lại những kẻ khủng bố và cơ sở hạ tầng khủng bố ở khu vực Jabaliya và tiếp tục các hoạt động của mình trong ngày qua. IDF không biết về các cuộc không kích ở khu vực bệnh viện Kamal Adwan", quân đội Israel (IDF) nhấn mạnh trước thông tin vụ đột kích. 

Người dân Dải GAza ngồi trên đống đổ nát sau các đợt không kích. Ảnh: Issam Rimawi/Anadolu

Lực lượng Hamas đã lên tiếng phủ nhận việc lực lượng của mình có mặt trong bệnh viện. Hamas kêu gọi Liên hợp quốc (LHQ) thành lập một ủy ban điều tra "để xem xét quy mô tội ác đang diễn ra ở miền Bắc Gaza".

Trên thực tế, Bệnh viện Kamal Adwan đã phải hoạt động trong tình trạng bị bao vây kể từ tháng 10, khi lực lượng Israel bắt đầu chiến dịch quân sự thứ ba tại trại tị nạn Jabaliya, bao gồm việc phá hủy hàng loạt các tòa nhà và cơ sở hạ tầng.

Ở các nơi khác trên khắp Dải Gaza, các cuộc không kích của Israel vẫn tiếp tục diễn ra trong ngày qua khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, bao gồm 15 người cùng sống trong một ngôi nhà ở thành phố Gaza, các nhân viên y tế cho biết.

Phần lớn người dân ở khu vực xung quanh các thị trấn phía Bắc như Jabaliya, Beit Hanoun và Beit Lahiya đã phải di tản khỏi nơi ở trong khi hạ tầng ở đây hầu như bị san phẳng, làm dấy lên suy đoán rằng Israel có ý định giữ khu vực này làm vùng đệm khép kín sau khi giao tranh ở Gaza kết thúc.

Bảo Hân

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文