Động đất liên tiếp ở quốc đảo Vanuatu khiến hàng trăm người thương vong

06:30 18/12/2024

Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi hai trận động đất xảy ra liên tiếp ở quốc đảo Vanuatu trong vòng 24 giờ qua, The Guardian đưa tin.

Hình ảnh các tòa nhà bị đổ sập do động đất ở Vanuatu. Nguồn: The Guardian

The Guardian cho biết, một trận động đất mới mạnh 5,5 độ richter đã xảy ra ở Vanuatu sáng sớm 18/12, sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố tại quốc đảo Thái Bình Dương này đêm qua, liên quan đến trận động đất mạnh 7,3 độ richter xảy ra ngoài khơi bờ biển nước này trưa 17/12.

Tòa nhà La Casa D'Andrea E Luciano, nơi đặt Đại sứ quán Mỹ, Anh, Pháp và New Zealand cùng các cơ quan cao cấp, đã bị hư hại nghiêm trọng. Các đoạn phim đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một phần tòa nhà bị sập, trong khi người dân mô tả lại họ cảm nhận được rung lắc trong vòng 30 giây. 

"Chỉ mới hai phút trước, chúng tôi lại hứng chịu thêm một đợt rung lắc nữa... có lẽ chúng tôi không đếm được có bao nhiêu dư chấn nữa. Hàng loạt dư chấn xảy ra trong suốt đêm", bà Caroline Bird, người Australia, quản lý một khu nghỉ dưỡng ở Port Vila, nói với ABC News.

Một tòa nhà bị sập ở Port Vila. Ảnh: EPA

Trong diễn biến mới nhất, bà Katie Greenwood, giám đốc khu vực của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, trích dẫn nguồn tin từ chính phủ cho biết, ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 200 người đang được điều trị thương tích sau hai trận động đất.

Trước đó, Đại sứ Pháp tại Vanuatu đã đăng trên mạng xã hội X rằng có "nhiều nạn nhân" trong vụ động đất. Đại sứ quán Pháp cho biết có rất nhiều người bị thương, các chuyến bay bị hủy bỏ, thông tin liên lạc bị cắt, không có nước hoặc điện ở nhiều nơi. 

“Nhiều người đã chết và nhiều người khác bị thương. Một số người đã mất nhà cửa, và nhiều người sẽ thấy khó khăn để quay lại làm việc. Việc sửa chữa có thể sẽ kéo dài trong nhiều năm, như chúng vẫn luôn xảy ra sau thảm họa,” Dan McGarry, một nhà báo cho biết trên mạng xã hội X. 

Lở đất dọc theo Đường Wharf ở Port Vila. Ảnh: Dan Mcgarry

Hiện, Australia là một trong những nước đầu tiên đang triển khai viện trợ cho quốc gia Thái Bình Dương này sau trận động đất. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người mắc kẹt trong đống đổ nát. Nhiều hãng hàng không khu vực đã hủy hoặc chuyển hướng các chuyến bay đến và đi từ quốc đảo này.

Đài truyền hình quốc gia VBTC đã chia sẻ những đoạn video ghi lại những chiếc xe bị đè bẹp dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập và những tảng đá nằm rải rác trên đường cao tốc. Nhiều lều viện trợ dã chiến đã được dựng lên bên ngoài bệnh viện Port Vila để phục vụ số lượng lớn bệnh nhân.

Thủ tướng lâm thời Vanuatu Charlot Salwai hôm 17/12 đã ban bố tình trạng khẩn cấp và áp đặt lệnh giới nghiêm trong 7 ngày tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc ước tính 116.000 người, tương đương 1/3 dân số Vanuatu, đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất.

An Nhiên

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文