Giẫm đạp tại lễ tắm sông thiêng lớn nhất thế giới, hàng chục người thiệt mạng

14:09 29/01/2025

Vụ giẫm đạp xảy ra vào sáng 29/1 tại lễ hội tôn giáo Kumbh Mela lớn nhất thế giới ở thành phố Prayagraj, miền Bắc Ấn Độ, khiến ít nhất 38 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đám đông khổng lồ đổ về Prayagraj, bang Uttar Pradesh sáng sớm 29/1- Ảnh: Yonhap

Vụ giẫm đạp xảy ra vào 4h sáng nay (29/1, giờ địa phương), khi các tín đồ Hindu dồn đẩy lên phía trước tại ba khu vực riêng biệt ở điểm hợp lưu Triveni Sangam tại thành phố Prayagraj, bang Utta Bradesh, phía Bắc Ấn Độ. Đây là nơi linh thiêng nhất để tiến hành lễ tắm sông thiêng Kumbh Mela, vốn được tổ chức 12 năm một lần.

Quan chức địa phương Akanksha Rana cho hay, vụ giẫm đạp xảy ra sau khi hàng rào kiểm soát đám đông đột ngột bị gãy. Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt để đưa những người bị nạn rời hiện trường. Quan chức này cũng xác nhận, ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Một người phụ nữ hoảng hốt sau sự kiện giẫm đạp tại lễ tắm ở Prayagraj. Ảnh: Reuters 

Theo báo Hindustan Times, số lượng người đến tham gia lễ tắm quá đông khiến chính quyền khó quản lý và kiểm soát. Một người hành hương tên Malti Pandey (42 tuổi) kể lại khi ông đang đi theo tuyến đường được rào chắn để đến tắm ở sông thì vụ giẫm đạp xảy ra. Ông nói: “Đột nhiên, đám đông đẩy mạnh, và nhiều người bị giẫm đạp”. 

Được biết, lễ hội kéo dài sáu tuần này là sự kiện quan trọng nhất trong lịch Hindu, với hàng triệu người đổ về Prayagraj vào ngày 29/1 để thực hiện nghi thức gột rửa tại ngã ba của hai con sông thiêng Ganges và Yamuna. Ban tổ chức dự báo lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng 400 triệu người hành hương trước ngày cuối cùng (26/2).

Trước đó, do lo ngại về nguy cơ giẫm đạp, cảnh sát cũng đã lắp đặt hàng trăm camera giám sát tại khu vực lễ hội và các tuyến đường dẫn vào khu trại. Một đội máy bay không người lái cũng được triển khai để theo dõi tình hình. Mạng lưới giám sát này được kết nối với một trung tâm điều hành hiện đại, có chức năng cảnh báo nếu khu vực nào có mật độ đám đông quá cao, gây nguy hiểm.

Các vụ tai nạn do chen lấn, giẫm đạp là vấn đề đáng lo ngại tại các lễ hội tôn giáo ở Ấn Độ nói chung và Kumbh Mela nói riêng - nơi thu hút hàng triệu tín đồ và cũng từng có lịch sử xảy ra những thảm kịch tương tự trước đây. Năm 1954, hơn 400 người thiệt mạng trong một ngày do bị giẫm đạp hoặc chết đuối - một trong những thảm họa đám đông lớn nhất thế giới. Năm 2013, một vụ việc tương tự cũng khiến 36 người thiệt mạng. Gần nhất, vụ giẫm đạp tại một sự kiện khác vào tháng 7/2024, cũng tại bang Uttar Pradesh, đã khiến 116 người tử vong.

Kim Khánh

Ngày 13/5, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Huế cho biết, ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở NN&MT vừa ký ban hành quyết định thành lập Tổ kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất, trồng rừng, khai thác rừng tại khoảnh 3, tiểu khu 166 do Ban Quản lý rừng phòng hộ (RPH) Nam Sông Hương quản lý thuộc địa phận phường Phú Bài, TP Huế.

Hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm tại trường học xảy ra thời gian qua khiến hàng trăm học sinh nhập viện. Dù cơ quan chức năng đã xác định được tác nhân gây bệnh, đơn vị cung cấp suất ăn và nguyên nhân cụ thể, nhưng việc xử lý trách nhiệm các doanh nghiệp liên quan vẫn chưa rõ ràng. Thực tế này đang đặt ra nhiều băn khoăn về chế tài, trách nhiệm quản lý và tính răn đe trong lĩnh vực an toàn thực phẩm (ATTP).

Trước các thông tin quốc tế liên quan đến chùm ca bệnh do virus Hanta xuất hiện trên tàu du lịch quốc tế MV Hondius, Bộ Y tế đã thông tin về những đánh giá của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) về mức độ lây lan của chủng virus này. Bộ Y tế cho biết, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh.

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm bị cáo Bùi Đình Khánh cùng nhiều đồng phạm, liên quan đến hàng loạt tội danh đặc biệt nghiêm trọng như: “Giết người”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và “Che giấu tội phạm”.

Đầu năm 2026, liên tiếp các vụ án mạng do ghen tuông, mâu thuẫn tình cảm xảy ra tại Tuyên Quang, Tây Ninh, Đồng Tháp, Nghệ An… để lại nhiều bi kịch đau lòng. Từ những xung đột tưởng chừng rất nhỏ, nhiều người đã trượt dài trong cơn cuồng ghen, biến yêu thương thành tội ác.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文