Giám đốc điều hành công ty bảo hiểm hàng đầu của Mỹ bị bắn chết tại khách sạn

10:09 05/12/2024

Giám đốc điều hành của công ty bảo hiểm hàng đầu của Mỹ UnitedHealthcare, ông Brian Thompson, bị ám sát ngay bên ngoài khách sạn ở khu vực Manhattan, New York, ngày 4/12, nghi phạm vẫn đang lẩn trốn.

Bên ngoài khu vực nơi ông Brian Thompson bị bắn chết. Ảnh Getty Images. 

Kẻ nổ súng đeo mặt nạ có thể đã phục kích bên ngoài khách sạn Hilton ở Manhattan, New York. Cảnh sát cho biết đây là một vụ tấn công có chủ đích. Theo camera giám sát, nghi phạm đã đến trước ông Brian Thompson khoảng 5 phút và ngay khi ông này xuất hiện, nghi phạm đã dần dần tiếp cận và bắn nạn nhân.

Video cảnh sát công bố cho thấy khoảnh khắc kẻ nổ súng từ xa đi đến phía sau giám đốc điều hành UnitedHealthcare, chĩa súng vào ông và nổ súng. Một nhân chứng đã bỏ chạy vì hoảng sợ trong khi ông Thompson loạng choạng và ngã xuống đất. Sau đó, kẻ nổ súng tiến lại gần ông Thompson hơn, bắn thêm nhiều phát nữa trước khi bỏ chạy.

Theo Trưởng phòng điều tra của Sở cảnh sát New York (NYPD), Joseph Kenny, nghi phạm đã chạy trốn khỏi hiện trường vào một con hẻm, nơi các điều tra viên đã thu được một chiếc điện thoại. Sau đó, hắn ta chạy trốn bằng xe đạp điện và cảnh sát nói thêm rằng hắn ta được nhìn thấy đang đi vào Công viên Trung tâm thành phố New York trước khi mất dấu.

Cảnh sát đã công bố ảnh nghi phạm cầm súng và đi xe đạp. Họ cũng công bố ảnh nghi phạm đeo khẩu trang, chụp tại một quán Starbucks gần khách sạn trước vụ xả súng. Cảnh sát mô tả nghi phạm mặc áo khoác màu nâu nhạt hoặc màu kem, đeo khẩu trang đen, đi giày thể thao đen trắng và đeo ba lô màu xám dễ nhận biết.

Ngoài ra, các điều tra viên cũng đã thu hồi được một chai nước và giấy gói kẹo từ khu vực được cho là nơi nghi phạm đứng chờ nạn nhân. Sau khi phân tích, các điều tra viên của NYPD tin rằng điện thoại di động, giấy gói kẹo và chai nước có liên quan đến nghi phạm.

Đồng thời, các điều tra viên của NYPD đang làm việc với Cơ quan Cảnh sát Liên bang Mỹ và FBI để cố gắng truy tìm kẻ nổ súng, đây là các cơ quan có hệ thống truy vết tội phạm từ camera và điện thoại di động hiện đại nhất tại Mỹ.

Hình ảnh nghi phạm trước khi tiến hành vụ nổ súng. 

Giả thuyết đang được các điều tra viên đưa ra là vụ nổ súng được thực hiện bởi một người không phải là sát thủ chuyên nghiệp vì đã phạm quá nhiều “sai lầm”. Các nguồn tin cho biết, sát thủ thường không mang theo điện thoại di động khi đi giết người và các phát súng đầu tiên được bắn từ khoảng cách được coi là quá xa.

Tại thời điểm này, các điều tra viên đang cố gắng xác định xem liệu ông Thompson có bị nhắm mục tiêu vì một số xung đột cá nhân hay do công việc của ông với tư cách là giám đốc điều hành một hãng bảo hiểu lớn. Kẻ xả súng dường như đã biết một số thông tin về lịch trình của ông Thompson trong ngày 4/12 và thực tế là ông này đã xuất hiện tại khách sạn Hilton trước khi cuộc họp của công ty bắt đầu.

Cảnh sát đã thẩm vấn các đồng nghiệp và gia đình của ông Thompson để nắm bắt những khả năng có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ ám sát.

Chân dung ông Brian Thompson. Ảnh Getty Images. 

Ông Thompson, 50 tuổi, đến thành phố New York để tham dự hội nghị các nhà đầu tư của UnitedHealthcare, ban đầu dự kiến ​​bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 4/12 (giờ địa phương).

Công ty mẹ của UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, công ty bảo hiểm y tế lớn nhất thế giới, đã ra thông cáo, bày tỏ “vô cùng đau buồn và bàng hoàng trước sự ra đi của người bạn và đồng nghiệp thân yêu Brian Thompson”.

“Brian là một đồng nghiệp và người bạn được tất cả những người làm việc cùng ông vô cùng kính trọng. Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với NYPD và mong các bạn thông cảm trong thời điểm khó khăn này. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Brian và tất cả những người thân thiết với ông ấy”, thông cáo của công ty cho biết.

Cảnh sát kêu gọi người dân gọi cho đường dây nóng tố giác tội phạm để cung cấp bất kỳ thông tin hữu ích nào kèm theo phần thưởng 10.000 USD.

Duy Tiến (Theo ABC, CNN)

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文