Hội nghị COP30 tại Brazil bị gián đoạn bởi hoả hoạn, hàng nghìn đại biểu sơ tán

05:54 21/11/2025

Cuộc đàm phán quan trọng tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP30 ở Brazil đã bị gián đoạn đột ngột ngày 20/11 (giờ địa phương) khi một đám cháy bùng phát tại khu vực tổ chức, dẫn đến việc sơ tán khẩn cấp hàng nghìn đại biểu, ngay khi các nhà đàm phán đang nỗ lực đạt được thỏa thuận tăng cường các nỗ lực quốc tế về chống biến đổi khí hậu.

Đám cháy bùng phát tại khu vực triển lãm. Ảnh Reuters. 

Theo thông tin từ ban tổ chức, đám cháy đã bùng phát tại một gian hàng triển lãm của hội nghị, khiến ngọn lửa lan nhanh và bao trùm một diện tích lớn của khu vực. Các video an ninh ghi lại cảnh các đại biểu hoảng loạn bỏ chạy khi khói bao phủ không gian hội nghị. Lực lượng cứu hỏa địa phương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và khống chế được đám cháy.

Ban tổ chức xác nhận rằng 13 người đã phải nhập viện vì hít phải khói, nhưng may mắn không có trường hợp nào nghiêm trọng. Nguyên nhân vụ cháy được cho là liên quan đến thiết bị điện, có thể là lò vi sóng, mặc dù điều này vẫn đang được điều tra.

Hàng nghìn đại biểu đã phải sơ tán ngay lập tức, khi đội ngũ an ninh lập hàng rào chắn dọc theo các hành lang, kiểm soát việc di chuyển của mọi người.

Các quan chức tham gia hội nghị COP30, diễn ra tại thành phố Belem, nằm ở khu vực Amazon của Brazil, đã bỏ lỡ thời hạn là ngày 19/11 để đưa ra một thoả thuận giữa 200 quốc gia tham dự về các vấn đề như cách thức tăng cường tài chính khí hậu và chuyển đổi nhằm thay thế nhiên liệu hoá thạch.

Theo thông tin từ các nhà đàm phán, một dự thảo thỏa thuận được Brazil đưa ra ngày 20/11 không đề cập đến lộ trình cụ thể cho việc chuyển đổi thay thế nhiên liệu hóa thạch và tài liệu này vẫn đang tiếp tục được thảo luận.

Khí thải từ nhiên liệu hóa thạch, chủ yếu là từ việc đốt than, dầu mỏ và khí tự nhiên, là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, trong khi nhiều quốc gia ủng hộ việc xây dựng một lộ trình chuyển đổi rõ ràng, một số quốc gia sản xuất dầu mỏ lại phản đối việc này, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và ngành công nghiệp năng lượng của họ.

Trong khi các cuộc thảo luận về cách thức giải quyết khủng hoảng khí hậu đang ở giai đoạn căng thẳng, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một thỏa thuận mạnh mẽ, hoan nghênh các đề xuất nhằm thúc đẩy việc “cai nghiện” nhiên liệu hóa thạch trên toàn cầu, một vấn đề đang thu hút sự chú ý và tranh cãi gay gắt tại hội nghị.

Ông Guterres nhấn mạnh rằng đây là “giai đoạn nước rút” đối với hội nghị COP30. Ông khẳng định rằng cả thế giới đang dõi theo Belem và hội nghị này sẽ là cơ hội quan trọng để các quốc gia tìm ra giải pháp chung, thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc hành động đối phó với biến đổi khí hậu.

“Bây giờ là lúc để chúng ta có những bước đi quyết đoán. Chúng ta không thể để cuộc đàm phán này thất bại”, ông Guterres phát biểu tại một cuộc họp báo.

Một vấn đề khác gây căng thẳng trong cuộc đàm phán là sự thiếu đồng thuận về tài chính khí hậu, đặc biệt là cam kết hỗ trợ tài chính cho các quốc gia dễ bị tổn thương trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu. Các quốc gia phát triển, dù đồng ý rằng hỗ trợ tài chính là điều quan trọng, nhưng lại chưa thể thống nhất với các mục tiêu tài chính cụ thể.

Một số quốc gia đang phát triển, trong đó có các quốc đảo nhỏ như Palau, đã bày tỏ sự thất vọng khi không thấy được các cam kết mạnh mẽ về tài chính khí hậu, đặc biệt là trong bối cảnh các quốc gia giàu có chưa thực hiện đầy đủ cam kết tài trợ khí hậu trị giá 300 tỷ USD mà họ đưa ra tại hội nghị COP29 năm trước.

Duy Tiến

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文