Mỹ dùng tên lửa bắn hạ khí cầu Trung Quốc, Bắc Kinh lập tức lên tiếng

07:46 05/02/2023

Tổng thống Mỹ Joe Biden lệnh tiêm kích chiến đấu F-22 sử dụng tên lửa đối không để bắn hạ khí cầu của Trung Quốc khi nó đang bay trên biển, động thái bị Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ.

Quân đội Mỹ ngày 4/2 (giờ địa phương) đã triển khai tiêm kích chiến đấu F-22 sử dụng tên lửa không đối không để bắn hạ quả khí cầu của Trung Quốc khi nó đang bay trên vùng biển ngoài khơi Carolina theo lệnh của Tổng thống Mỹ Joe Biden, AP đưa tin.

Hình ảnh quả khí cầu rơi xuống sau khi trúng đạn từ  tiêm kích Mỹ. Ảnh: Reuters

"Họ đã bắn nó thành công và tôi muốn khen ngợi các phi công đã làm được điều đó", Tổng thống Biden nói sau khi đáp chuyên cơ Không lực Một đến Trại David, một cơ sở thuộc quân đội Mỹ thường được các nhà lãnh đạo Mỹ sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng.

Một quan chức quân đội Mỹ sau đó tiết lộ, chiếc F-22 trong vụ việc được điều động từ căn cứ không quân Langley ở Virgina và khai hỏa một tên lửa không đối không AIM-9X. Quả khí cầu của Trung Quốc trúng đạn cách bờ biển Mỹ khoảng 11km, giúp dễ dàng thu gom các mảnh vỡ.

Theo Reuters, ông Biden ra lệnh bắn hạ khí cầu vào ngày 1/2, nhưng Lầu Năm Góc đề nghị chờ đợi đến khi quả khí cầu bay trên mặt biển để đảm bảo không gây nguy hiểm cho dân thường.

Vụ bắn hạ xảy ra sau khi Mỹ dừng các chuyến bay đến và đi từ 3 sân bay Wilmington, Myrtle Beach và Charlesto với lý do thực hiện "nỗ lực an ninh quốc gia" nhưng không thông tin chi tiết. Các chuyến bay được nối lại vào chiều 4/2.

Hình ảnh quả khí cầu được ghi lại khi bay qua bang Montana hôm 1/2. Ảnh: Reuters

Quả khí cầu nói trên lần đầu được phát hiện trên lãnh thổ Mỹ vào ngày 28/1. Nó có lúc di chuyển sang Canada nhưng trở lại lãnh thổ Mỹ ngày 31/1. Các quan chức Mỹ lần đầu xác nhận công khai về sự hiện diện của khí cầu vào ngày 2/2.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo bày tỏ "sự bất bình và phản đối mạnh mẽ" việc Mỹ bắn hạ quả khí cầu, cho rằng Washington đã "phản ứng thái quá" và "vi phạm thông lệ quốc tế", CNN đưa tin.

"Trung Quốc rõ ràng đã yêu cầu Mỹ xử lý vụ việc một cách bình tĩnh, chuyên nghiệp và kiềm chế", tuyên bố nêu rõ. "Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các công ty có liên quan, đồng thời bảo lưu quyền đưa ra phản ứng cần thiết hơn nữa".

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 3/2 xác nhận quả khí cầu đã đi lạc từ nước này vào lãnh thổ Mỹ vì lý do bất khả kháng và khẳng định, "đó là khí cầu dân sự được sử dụng vì các mục đích nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu khí tượng học".

"Bị ảnh hưởng bởi gió Tây và với khả năng điều hướng hạn chế, khí cầu đã chệch hướng so với lộ trình dự kiến. Trung Quốc lấy làm tiếc về sự cố khí cầu vô tình đi lạc vào không phận Mỹ vì lý do bất khả kháng", thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/2 có đoạn.

Thái Hà

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文