Nga, Ukraine tranh chấp kho báu bằng vàng cổ vô giá

16:06 27/10/2021

Kho báu bằng vàng của người Scythia được các bảo tàng ở Crimea gửi tới trưng bày tại một cuộc triển lãm tại Hà Lan đầu năm 2014, ngay trước khi Crimea đã được sáp nhập vào Nga.

Tháng 2/2014, khi Crimea vẫn thuộc Ukraine, một bộ sưu tập – kho báu hàng trăm cổ vật, gồm một chiếc chiếc mũ bằng vàng nặng hơn 1kg được chạm khắc tinh xảo cùng nhiều trang sức quý của người Scythia, đã được 4 viện bảo tàng ở Crimea cho bảo tàng Allard Pierson tại thành phố Amsterdam, Hà Lan, mượn để trưng bày tại triển lãm "Crimea: Vàng và Bí mật của Biển Đen".

Một món đồ bằng vàng của người Scythia nằm trong bộ sưu tập tranh cãi giữa Nga và Ukraine. Ảnh: TASS

Vài tuần sau, tháng 3/2014, khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang, người dân Crimea đã tham gia trưng cầu dân ý và quyết định sáp nhập bán đảo này về với Nga. Rắc rối bắt đầu từ đây khi cả Kiev và các bảo tàng ở Crimea đều cho rằng mình là chủ sở hữu của kho báu vô giá tuổi đời hơn 2.000 năm này.

Hôm 26/10, tranh cãi một lần nữa bùng lên khi toà án phúc thẩm tại thành phố Amsterdam của Hà Lan phán quyết số cổ vật bằng vàng của người Scythia là "một phần di sản văn hóa của Ukraine", do đó chúng cần "được bàn giao cho phía Ukraine" chứ không phải các bảo tàng ở Crimea.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gọi phán quyết của toà phúc thẩm Hà Lan là một chiến thắng. "Chúng ta sẽ giành lại những gì thuộc về mình. Sau cổ vật bằng vàng của người Scythia sẽ là bán đảo Crimea", ông Zelensky tự tin tuyên bố, theo AFP.

Trong khi đó, các viện bảo tàng ở Crimea cùng một loạt quan chức, nghị sĩ Nga đã phản đối phán quyết trên.

TASS dẫn lời nghị sĩ Nga Viktor Vodolatsky khẳng định, phán quyết được ban bố dưới áp lực chính trị của Mỹ. Ông Vodolatsky lập luận rằng, số cổ vật của người Scythia đã nằm trong các bảo tàng ở Crimea trước khi khu vực Crimea được Nga chuyển giao cho Ukraine năm 1954 dưới thời Liên bang Xô Viết.

Ông Georgy Muradov, Đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Crimea thì khẳng định: "Những đồ vật này đã được khai quật ở Crimea và được đặt tại các bảo tàng của Crimea từ lâu. Vì vậy, chúng phải được đưa trở lại nơi chúng thuộc về".

Quan chức phụ trách các vấn đề pháp lý của Crimea thuộc Văn phòng Tổng thống Nga, ông Alexander Molokhov nhấn mạnh, phía Nga sẽ sớm kháng cáo lên Tòa án tối cao Hà Lan. Đến khi có phán quyết cuối cùng, bảo tàng Allard Pierson sẽ tiếp tục giữ số cổ vật trên tại một nơi "an toàn".

Scythia là tộc người di cư từ Trung Á tới miền Nam nước Nga và Đông Âu từ thời xa xưa, sau đó lập nên một đế chế hùng mạnh, giàu có trên phần lãnh thổ Crimea ngày nay. Người Scythia được mệnh danh là bậc thầy trong việc đúc, rèn kim loại và khảm trang sức.

The Moscow Times nói rằng, bộ sưu tập tranh cãi giữa Nga và Ukraine gồm các món đồ được người Scythia chế tác từ thế kỷ thứ 2 trước Công nguyên đến thời Trung Cổ, khi Crimea "nằm ở ngã tư của các tuyến đường thương mại cổ đại".

Thiện Nhân

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文