Nỗi đau bao trùm thị trấn nhỏ Indonesia hậu động đất

10:27 22/11/2022

Giữa những căn nhà đổ nát tại thị trấn nhỏ Cianjur, tỉnh Tây Java., các nhân viên cứu hộ Indonesia đang tìm mọi cách đưa thi thể nạn nhân vụ động đất xảy ra ngày 21/11 ra ngoài. Trên đường phố, những tiếng khóc không ngừng vang lên, khi người dân tuyệt vọng tìm kiếm người thân mất tích.

Trưa 22/11, các nhân viên cứu hộ Indonesia vẫn đang chạy đua với thời gian để tiếp cận và giải cứu những người còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau khi trận động đất mạnh 5,6 độ Richter tàn phá thị trấn Cianjur một ngày trước đó.

Trận động đất xảy ra ở khu vực miền núi của tỉnh đông dân nhất Indonesia đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 162 người, trong đó phần lớn là trẻ em. Người đứng đầu cơ quan khí tượng và địa vật lý Indonesia Dwikorita Karnawati cho biết, nhiều người thiệt mạng do các tòa nhà đổ sập, đè lên các nạn nhân.

Một em bé bị thương được đưa đến bệnh viện hậu động đất. Ảnh: EPA
Basarnas xác nhận rằng 162 người đã chết trong thảm họa, 326 người bị thương và hơn 13.000 người đã phải sơ tán. Ảnh: Reuters

Trong đêm tối, tại một bãi đậu xe của bệnh viện Cianjur, số lượng bệnh nhân được đưa vào ngày càng nhiều thêm, với những vết thương nghiêm trọng. Một số người được điều trị trong lều tạm, những người khác được cắm truyền ngay trên vỉa hè, trong khi các nhân viên y tế sơ cứu cho bệnh nhân dưới ánh đèn le lói.

"Mọi thứ sụp đổ bên dưới tôi và tôi bị đè bẹp dưới đứa trẻ này", Cucu, một cư dân 48 tuổi, nói với Reuters, từ khu vực đậu xe đông đúc của bệnh viện. "Hai trong số các con tôi đã sống sót, tôi đã bới đất đưa các con ra. Hai bé khác đã được đưa đến viện. Còn một bé vẫn đang mất tích...", cô nói trong nước mắt.

Agus Azhari, 19 tuổi, đang ở trong nhà cùng mẹ thì phòng khách bất ngờ sập xuống. Chỉ trong vài giây, tường đổ, mái nhà sập, tủ đựng ấm chén và đồ đạc rơi trúng tay chân Azhari. "Tôi không thể nhìn thấy gì khi bụi tung mù mịt. Tôi kéo tay mẹ chạy ra ngoài và nghe thấy tiếng mọi người la hét cầu cứu khắp nơi", , Azhari nói, cho hay chưa từng chứng kiến trận động đất nào nghiêm trọng như thế. 

Hasan, một công nhân xây dựng, cũng là một trong những người sống sót đang được đưa đến bệnh viện. "Tôi đã ngất đi. Trận động đất rất mạnh", Hasan nói. "Tôi nhìn thấy bạn bè của mình chạy ra khỏi tòa nhà. Nhưng đã quá muộn để thoát ra ngoài và tôi đã bị bức tường rơi xuống", anh kể lại.

Lực lượng cứu hộ chạy đua với thời gian giải cứu nạn nhân vụ động đất. Ảnh: Reuters

Henri Alfiandi, người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc gia Indonesia (Basarnas), chia sẻ: “Thách thức là khu vực bị ảnh hưởng đang lan rộng ra… Trên hết, đường xá ở những ngôi làng này đã bị hư hại”. Sự cố mất điện kèm theo sạt lở hậu động đất khiến việc cứu hộ trở nên khó khăn hơn. 

"Hầu hết những người thương vong là trẻ em, vì lúc 1h chiều là lúc các em vẫn đang ở trường", ông nói về thời điểm trận động đất xảy ra. Basarnas xác nhận rằng 162 người đã chết trong thảm họa, 326 người bị thương và hơn 13.000 người đã phải sơ tán.

Thế nhưng, những báo cáo về việc không tìm thấy người thân vẫn đang xuất hiện nhiều hơn.

Với cậu học sinh Aprizal Mulyadi, trận động đất để lại ám ảnh kinh hoàng. "Căn phòng sụp đổ và chân tôi bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tất cả diễn ra quá nhanh", cậu học sinh 14 tuổi chia sẻ, nói thêm rằng cậu đã được kéo ra khỏi đống đổ nát bởi người bạn có tên Zulfikar. Nhưng, chính Zulfikar sau đó lại tử vong vì mắc kẹt dưới bức tường đổ sập.

“Tôi đã rất đau lòng khi nhìn thấy cậu ấy như vậy, nhưng tôi không thể giúp cậu ấy vì chính chân và lưng của tôi cũng bị thương", Mulyadi kể lại.

Bãi đỗ xe bệnh viện trở thành nơi cấp cứu nạn nhân động đất ngay trong đêm. Ảnh: Reuters

Tại trường trung học cơ sở SMP 5, giáo viên Mia Saharosa cho biết mọi người buộc phải sơ tán trong giờ học. “Đó là một cú sốc đối với tất cả chúng tôi vì nó xảy ra giữa giờ học. Tất cả chúng tôi tập trung tại cánh đồng, trẻ em sợ hãi và khóc, lo lắng cho gia đình của các em. Chúng tôi ôm nhau, động viên nhau, và tiếp tục cầu nguyện", cô nói. 

Còn tại làng Ciherang gần Cianjur, Nunung, một phụ nữ 37 tuổi cho biết cô đã tự mình giải cứu bản thân và con trai 12 tuổi ra khỏi đống đổ nát của ngôi nhà bị sập. “Tôi la hét cầu cứu vì không ai đến giúp chúng tôi, tôi phải tự giải thoát mình bằng cách dùng tay không đào bới” cô nói, khi trên mặt vẫn còn vết máu khô.

"Chẳng còn gì cả, tôi chẳng cứu được gì ngoài bộ quần áo duy nhất đang mặc trên người", Nunung chia sẻ trong nước mắt.

Hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để hỗ trợ công tác cứu hộ, Dedi Prasetyo, người phát ngôn cảnh sát quốc gia cho biết, trong khi giới chức địa phương lo ngại số người bị thương và số người chết sẽ tăng lên theo thời gian.

An Nhiên

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文