Pakistan phá hủy kho tên lửa BrahMos của Ấn Độ, họp về đáp trả hạt nhân

10:45 10/05/2025

Trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Ấn Độ thời gian gần đây, sáng 10/5, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã triệu tập cuộc họp khẩn của Cơ quan Chỉ huy Quốc gia (NCA) để thảo luận các phương án đáp trả, trong đó có năng lực tên lửa và hạt nhân của nước này.

Ngày 10/5, Trung tướng Ahmed Sharif Chaudhry, Người phát ngôn quân đội Pakistan thông tin, Ấn Độ đã tấn công bằng máy bay chiến đấu vào các căn cứ không quân của nước này gồm Nur Khan ở quận Rawalpindi gần Thủ đô Islamabad, Murid ở quận Chakwal và Shorkot ở quận Jhang. Ông Chaudhry khẳng định Pakistan đã đánh chặn thành công, đồng thời chỉ trích cuộc tấn công của Ấn Độ là "hành động gây hấn".

Đáp trả, Pakistan phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn Bunyanun Marsoos, dịch từ tiếng Kinh Qur'an có nghĩa "bức tường không thể bị phá vỡ".

Pakistan phá hủy kho tên lửa BrahMos của Ấn Độ, họp về đáp trả hạt nhân -0
Xe chở đạn kiêm bệ phóng tên lửa phòng không HQ-9 của Pakistan. Ảnh minh họa: X/JaidevJamwal

Chiến dịch nhắm vào nhiều mục tiêu trên khắp Ấn Độ, trong đó kho tên lửa BrahMos tại thành phố Beas, được cho là đã bị phá hủy trong đợt tấn công đầu tiên. Ngoài ra, quân đội Pakistan tuyên bố tập kích sân bay quân sự Pathankot và Udhampur - những căn cứ mà Ấn Độ dùng để triển khai lực lượng phóng tên lửa vào nước này.

Theo người phát ngôn của Cơ quan quản lý sân bay Pakistan (PAA), Pakistan đã đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay vào ngày 10/5. Reuters dẫn lời các nhân chứng kể lại, nhiều vụ nổ đã được nghe thấy ở các thành phố Amritsar và Jammu của Ấn Độ cũng như ở thành phố Peshawar phía Tây Bắc Pakistan.

Trước đó, kênh truyền hình Samaa TV của Pakistan dẫn các nguồn tin an ninh giấu tên cho biết quân đội nước này đã phóng ít nhất ba tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fatah-II vào mục tiêu ở Ấn Độ, thêm rằng lục quân Ấn Độ đã hoãn một cuộc họp báo theo kế hoạch do trận tập kích.  

Nguồn thạo tin của Tân Hoa Xã cũng tiết lộ, cuộc họp khẩn của Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif và NCA sáng 10/5 cũng đề cập tới năng lực đáp trả hạt nhân của Islamabad.

Được biết, hôm 9/5, Thiếu tướng về hưu Dhruv Katoch của quân đội Ấn Độ đánh giá nguy cơ xung đột Ấn Độ-Pakistan leo thang thành đối đầu hạt nhân đang bị thổi phồng, do cả hai nước đều hiểu rõ hậu quả nghiêm trọng của việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tướng Katoch nhấn mạnh: "Pakistan có thể đe dọa và phô trương, nhưng họ sẽ không đi theo con đường đó vì hậu quả sẽ dẫn đến sự hủy diệt kinh hoàng".

Kim Khánh

Trong quá trình được giao nhiệm vụ xét xử một vụ tranh chấp đất đai, ông Huỳnh Thành, cựu thẩm phán TAND huyện Cư Kuin (cũ), tỉnh Đắk Lắk đã tự sửa bản án để có lợi cho bị đơn.

Từ thợ xăm vô danh đến “ông hoàng của những điều nhảm nhí”, hành trình của Bình “Gold” là cú trượt dài của một idol đi lên nhờ tai tiếng. Khi rap Việt cố gắng tiến hóa, anh ta chọn đi ngược: càng tục càng nổi, càng sốc càng viral. Nhưng, sân khấu thị phi không kéo dài mãi, sau loạt MV phản cảm là bản tin công an, sau những câu rap khoe tiền là cáo buộc cướp tài sản, ma túy và nhân cách sụp đổ.

Đầu tháng 8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán sách giáo khoa (SGK) giả quy mô lớn, hoạt động liên tỉnh. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 185 nghìn cuốn sách giả trị giá hơn 8 tỷ đồng cùng nhiều phương tiện, vật tư in ấn, vận chuyển, tổng giá trị tang vật ước tính khoảng 15 tỷ đồng.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong công tác sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe (GPLX). Những nỗ lực này không chỉ mang lại sự thay đổi tích cực trong quản lý Nhà nước về trật tự an toàn giao thông, mà còn đem lại lợi ích rõ rệt cho người dân.

Chiều muộn, bến cá Cửa Việt (xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) rộn ràng trong ánh hoàng hôn trải dài trên mặt nước lăn tăn sóng. Tiếng máy tàu rền vang hòa cùng tiếng sóng vỗ bờ và vị mặn mòi của gió biển. Trên boong, ngư dân tất bật kiểm tra lại từng tấm lưới, xếp đá lạnh kín khoang, chằng chắc thùng nước ngọt và ít lương thực gọn nhẹ cho chuyến đi xuyên đêm ra ngư trường cách bờ chừng 8 – 12 hải lý.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.