"Phó thủ tướng lâm thời" của Taliban tái xuất, bác bỏ tin đồn thiệt mạng

09:52 16/09/2021

Abdul Ghani Baradar, người đồng sáng lập Taliban và là phó thủ tướng lâm thời của chính quyền do Taliban thành lập, bác bỏ những tin đồn cho rằng ông bị thương, thậm chí là thiệt mạng trong  một vụ ẩu đả nội bộ.

"Các tin đồn này là không đúng sự thật, tôi ổn và khỏe mạnh. Truyền thông đưa tin rằng có tranh chấp nội bộ. tuy nhiên nhiên chúng tôi không xảy ra bất cứ điều gì cả, điều đó là không đúng sự thật... Không có gì phải lo lắng", ông Baradar cho biết trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia Afghanistan được đăng trên Twitter hôm 15/9.

Ông Abdul Ghani Baradar (giữa) dẫn đầu phái đoàn Taliban tham dự Hội nghị hòa bình quốc tế ở Moscow - Nga ngày 18/3/2021. (Ảnh: Reuters)

"Chúng tôi chia sẻ và gắn kết với nhau, thậm chí còn hơn cả một gia đình. Hơn thế nữa, trong nhiều năm, chúng tôi đã phải chịu đựng và hy sinh để chấm dứt sự chiếm đóng, chứ không phải vì quyền lực hay địa vị", ông Baradar nói thêm.

Tuyên bố trên của ông Baradar diễn ra vài ngày sau khi có tin đồn cho rằng ông và những người ủng hộ đã ẩu đả với các thành viên của Mạng lưới Haqqani tại dinh tổng thống ở thủ đô Kabul. Theo đó, cuộc tranh cãi nổ ra liên quan đến việc thành lập chính phủ mới của nhóm này ở Afghanistan. Với nguyên nhân là do ông Baradar không hài lòng về cơ cấu chính phủ mới được thành lập. Ông Bardar trong khoảng thời gian này đã biến mất một cách bí ẩn, làm dấy lên tin đồn ông thiệt mạng sau vụ ẩu đả.

Trong một đoạn băng ghi âm được công bố hôm 13/9, ông Baradar nói rằng ông "đi công tác xa" và khẳng định bản thân vẫn ổn dù ở bất cứ đâu.

Ông Baradar là người đứng đầu văn phòng chính trị của Taliban và là nhân vật đại diện của nhóm ký thỏa thuận rút quân với Mỹ hồi năm ngoái. Giới quan sát từng dự đoán ông sẽ được bổ nhiệm làm thủ tướng trong chính quyền mới, nhưng cuối cùng vị trí đó được trao cho một nhân vật ít tiếng tăm hơn là Mohammad Hasan Akhund, người từng là Ngoại trưởng và phó Thủ tướng trong chính quyền trước đây của Taliban từ năm 1996 đến năm 2001.

Cao Trung (Theo CNN, Reuters)

Mỗi khi rời quán cà phê, không biết vô tình hay hữu ý, có một người thanh niên thường để lại một tờ nhật báo. Tôi coi đó như một món quà để tiêu khiển lúc quán xá vắng khách. Chính những tờ báo ấy đã giúp tôi định hình lại nghề nghiệp. Chợt nhận ra mình đã học “sai nghề”!...

Ngày 16/6, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình dự án Luật Đường sắt (sửa đổi). Trong đó, đã luật hóa nội dung dự thảo Nghị quyết các cơ chế, chính sách đặc thù để đầu tư phát triển hệ thống đường sắt vào 20 Điều của dự thảo Luật. Trong số 23 chính sách đặc thù tại dự thảo Nghị quyết, có 4 chính sách quy định tại dự thảo Luật đã trình trước đó. 

Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ, trong thời gian từ năm 2024 đến nay, Công ty TNHH Hải Bé đã bán qua các kênh mạng xã hội Tiktok shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” với hơn 800.000 sản phẩm, trong đó riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” bán với số lượng trên 100.000 hộp sản phẩm.

Các đòn ăn miếng trả miếng giữa Iran và Irsael đã khiến cuộc xung đột tại Trung Đông vượt ra khỏi tính chất đối đầu quân sự ban đầu, mở rộng sang các mục tiêu công nghiệp. Phản ứng dồn dập từ Tehran sau đòn phủ đầu của Tel Aviv cùng những chiến thuật khó lường của hai nước đang đẩy cục diện khu vực, thậm khí là thế giới tiến gần đến nguy cơ khủng hoảng năng lượng.

Thông tin từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (17/6), khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa nhiều nơi trên 70mm như: Yang Nam (Gia Lai) 94.2mm, Tân Tiến (Bình Phước) 123mm, Bình Nhì (Tiền Giang) 80.4mm, An Phú (TP Hồ Chí Minh) 78.2mm…

Pháp đã đóng cửa 4 gian hàng của các công ty Israel tại Triển lãm hàng không Paris vì những hãng này từ chối loại bỏ vũ khí tấn công khỏi khu trưng bày, một động thái bị Israel lên án và làm nổi bật căng thẳng giữa hai nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.