Số người chết vì động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria vượt 11.000

18:36 08/02/2023

Hơn hai ngày sau loạt vụ động đất làm rung chuyển khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria, giới chức hai quốc gia này xác nhận đã có khoảng 11.000 người thiệt mạng và con số sẽ còn gia tăng.

Guardian chiều tối nay 8/2 (giờ Hà Nội) dẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan thông báo, số người thiệt mạng tại nước này do trận động đất xảy ra cách đây hai hôm đã tăng lên con số 8.574. Cộng với con số 2.470 nạn nhân ở Syria, tổng số người chết do trận động đất lên đến hơn 11.000 người.

Hình ảnh ông Mesut Hancer nắm tay con gái 15 tuổi đã qua đời trong động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều người xúc động. Ảnh: Guardian

CNBC mô tả đây là trận động đất để lại hậu quả nặng nề nhất về người trong vòng hơn một thập kỉ qua. Con số thương vong dự báo sẽ tiếp tục tăng, do nhiều tòa nhà bị đổ sập vẫn chưa thể được tiếp cận.

Trong phát biểu mới nhất, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cũng khẳng định, các vấn đề về đường xá và sân bay đang được cải thiện từng ngày để nhanh chóng cung cấp hỗ trợ cần thiết cho những người dân bị ảnh hưởng. Ông chỉ trích "những kẻ khiêu khích" đã châm ngòi tranh cãi về tốc độ cứu trợ.

Thành phố Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ tan hoang sau trận động đất kinh hoàng. Ảnh: CNN

Theo số liệu của Washington Post, khoảng 70.000 người đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn tại vùng thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm 9.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và hàng ngàn nhân viên cứu hộ, chuyên gia y tế tới từ các nước.

Đến nay, hơn 70 quốc gia, vùng lãnh thổ và tổ chức quốc tế đã cam kết hoặc điều động nhân viên cứu hộ, đội ngũ y tế cùng chuyên gia xây dựng và vật tư tới giúp Ankara vượt qua hậu quả động đất. Họ đang làm việc khẩn trương dưới sự điều phối của giới chức nước chủ nhà.

Ngoài thi thể, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công hàng chục nghìn người mắc kẹt, giúp nhiều gia đình có cơ hội một lần nữa đoàn tụ. Ngoài ra, hàng trăm ngàn người đã được bố trí chỗ ở tạm thời, dù còn nhiều gia đình vẫn phải đốt lửa sưởi ấm ngoài đường do chưa có nơi trú ẩn.

Thái Hà

Do ảnh hưởng của bão số 3 gây ra, đêm 7 và rạng sáng 8/9, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc mưa giông kèm theo gió mạnh. Dọc theo tuyến đường đèo dốc từ Km13-Km21 lên khu du lịch Tam Đảo, huyện Tam Đảo, nhiều cây thông và các cây cổ thụ khác đã gãy đổ, đất đá sạt lở chặn ngang đường.

Tâm bão Yagi đã đi qua tỉnh Quảng Ninh, gây ra thiệt hại nặng nề, các lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm nhất có thể cấp điện và mạng viễn thông trở lại, để người dân khôi phục cuộc sống sinh hoạt và sản xuất.

Nhiều nhà cửa tốc mái, cây cối bật gốc đổ la liệt, không điện, không nước và không sóng viễn thông trong nhiều giờ cho đến nay. Đó là những gì bão cơn Yagi vừa đi qua… để lại cho Hải Phòng.

Sáng 8/9, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, anh cùng đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc và lãnh đạo ban, ngành đang đến hiện trường vụ sạt lở làm 5 người thương vong.

Cơn bão số 3 qua đi nhưng đã để lại hậu quả rất nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau một đêm trắng chống bão giúp dân, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội lại bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả của cơn bão để lại, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho người dân đi lại vì hàng nghìn cây xanh bị gẫy, đổ nằm la liệt trên các tuyến đường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文