Tại sao Taliban không ngăn Mỹ phá hủy căn cứ tối mật của CIA ở Afghanistan?

14:19 08/09/2021

Sau khi Mỹ rút quân hoàn toàn khỏi Afghanistan, chỉ huy Taliban Mullah Hasnain xem xét về tất cả những thứ còn sót lại tại căn cứ cuối cùng của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) - các tòa nhà, phương tiện, vũ khí và hàng đống đạn dược bị phá hủy

"Chúng tôi để họ ra đi trong hòa bình và hãy nhìn lại những gì họ đã bỏ lại phía sau xem", lãnh đạo đơn vị tinh nhuệ Badri 313 của Taliban, ông Hasnain cho biết.

"Trước khi đi, họ đã phá hủy mọi thứ", ông nói với các phóng viên trong chuyến đi cùng các tay súng Taliban tới căn cứ bị phá hủy.

Đống đổ nát còn lại sau khi Mỹ cho phá hủy căn cứ CIA tại Kabul. (Ảnh: Getty)

Khu phức hợp này từng là một trong những địa điểm an toàn nhất ở Afghanistan, tọa lạc trên một vùng đồng bằng gần trại Căn cứ Đại bàng - một tiền đồn của CIA gần sân bay Kabul. 

Sau hai tuần thực hiện các cuộc tấn công ồ ạt và chớp nhoáng ở Afghanistan, Taliban đã kết thúc chiến dịch của họ sau khi đánh chiếm thủ đô Kabul hôm 15/8. 

Trước khi hoàn tất việc rút quân vào ngày 30/8, Mỹ đã cho phá hủy căn cứ trên của CIA trước khi rời khỏi Afghanistan để đảm bảo rằng Taliban sẽ không tiếp cận được bất kỳ thiết bị hoặc tài liệu nào bị bỏ lại. Trong 20 năm qua, căn cứ của CIA đã trở thành một trung tâm rộng lớn nhằm đào tạo lực lượng chống khủng bố của các cơ quan tình báo Afghanistan.

Theo ông Hasnain, khi CIA phá hủy căn cứ, Taliban đã âm thầm theo dõi gần đó. "Chúng tôi đã ở đó trong 9 hoặc 10 ngày. Có rất nhiều vụ nổ. Tuy nhiên chúng tôi đã không ngăn cản họ, ngay cả đoàn xe cuối cùng di chuyển từ đó đến sân bay. Chúng tôi không tấn công họ bởi vì chúng tôi đã tuân theo lệnh của cấp trên", ông Hasnain chia sẻ trôi chảy bằng tiếng Anh.

Bãi xe bị thiêu rụi. (Ảnh: Getty)

Ông Hasnain chỉ vào một hố sâu ở hiện trường mà ông nói là "một kho đạn dược", nơi giờ chỉ còn lại một đống gạch vụn đổ nát cùng những mảnh kim loại.

Mỹ đã kích nổ một kho đạn vào ngày 27/8, làm rung chuyển Kabul và làm dấy lên nỗi kinh hoàng cho nhiều người.

Một ngày trước đó, nhóm Nhà nước Hồi giáo Khorasan (ISIS-K), một nhánh của IS ở Afghanistan và là đối thủ của Taliban, đã thực hiện các cuộc đánh bom đẫm máu vào đám đông những người đang tập trung tại sây bay, khiến hơn 100 thường dân Afghanistan cùng 13 lính Mỹ thiệt mạng. 

Ông Hasnain chỉ vào một khu vực khác, nơi hàng trăm tên lửa được chất đống. "Xin đừng di chuyển lựu đạn", ông nói. Những đống đạn dược chưa sử dụng nằm ngổn ngang xung quanh đó và ông Hasnain nói rằng chúng vẫn còn có thể sử dụng được.

Một tòa nhà ở căn cứ vẫn còn nguyên vẹn, với một phòng giải trí có bi-a, bi lắc, phi tiêu và những chiếc ghế bọc nhung mềm, với biển hiệu bên ngoài đề "Câu lạc bộ bi-a".

Binh lính Taliban canh gác tại căn cứ CIA bị phá hủy. (Ảnh: Getty)

Ông Hasnain nhìn ra bãi đậu xe, nơi chất đống xác xe bị thiêu rụi và nói: "Chúng tôi cần mọi thứ cho đất nước, bao gồm cả vũ khí. Chúng tôi không có đủ vũ khí để đảm bảo an ninh và hiện vẫn phải mua chúng từ các nước khác".

Mỹ cho biết họ đã để lại số lượng thiết bị quân sự ít nhất có thể cho Taliban, tổ chức đã thực hiện các cuộc tấn công đẫm máu trong nhiều năm qua nhằm chống lại lực lượng nước ngoài, quân đội Afghanistan và dân thường.

Tại sân bay gần đó, quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa hoặc phá hủy nhiều máy bay và xe bọc thép, cũng như một hệ thống phòng thủ công nghệ cao được sử dụng để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Ông Hasnain tức giận vì cố tình phá hủy mọi thứ, cho rằngđống đổ nát bị thiêu rụi là biểu tượng cho sự hiện diện quân sự tại Afghanistan trong hai thập kỷ qua của Mỹ.

"Mỹ đến Afghanistan và nói rằng sẽ tái thiết đất nước, song thực tế cho thấy họ không để lại bất cứ thứ gì", ông Hasnain nói.

Tuy nhiên, Taliban đã thu giữ một kho vũ khí lớn ở những nơi khác, cũng như từ quân đội chính phủ do Mỹ hậu thuẫn trước đây, bao gồm cả các đội xe bọc thép.

Tại căn cứ CIA bị phá hủy, ông Hasnain đưa ra một thông điệp hòa giải, tái khẳng định các tuyên bố trước đó của lãnh đạo cấp trên. "Chúng tôi không gây chiến để giết người Mỹ. Chúng tôi đã làm điều đó để giải phóng đất nước và khôi phục luật Sharia", ông Hasnain nhấn mạnh.

Cao Trung (Theo AFP)

Những ngày gần đây, báo chí và mạng xã hội ở xứ Kim Chi cũng như Việt Nam vẫn dành sự quan tâm về chuyến thăm Việt Nam cuối tháng 4/2026 của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung và Phu nhân Kim Hae Kyung. Đặc biệt, hình ảnh vợ chồng tổng thống thảnh thơi bách bộ phố cổ Hà Nội và thưởng thức món phở, cơm rang, kem... nhận được sự tán thưởng hào hứng của người dân cũng như cộng đồng mạng ở cả hai nước.

Thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ An viết nên câu chuyện đầy xúc động khi giúp gia đình anh Nguyễn Quỳnh Thắng (SN1981) trú tại xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng tìm lại được hài cốt và danh tính của Liệt sĩ Nguyễn Viết Điều…

Tuần qua, cái tên Phạm Thị Đoan Trang lại “nổi sóng” khi nhiều trang mạng chống phá ở hải ngoại khui lên như là một minh chứng điển hình để “chào hàng” nhân ngày tự do báo chí thế giới (3/5).  

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân các thôn, xã lân cận nếu phát hiện dấu vết hoặc có thông tin về ông Triệu Chàn Tá, người đang mất tích hai ngày nay, nhanh chóng báo ngay cho Công an xã Bắc Quang, SĐT: 0982.291.819 hoặc cơ quan Công an gần nhất.

Chuyên gia cho rằng để việc khấu trừ thuế 10% thu nhập vãng lai hiệu quả, không làm khó người lao động, thì giải pháp căn cơ là phải tận dụng dữ liệu eTax để tự động hoá khâu quyết toán và hoàn thuế cho mọi đối tượng. Đó là hướng đi hiện đại, giảm phiền hà, tăng công bằng và hiệu quả.

Đèo Vi Ô Lắc trên Quốc lộ 24 (tỉnh Quảng Ngãi) có chiều dài khoảng 30km, độ cao hơn 1.300m so với mực nước biển từ lâu đã được giới tài xế truyền tai nhau là “cung đường tử thần”. Thời gian gần đây, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tại khu vực này có dấu hiệu gia tăng, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc chấn chỉnh ý thức lái xe và hạ tầng giao thông tại khu vực đèo này.

Sự hiện diện của người đứng đầu WHO diễn ra ngay trước thời điểm sơ tán hành khách khỏi con tàu du lịch MV Hondius, nơi phát hiện virus Hanta khiến ba người tử vong, không chỉ mang tính chất giám sát chuyên môn mà còn là một động thái chính trị và nhân đạo quan trọng nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cư dân địa phương cũng như gần 150 hành khách đang mắc kẹt trên tàu.

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Lễ bốc thăm chia bảng Vòng chung kết Asian Cup 2027 diễn ra tối 9/5 tại Riyadh, Arab Saudi (tức rạng sáng 10/5 giờ Hà Nội). Kết quả bốc thăm đưa ĐTQG Việt Nam vào bảng E cùng Hàn Quốc, UAE và đội thắng trong cặp play-off Lebanon/Yemen. Dù thử thách lớn, thầy trò HLV Kim Sang Sik vẫn có cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文