Thế giới trang hoàng đón chào năm mới 2026

20:11 31/12/2025

Năm 2026 đang đến thật gần. Tại nhiều quốc gia trên thế giới, những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ đã diễn ra, chào đón một năm mới mang theo những hi vọng mới.

Màn "pháo hoa gia đình" đã được bắn trên Cầu Cảng Sydney trước màn trình diễn chính vào thời khắc nửa đêm. Không khí đếm ngược chào năm mới tại Australia đang thực sự sôi động, ít nhất là tại phần lớn các thành phố ở miền Đông. Như thường lệ, tâm điểm của khoảnh khắc nửa đêm tại Sydney là màn trình diễn pháo hoa quanh Cầu Cảng.
Thành phố Auckland, New Zealand đã đón chào năm mới bằng màn trình diễn pháo hoa rực rỡ trên đỉnh tháp Sky Tower. Màn trình diễn kéo dài 5 phút bao gồm 3.500 quả pháo hoa được bắn từ nhiều tầng khác nhau của tòa tháp Sky Tower cao 240 m. Các quốc đảo Thái Bình Dương Samoa, Tonga cùng với Tokelau - một lãnh thổ phụ thuộc của New Zealand nằm cách Auckland khoảng 3.500 km về phía Bắc - cũng đã chào đón năm 2026 bằng những lễ hội.
Người dân ngắm nhìn những đồ trang trí đón năm mới ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/12. 
Tại Hàn Quốc, bữa tiệc ánh sáng lung linh dự kiến sẽ thắp sáng quảng trường Gwanghwamun ở thủ đô Seoul trong sự kiện đếm ngược đón mừng năm mới. Đây là một phần của lễ hội nghệ thuật truyền thông "Seoul Light Gwanghwamun". Vào đêm giao thừa, 9 màn hình kỹ thuật số khổng lồ xung quanh khu vực trung tâm sẽ đồng loạt trình chiếu các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số lấy cảm hứng từ văn hóa Hàn Quốc.
 Thành phố Rio de Janeiro của Brazil vừa chính thức nhận kỷ lục Guinness cho "Lễ đón Năm mới lớn nhất thế giới" nhờ sự kiện tại bãi biển Copacabana năm ngoái, với 2,5 triệu người tham dự. Năm nay, Rio tiếp tục duy trì vị thế với kế hoạch bắn pháo hoa kéo dài 12 phút kết hợp cùng màn trình diễn của 1.200 máy bay không người lái (drone) trên bầu trời. 
Ánh đèn được trang trí rực rỡ để chào đón năm mới dọc theo đường Tverskaya tại thủ đô Moscow của Nga.

Quảng trường Thời đại tại Mỹ sẽ thả "quả cầu chòm sao" cùng các hiệu ứng đặc biệt vào khoảnh khắc giao thừa, mở đầu dịp kỷ niệm 250 năm quốc khánh Mỹ. Quả cầu có đường kính 3,8m, nặng 5,6 tấn, được trang trí bằng 5.280 viên pha lê Waterford thủ công và đèn LED để phát ra ánh sáng rực rỡ khi được thả từ tòa tháp xuống Quảng trường Thời đại vào khoảnh khắc bước sang năm mới 2026.
Người dân ngắm nhìn công trình đèn lồng tại Nam Kinh, tỉnh Giang Tô phía Đông Trung Quốc. Những dàn đèn lồng kỳ công được trưng bày và thắp sáng để chào mừng năm mới 2026.
Linh San (Ảnh: Reuters, ShutterStock, Getty)

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文