Thủ tướng Israel tuyên bố muốn kiểm soát hoàn toàn Gaza

05:30 08/08/2025

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 7/8 tuyên bố rằng nước này có kế hoạch nắm quyền kiểm soát quân sự toàn bộ Gaza, mặc dù cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua tại khu vực này đã gây ra nhiều chỉ trích cả trong và ngoài nước.

Chiến sự ở Gaza đã kéo dài đến hơn 22 tháng và gây nhiều hậu quả nghiêm trọng. Ảnh Reuters. 

“Chúng tôi có ý định đó”, ông Netanyahu trả lời phỏng vấn của Fox News khi được hỏi liệu Israel có dự định tiếp quản toàn bộ Gaza hay không. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Israel không muốn duy trì sự kiểm soát lâu dài: “Chúng tôi muốn có một vành đai an ninh, không muốn giữ Gaza hay quản lý nó”, Thủ tướng Israel nhấn mạnh.

Ông cũng nói thêm rằng quốc gia này muốn trao trả lại lãnh thổ cho các lực lượng Arab, nhưng không tiết lộ chi tiết về các thỏa thuận hay quốc gia Arab nào có thể tham gia vào việc quản lý Gaza.

Tuyên bố của ông Netanyahu được đưa ra ngay trước cuộc họp với các bộ trưởng cấp cao trong chính phủ để thảo luận về kế hoạch mở rộng quyền kiểm soát quân sự ở Gaza. Cuộc họp diễn ra sau một cuộc gặp căng thẳng với người đứng đầu quân đội Israel, khi vị chỉ huy này phản đối việc mở rộng chiến dịch quân sự.

Một trong những kịch bản đang được xem xét là việc tiếp quản Gaza theo từng giai đoạn. Các cảnh báo sơ tán có thể được phát ra cho người Palestine ở một số khu vực, tạo điều kiện cho họ di tản trước khi quân đội tiến vào.

Nếu kế hoạch này được thực hiện, Israel sẽ đảo ngược quyết định năm 2005 về việc rút toàn bộ công dân và binh lính Israel khỏi Gaza, mặc dù vẫn duy trì quyền kiểm soát biên giới và không phận.

Hamas đã lên tiếng phản đối quyết định của ông Netanyahu, gọi đây là “một cuộc đảo chính trắng trợn” và khẳng định rằng kế hoạch của Israel nhằm “loại bỏ và sát hại” những người bị bắt giữ.

Ngoài ra, các nước Arab cũng phản đối mạnh mẽ ý tưởng này, cho rằng vấn đề an ninh Gaza phải được xử lý qua các “thể chế hợp pháp của Palestine”. Đầu năm nay, Israel và Mỹ đã bác bỏ một đề xuất do Ai Cập đưa ra và được các nhà lãnh đạo Arab ủng hộ, theo đó, thành lập một uỷ ban gồm các nhà kỹ trị Palestine độc lập, chuyên nghiệp để quản lý Gaza sau chiến tranh.

Dù chiến tranh đang gây chia rẽ sâu sắc trong dư luận Israel, các cuộc thăm dò cho thấy phần lớn người dân Israel mong muốn chiến tranh kết thúc bằng một thỏa thuận, trong đó các con tin còn lại sẽ được thả.

Liên hợp quốc cũng bày tỏ lo ngại về khả năng Israel mở rộng hoạt động quân sự tại Gaza, cho rằng điều này sẽ càng làm tình hình thêm căng thẳng.

Chính phủ của ông Netanyahu vẫn khẳng định mục tiêu chiến thắng hoàn toàn trước Hamas, lực lượng đã gây ra cuộc tấn công đẫm máu vào Israel từ Gaza hồi tháng 10/2023.

Trong khi chính phủ Israel tiếp tục kế hoạch mở rộng chiến tranh, hàng trăm người biểu tình đã tập trung bên ngoài văn phòng Thủ tướng tại Jerusalem vào tối 7/8, kêu gọi chấm dứt chiến dịch quân sự ngay lập tức. Những người tham gia biểu tình yêu cầu thả tất cả các con tin và chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài quá lâu.

“Diễn đàn Gia đình Con tin”, đại diện cho những người bị giam giữ tại Gaza, đã kêu gọi Tham mưu trưởng quân đội Israel, Eyal Zamir, phản đối việc mở rộng chiến tranh. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, Israel Katz, cho biết quân đội sẽ thực hiện các quyết định của chính phủ cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu chiến tranh.

Hiện vẫn còn khoảng 50 con tin bị giam giữ tại Gaza, trong đó có 20 người được tin là còn sống. Hầu hết những con tin đã được thả đều nhờ vào các cuộc đàm phán ngoại giao. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán nhằm đạt được lệnh ngừng bắn đã đổ vỡ vào tháng 7, khiến hy vọng về việc thả thêm con tin trở nên xa vời.

Tiến Minh

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文