Thuyền chở người di cư chìm trên Địa Trung Hải, 53 người thiệt mạng

06:08 10/02/2026

Ít nhất 53 người di cư đến từ các nước châu Phi đã thiệt mạng sau khi chiếc thuyền chở họ bị lật rồi chìm ngoài khơi Libya trên Địa Trung Hải.

Cơ quan Di cư Liên hợp quốc (IOM) ngày 9/2 xác nhận một chiếc thuyền chở theo hàng chục người di cư đã lật rồi chìm cách đây vài hôm trên Địa Trung Hải, khu vực ngoài khơi bờ biển Libya, khiến ít nhất 53 người thiệt mạng, trong đó có 2 nạn nhân là trẻ em, CBC đưa tin.

Hình ảnh một con thuyền lật ngoài khơi Địa Trung Hải (ảnh chụp năm 2016). Ảnh: Reuters

Theo IOM, con thuyền chở theo 55 người và hai người được giải cứu là hai phụ nữ đến từ Nigeria. Một trong hai người đã mất chồng trong vụ đắm thuyền, người còn lại mất hai đứa con nhỏ. Họ được đưa trở lại Libya để chăm sóc y tế.

IOM cho biết thêm, con thuyền rời thị trấn Zawaiya ở phía Tây Libya từ đêm 5/2, sau đó bị ngấm nước và lật vào sáng 6/2. "Các mạng lưới buôn người và vận chuyển trái phép tiếp tục lợi dụng người di cư dọc theo tuyến đường Địa Trung Hải", IOM thông tin.

Cơ quan này kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế nhằm triệt phá các đường dây buôn người, đồng thời mở rộng các con đường di cư hợp pháp và an toàn để giảm thiểu rủi ro và cứu sống nhiều sinh mạng. Thống kê của IOM cho thấy 484 người di cư đã thiệt mạng trên Địa Trung Hải từ đầu năm 2026.

Libya những năm gần đây trở thành điểm trung chuyển chính của người di cư từ các nước châu Phi và Trung Đông tìm đường sang châu Âu, trong bối cảnh quốc gia Bắc Phi này vẫn chìm trong bất ổn kể từ sau biến động chính trị năm 2011.

Liên hợp quốc cho hay, rất ít người thành công đến được châu Âu. Những người bị chặn lại và đưa trở về Libya thường bị giam giữ trong các trung tâm tạm giữ với điều kiện tồi tệ, nơi xảy ra các hành vi cưỡng bức lao động, đánh đập, xâm hại và tra tấn.

Thái Hà

Liên minh giữa Mỹ và châu Âu, với nòng cốt là NATO, nhiều thập niên được xem là trụ cột bảo đảm an ninh phương Tây. Tuy nhiên, những bất đồng ngày càng sâu sắc liên quan tới tình hình Trung Đông đang khiến mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương rạn nứt.

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文