Tổng thống Donald Trump gặp Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc

10:16 30/10/2025

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại căn cứ không quân ở thành phố cảng Busan, Hàn Quốc, ngày 30/10, nhằm thảo luận về một thỏa thuận đình chiến thương mại tiềm năng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Hai vị lãnh đạo bắt tay trước khi chính thức vào phòng họp. Ảnh Getty Images. 

Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng hồi tháng 1, đồng thời khép lại chuyến công du của ông tới châu Á.

“Tôi tin rằng chúng ta sẽ có một cuộc gặp rất thành công. Nhưng ông ấy là một nhà đàm phán cứng rắn”, Tổng thống Trump nói khi bắt tay ông Tập trước cuộc họp, đồng thời cho biết hai bên có thể ký thỏa thuận thương mại ngay trong ngày.

Trong cuộc họp với các phái đoàn hai nước, Chủ tịch Tập nhấn mạnh rằng việc hai nền kinh tế hàng đầu thế giới đôi lúc có mâu thuẫn là điều “bình thường”.

“Hai nhóm kinh tế - thương mại của chúng ta đã đạt được đồng thuận cơ bản về các vấn đề chính và có tiến triển đáng khích lệ... Tôi sẵn sàng hợp tác với ngài để xây dựng nền tảng vững chắc cho quan hệ Trung - Mỹ”, ông Tập nói thông qua phiên dịch, theo Reuters.

Cuộc gặp diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), trong bối cảnh cả hai nước đều tỏ ra cứng rắn hơn trong cạnh tranh kinh tế và địa chính trị, điều mà nhiều nhà phân tích coi là dấu hiệu của một “cuộc Chiến tranh Lạnh mới”.

Cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh bùng phát trở lại trong tháng này, sau khi Trung Quốc đề xuất mở rộng kiểm soát xuất khẩu khoáng sản đất hiếm, vật liệu quan trọng trong công nghệ cao.

Đáp lại, ông Trump tuyên bố sẽ áp thêm 100% thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc và hạn chế xuất khẩu các sản phẩm sử dụng phần mềm Mỹ sang nước này, động thái có thể tác động mạnh đến kinh tế toàn cầu.

Trên nền tảng Truth Social, ông Trump viết: “G2 sẽ họp sớm”, ám chỉ đến hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, đồng thời cho biết Mỹ sẽ tăng cường thử nghiệm vũ khí hạt nhân, nhằm đáp lại kho vũ khí ngày càng mở rộng của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông từ chối bình luận thêm khi được hỏi về các tuyên bố này trong cuộc họp báo.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết sau các tranh cãi cuối tuần, Bắc Kinh dự kiến sẽ trì hoãn kiểm soát xuất khẩu đất hiếm trong một năm và khôi phục việc mua đậu nành Mỹ, một mặt hàng quan trọng đối với nông dân Mỹ, như một phần của “khuôn khổ quan trọng” mà hai bên có thể thống nhất. Trước hội nghị, Trung Quốc đã mua lô đậu nành đầu tiên của Mỹ sau nhiều tháng gián đoạn.

Nhà Trắng bày tỏ hy vọng đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên trong loạt đối thoại cấp cao giữa ông Trump và ông Tập trong năm tới, bao gồm các chuyến thăm lẫn nhau. Tuy nhiên, Tổng thống Trump muốn đạt một số tiến triển nhanh chóng, nhất là trong các vấn đề được cộng đồng doanh nghiệp quốc tế theo dõi sát sao.

Ngày 29/10, ông Trump cho biết Mỹ có thể giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc để đổi lấy cam kết hạn chế xuất khẩu tiền chất fentanyl, loại ma túy tổng hợp gây tử vong hàng đầu tại Mỹ. Ông cũng để ngỏ khả năng ký thỏa thuận về ứng dụng TikTok, hiện đối mặt với nguy cơ bị cấm trừ khi phía Trung Quốc thoái vốn tại Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Ngôn khẳng định Bắc Kinh “sẵn sàng hợp tác để đạt kết quả tích cực”.

Duy Tiến

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文