Trời mưa tầm tã trong buổi lễ tưởng niệm 11/9 tại Lầu Năm Góc

07:14 12/09/2022

Tổng thống, quan chức chính quyền và hàng triệu người dân Mỹ ngày 11/9 (giờ địa phương) đã tham gia các hoạt động tưởng niệm những nạn nhân của vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhất từng xảy ra trên lãnh thổ nước này, xảy ra cách đây 21 năm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đặt vòng hoa tưởng niệm các nạn nhân 11/9 tại Lầu Năm Góc. Ảnh AP.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự buổi lễ đặt vòng hoa tại Lầu Năm Góc, được tổ chức khi trời mưa tầm tã, tại đây, ông bày tỏ kính trọng với những người đã hy sinh mạng sống vào một trong những ngày đen tối nhất của lịch sử nước Mỹ hiện đại.

Tham gia buổi lễ cùng Tổng thống có gia đình các nạn nhân, những nhân viên ứng phó khẩn cấp đã có mặt tại Lầu Năm Góc vào ngày xảy ra vụ tấn công, cũng như lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Buổi lễ tưởng niệm diễn ra hơn một năm sau khi cuộc chiến chống khủng bố kéo dài và tốn kém do Mỹ và đồng minh phát động ở Afghanistan kết thúc.

Trong bài phát biểu tại lễ tưởng niệm, ông Biden nhấn mạnh ngay cả sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, chính quyền vẫn tiếp tục truy lùng những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công 11/9. Tháng trước, ông Biden thông báo Mỹ đã tiêu diệt Ayman al-Zawahri, thủ lĩnh al-Qaeda, kẻ đã giúp lên kế hoạch tiến hành các vụ tấn công.

“Chúng ta sẽ không bao giờ quên, không bao giờ bỏ cuộc. Cam kết của chúng tôi trong việc ngăn chặn một cuộc tấn công khác vào Mỹ sẽ không có hồi kết”, Tổng thống Biden nhấn mạnh.

  • Tổng thống Mỹ phát biểu tưởng niệm dưới trời mưa tầm tã. Ảnh AP. 

  • Tổng thống Mỹ phát biểu tưởng niệm dưới trời mưa tầm tã. Ảnh AP. 

..

Cuộc chiến kéo dài tại Afghanistan kết thúc với cuộc rút quân hỗn loạn hồi tháng 8/2021, khi chính quyền do Mỹ hậu thuẫn tại nước này sụp đổ, một vụ đánh bom kinh hoàng giết chết 170 người Afghanistan và 13 lính Mỹ tại sân bay Kabul, hàng nghìn người Afghanistan tuyệt vọng đợi chờ bám theo những chiếc máy bay chở hàng của Mỹ để rời khỏi đất nước.

Ông Biden đã có bài phát biểu nhân dịp một năm kỷ Mỹ rút quân khỏi Afghanistan vào cuối tháng trước, tại đây, ông cũng tưởng nhớ các binh sĩ thiệt mạng trong vụ đánh bom tại sân bay Kabul.

Ngày 11/9, ông Biden cho biết nước Mỹ “mang nợ” với các quân nhân phục vụ tại Afghanistan cũng như gia đình họ. Theo Lầu Năm Góc, hơn 2.200 quân nhân Mỹ đã thiệt mạng và hơn 20.000 người bị thương trong cuộc chiến kéo dài gần 20 năm tại Afghanistan.

Phó Tổng thống Kamala Harris và phu quân cùng ngày đã tham dự lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Quốc gia 11/9 ở New York.

Thân nhân của các nạn nhân, cảnh sát, lính cứu hỏa và lãnh đạo thành phố New York đã tập trung tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11/9 ở Lower Manhattan. Tại buổi lễ, tên của những người thiệt mạng được đọc to. Đây là sự kiện diễn ra hàng năm kể từ vụ tấn công đẫm máu nhất vào lãnh thổ Mỹ.

Một cậu bé tham gia lễ tưởng niệm tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia 11/9 tại New York. Ảnh Reuters.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cùng Thị trưởng New York Eric Adams, cựu Thị trưởng Michael Bloomberg và các quan chức thành phố tham dự lễ tưởng niệm. Ảnh Reuters. 

Những người tham gia buổi lễ rung chuông và giữ im lặng ít nhất 6 lần, đặc biệt vào lúc 8 giờ 46 phút và 9 giờ 03 phút, thời điểm chính xác các máy bay bị bắt cóc đâm thẳng vào hai tòa tháp Bắc và Nam của Trung tâm thương mại thế giới.

Al-Qaeda đã bắt cóc tổng cộng 4 máy bay. Ngoài hai chiếc đâm vào Tháp Đôi, chiếc thứ ba đâm vào Lầu Năm Góc và chiếc thứ tư, Chuyến bay 93, bị rơi tại một cánh đồng gần Shanksville, Pennsylvania sau khi hành khách dũng cảm nổi dậy giành lại quyền kiểm soát máy bay từ những kẻ khủng bố.

Một người phụ nữ bật khóc trong buổi lễ tưởng niệm tại New York. Ảnh Reuters. 
Một cựu binh Mỹ từng làm việc trong Quân đoàn Y tá Quân đội Mỹ tưởng niệm các nạn nhân tại New York. 
Người dân New York tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công đẫm máu nhất từng xảy ra trên đất Mỹ. Ảnh AP. 
Sĩ quan cảnh sát đảm bảo an ninh tại khu vực lễ tưởng niệm. Ảnh Reuters. 

..

21 năm trôi qua, New York đã có một Trung tâm thương mại thế giới mới, tuy nhiên, người dân thành phố cũng như toàn thể nước Mỹ sẽ không bao giờ quên ngày đen tối 11/9 cách đây hai thập kỷ. Ảnh AP. 

Duy Tiến (Theo AP)

Cục Trang bị và kho vận cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trang bị và kho vận CAND; chủ động kế hoạch mua sắm, chuẩn bị hàng hóa dự phòng... đảm bảo kịp thời yêu cầu công tác và chiến đấu của toàn lực lượng CAND. Đó là một số nội dung công tác trọng tâm Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Cục Trang bị và kho tổ chức chiều nay (23/12), tại Hà Nội.

Những ngày này, trên các tuyến phố chuyên kinh doanh mặt hàng quà tặng, đồ trang trí Giáng sinh tại Thủ đô Hà Nội như Hàng Mã, Lương Văn Can... hàng hóa rất phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, theo nhiều chủ cửa hàng, sức mua năm nay giảm, không được như kỳ vọng.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cơ quan này nhận được phản ánh, kiến nghị của Trung tâm lao động ngoài nước (Colab) về việc hiện đang có những đối tượng mạo danh để lừa đảo thu tiền của người lao động.

Đám cháy chợ Xanh (phường Phương Liệt, Hà Nội) lan rộng, nhiều hộ dân nằm sát chợ có nguy cơ gặp nguy hiểm. Một gia đình 4 người bị mắc kẹt đã được người dân cùng lực lượng Công an nâng cửa cuốn, tạo lối thoát ra ngoài an toàn.

Ngày 23/12, Văn Phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, để khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại hồ chứa nước của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú, xã Tuy Phong, đơn vị đã thông báo tới những gia đình bị ảnh hưởng, thiệt hại tới làm việc, cung cấp hồ sơ, tài liệu cho cơ quan điều tra.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文