Từ một sĩ quan quân đội Mỹ "trượt dài" thành kẻ khủng bố

11:01 03/01/2025

Trong một loạt video, nghi phạm của vụ tấn công chết người ở New Orleans (Mỹ) đã tiết lộ về kế hoạch sát hại chính gia đình mình và có những giấc mơ giúp truyền cảm hứng cho hắn ta gia nhập tổ chức khủng bố IS, CNN đưa tin.

Shamsud-Din Jabbar từng là sĩ quan quân đội Mỹ. Ảnh Reuters. 

Shamsud-Din Jabbar, 42 tuổi, kẻ đã lái một chiếc xe bán tải đâm vào đám đông đang vui chơi trên phố Bourbon của New Orleans, giết chết 14 người và làm bị thương hàng chục người khác, đã đăng 5 video lên Facebook không lâu trước vụ tấn công, Christopher Raia, Phó trợ lý giám đốc Bộ phận chống khủng bố của FBI, cho biết.

Jabbar, một công dân Mỹ sinh ra tại Texas và từng là sĩ quan quân đội phục vụ tại Afghanistan, đã nhắc đến vụ ly hôn của mình trong các video cũng như một kế hoạch dã man: tập hợp các thành viên trong gia đình với lý do “ăn mừng năm mới” và sát hại họ.

Tuy nhiên, hắn đã thay đổi kế hoạch vì muốn các các tờ báo tập trung vào “cuộc chiến giữa những người có đức tin và những kẻ không có đức tin”. Jabbar tuyên bố rằng đã gia nhập IS trước mùa hè này, theo các quan chức FBI.

Jabbar đã tiêu diệt trong khi đấu súng với cảnh sát sau khi đâm xe tải vào đám đông vào sáng sớm ngày đầu năm mới. Theo các nhà chức trách địa phương và liên bang, hắn có một lá cờ IS trong chiếc xe. 

Hiện tại, các cơ quan thực thi pháp luật Mỹ đang xem xét các video, cũng như điện thoại và máy tính xách tay có khả năng liên quan đến Jabbar, nhanh chóng ghép nối các chi tiết về cách hắn “chuyển hóa” từ một cựu sĩ quan quân đội thành nghi phạm trong một vụ thảm sát.

Chính gia đình Jabbar cũng không biết nguyên nhân của cú trượt dài này là gì. Jabbar sinh ra và lớn lên ở Beaumont, Texas, có một em trai tên Abdur Jabbar, 24 tuổi, cha là Rahim Jabbar, 65 tuổi.

“Anh ấy rất điềm tĩnh, ít nóng giận. Đó là lý do tại sao thật khó tin khi anh ấy có thể làm điều gì đó tồi tệ như vậy”, Abdur nói. Abdur, người đã nói chuyện với anh trai mình hầu như hàng ngày trong năm rưỡi qua, đã rất ngạc nhiên khi một người họ hàng thông báo với anh rằng Jabbar được xác định là nghi phạm. Nhưng sau đó anh thấy khuôn mặt của anh trai mình xuất hiện trên bản tin.

Hai anh em được nuôi dạy theo Hồi giáo thường xuyên đến nhà thờ Hồi giáo vào tối thứ Sáu khi còn nhỏ, nhưng Jabbar chưa bao giờ nói về IS hoặc có bất kỳ dấu hiệu cực đoan nào, Abdur cho biết.

Theo một phát ngôn viên của Quân đội Mỹ, Jabbar đã phục vụ trong quân ngũ hơn một thập kỷ với tư cách là chuyên gia nhân sự và chuyên gia công nghệ thông tin, được điều động đến Afghanistan một lần từ tháng 2/2009 đến tháng 1/2010. Sau khi rời quân ngũ vào tháng 1/2015, Jabbar đã phục vụ trong Lực lượng dự bị quân đội cho đến tháng 7/2020.

Jabbar đã ly hôn hai lần, theo hồ sơ tòa án. Người vợ đầu tiên của hắn đã kiện Jabbar vào năm 2012 về vấn đề cấp dưỡng nuôi con ngay sau khi đệ đơn ly hôn, và tòa án đã ra lệnh cho Jabbar phải trả số tiền tăng dần theo từng năm khi thu nhập của anh tăng lên.

Vào năm 2020, một thẩm phán Texas đã cấp cho người vợ thứ hai của Jabbar một lệnh cấm đối với hắn trong suốt quá trình ly hôn. Lệnh này yêu cầu Jabbar phải kiềm chế không được đe dọa, gây tổn hại về thể xác hoặc các hành vi khác đối với vợ cũ và bất kỳ đứa con nào của họ.

Trước đây, Jabbar đã có một số lần vi phạm pháp luật. Hồ sơ tòa án quận Harris, bang Texas cũng cho thấy hắn đã nhận tội trộm cắp nhẹ từ 50 đến 500 USD vào tháng 12/2002 và đã phải chịu “giám sát cộng đồng” trong 9 tháng.

Năm 2015, Jabber đã nhận tội lái xe khi say rượu khi đang phục vụ tại Fort Bragg, một căn cứ quân sự ở Bắc Carolina, hiện được gọi là Fort Liberty. Ngoài ra, còn một số vụ liên quan đến việc sử dụng đồ uống có cồn khi lái xe khác. Jabber từng bị đình chỉ giấy phép lái xe, bị quản chế trong 12 tháng, bị phạt 200 USD và phải phục vụ cộng đồng trong 24 giờ.

Trong những năm gần đây, Jabbar cũng có nhiều vấn đề tài chính, theo CNN. Trong một email vào tháng 1/2022, Jabber cho biết bản thân không có khả năng trả khoản thế chấp cho ngôi nhà của mình, đã quá hạn hơn 27.000 USD và có nguy cơ bị tịch thu nếu việc giải quyết ly hôn bị trì hoãn thêm.

Tiến Anh

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文