Tuổi trẻ và con đường sự nghiệp của nữ Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên

17:10 21/10/2025

Từ những đam mê cháy bỏng khi còn trẻ, cho đến việc lựa chọn cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher là hình mẫu, và sự nỗ lực không ngừng để trở thành nhà lãnh đạo đảng LDP - tân Thủ tướng Sanae Takaichi xứng đáng với tên gọi "bà đầm thép" của Nhật Bản.

Bà Sanae Takaichi sinh ngày 7/3/1961 tại tỉnh Nara, Nhật Bản. Bà tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kobe chuyên ngành toán học quản lý vào năm 1984, sau đó tiếp tục theo học tại Học viện Quản lý Matsushita.

Cha mẹ bà Sanae Takaichi từng phản đối việc bà theo đuổi con đường chính trị và không chu cấp học phí nếu bà rời nhà hoặc theo học trường tư. Mặc dù trúng tuyển 2 đại học danh tiếng Keio và Waseda ở Tokyo nhưng bà đã từ bỏ hai cơ hội này để học tại Đại học Kobe và phải đi lại 6 giờ mỗi ngày để theo học.
Tuổi trẻ của bà Sanae Takaichi mang đậm màu sắc khác biệt: Bà từng lái mô tô, chơi trống trong ban nhạc heavy metal, hâm mộ Black Sabbath và Iron Maiden. Đam mê âm nhạc và sự phóng khoáng này góp phần tạo nên hình ảnh một Sanae Takaichi “không theo khuôn mẫu” trong mắt công chúng.
 Năm 1987, bà Sanae Takaichi là nghiên cứu viên Quốc hội Mỹ và đến năm 1989 trở thành giảng viên trường Cao đẳng Kinh tế Nihon, Nhật Bản. Theo nhiều chia sẻ, để tìm hiểu cách nhìn của người Mỹ về Nhật Bản, bà Sanae Takaichi đã sang Mỹ và xin vào làm việc tại văn phòng của nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Patricia Schroeder.
Bước ngoặt đến khi bà quay trở lại Nhật Bản, chuyển hướng sang làm phát thanh viên và MC truyền hình, rồi bén duyên với chính trị. Năm 1993, bà Sanae Takaichi đắc cử nghị sĩ lần đầu tiên, mở ra hành trình 3 thập kỷ trên chính trường Nhật Bản. Năm 1998, bà trở thành Thứ trưởng Bộ Thương mại và công nghiệp quốc tế dưới thời cựu Thủ tướng Obuchi Keizo.
Khác với nhiều nữ chính trị gia vốn chọn cách đi mềm mỏng, bà Sanae Takaichi xây dựng hình ảnh mạnh mẽ, quyết đoán, thậm chí gai góc, lấy cố Thủ tướng Anh Margaret Thatcher làm hình mẫu. Bà từng ca ngợi bà Thatcher vì “dám nói điều mình tin là đúng cho đất nước, không sợ hãi trước tranh cãi”.
Năm 2004, bà trở thành giáo sư Khoa Kinh tế của Đại học Kinki, Nhật Bản. Sự kiên định trong đường lối, cùng phong cách quyết đoán và không né tránh tranh luận, giúp bà dần tạo dựng hình ảnh “nữ chính trị gia thép”.

Trong sự nghiệp, bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí cấp bộ, gồm quan chức phụ trách Okinawa và Vùng lãnh thổ phương Bắc (2006-2007), Bộ trưởng Nội vụ và Truyền thông (2014-2017 và 2019-2020), Bộ trưởng An ninh Kinh tế (2022-2024). Bà cũng từng 3 lần giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu Chính sách của LDP, và là một trong những cộng sự thân tín nhất của cố Thủ tướng Shinzo Abe.
Năm 2021, bà Sanae Takaichi lần đầu tiên tham gia tranh cử vị trí lãnh đạo LDP nhưng thất bại trước cựu Thủ tướng Fumio Kishida. Bà tiếp tục chạy đua vào năm 2024, dẫn đầu vòng bỏ phiếu đầu tiên nhưng cuối cùng thất bại trước ông Shigeru Ishiba.

Đầu tháng 10/2025, ông Ishiba từ chức và bà chính thức trở thành lãnh đạo LDP đúng dịp đảng này kỉ niệm 70 năm ngày thành lập. Tại cuộc bỏ phiếu hôm 21/10 tại quốc hội, bà đã giành đủ số phiếu để chính thức trở thành Thủ tướng tiếp theo. Như vậy, bà Sanae Takaichi là người thứ 66 giữ chức Thủ tướng Nhật Bản, kể từ khi thủ tướng đầu tiên là ông Ito Hirobumi nhậm chức vào năm 1885.
Linh San

Chỉ trong 2 ngày 17 – 18/2 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026), quần thể di tích và danh thắng Chùa Hương, Hà Nội đã đón khoảng 25.000 lượt du khách về trẩy hội, du xuân. Riêng trong ngày 18/2, lượng khách tăng mạnh, ước tính khoảng 20.000 lượt.

Tại kỳ họp đặc biệt của Quốc hội Nhật Bản ngày 18/2, bà Sanae Takaichi đã được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản, sau chiến thắng áp đảo mang tính lịch sử của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền trong cuộc tổng tuyển cử 10 ngày trước đó. 

Giữa nắng gió khắc nghiệt của châu Phi, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 4 Việt Nam tại Abyei vẫn đón Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc. Xa quê hương hàng nghìn kilômét, họ vừa hoàn thành nhiệm vụ mở đường, kiến tạo hạ tầng, vừa lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam bản lĩnh, nhân ái trong sứ mệnh gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Trở thành điểm hẹn thường niên của khách du xuân đầu năm, Hội chữ Xuân năm Bính Ngọ 2026, Không gian Hồ Văn, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội thu hút đông đảo các bậc phụ huynh, bạn trẻ đến xin chữ, cầu công danh, may mắn trong các kỳ thi.

Nền kinh tế khép lại năm 2025 với những thành công từ nỗ lực vượt trội, mở ra một cánh cửa mới đầy khát vọng cho kỷ nguyên vươn mình. Kinh tế Việt Nam đã chứng tỏ đủ sức chống chịu với các cú sốc từ bên ngoài; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của Việt Nam là có nền tảng, có dư địa và khả thi…

Giá vàng thế giới đã liên tục giảm trong mấy ngày gần đây, trong khi bảng giá vàng trong nước không có biến động do đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Bước sang ngày Mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa thiết yếu ghi nhận nhịp vận động tích cực hơn sau ngày đầu năm trầm lắng. Dù người dân vẫn ưu tiên các hoạt động du xuân, chúc Tết, lễ chùa và sum họp gia đình, nhu cầu mua sắm, đặc biệt là thực phẩm tươi sống, đã tăng trở lại so với Mùng 1.

Như rễ cây rừng trên đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ cắm sâu vào lòng đất, các cán bộ chiến sĩ CAND vẫn đang ngày ngày miệt mài “bám bản, bám dân” để xây dựng niềm tin yêu của lòng dân trên vùng biên viễn bằng chính những việc làm cụ thể.

Người Saka (hay Scyth) là những người du mục nói tiếng Iran cổ gốc ở Nam Siberia. Từ thế kỷ 9 đến thế kỷ 2 trước Công nguyên (TCN), họ di chuyển, chinh chiến khắp vùng thảo nguyên Âu - Á (hiện từ Biển Đen tới Mông Cổ).

Không chỉ là điểm tựa bình yên, động lực cho nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, lực lượng Công an xã tại tỉnh Sơn La cũng đã phát huy vai trò trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Bản ấm, dân yên, đời sống bản làng từng bước ổn định.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文