Bộ sưu tập 60 chiếc xe quý hiếm được phát hiện sau bốn thập kỷ
Những chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của ông trùm sản xuất xe tải người Pháp, Roger Baillon, người đã mua những chiếc xe này trong suốt những năm 50, 60 và 70 và đã bán hơn một nửa trong bộ sưu tập của mình. Những chiếc còn lại, ông Roger Baillon đã để rỉ sét từ năm 1978 đến nay khi công ty của ông bị phá sản. Chúng đã không được đoái hoài kể từ đó.
Những người có công phát hiện ra bộ sưu tập này là một nhóm chuyên gia về ô tô thuộc phòng đấu giá Artcurial tại Pháp. Họ đã cất công tìm kiếm khi nghe được tin từ một người bạn của gia đình Baillon và đã thật sự sốc khi một kho xe lớn như vậy mà không hề có ai biết sự tồn tại của nó.
Những chiếc xe cổ trong bộ sưu tập của ông Baillon. |
Chiếc Ferrari 250 GT SWB California Spider dưới đống tạp chí cũ trong nhều thập kỷ (trái). |
Nhưng thật không may là hầu hết những chiếc xe này đã không được che đậy kĩ càng, chúng nằm trong nhà kho cũ kĩ lợp mái tôn khiến phần lớn chúng bị rỉ sét và hư hại. Tuy nhiên một chiếc Ferrari 250 GT SWB California Spider vẫn còn trong tình trạng khá tốt dù bị chôn vùi trong nhiều thập kỉ.
Chiếc Ferrarri 250 GT vẫn trong tình trạng khá tốt. |
Baillon hi vọng sẽ xây riêng cho mình một bảo tàng để trưng bày bộ sưu tập xe của mình nhưng điều đó đã không xảy ra. Ông mất cách đây một thập kỷ, người con trai của ông cũng đã mất vào năm ngoái. Hiện những chiếc xe này thuộc quyền sở hữu của người cháu ông Baillon, chúng sẽ được trưng bày và bán đấu giá trong sự kiện xe cổ Salon Retromobile diễn ra vào tháng 2 hàng năm tại Paris.