Bóng đá Việt Nam đang xây “kim tự tháp ngược”

09:48 25/02/2017
Là một cựu cầu thủ, một người từng nhiều năm làm việc ở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chuyên gia Vũ Mạnh Hải hiểu từng “chân tơ kẽ tóc” của nền bóng đá này. Trước hàng loạt những sự cố vừa qua của bóng đá Việt Nam, ông Hải đã có những chia sẻ gan ruột với phóng viên Báo CAND.

PV: Thưa ông, sự cố các cầu thủ CLB Long An tự "ma - nơ - canh" hoá bản thân để các cầu thủ CLB TP Hồ Chí Minh thoả sức ghi bàn đã xuất hiện tràn lan trên các trang báo thể thao quốc tế uy tín. Ông nghĩ gì về điều này.

Ông Vũ Mạnh Hải: Tôi nghĩ đây là hình ảnh đáng xấu hổ của bóng đá Việt Nam, là sự phản ứng rất thiếu văn hóa của đội bóng và cầu thủ Long An. Hành động của họ rất đáng lên án và phê phán.

Song tôi nghĩ, từ khi ra đời đến nay Long An luôn là một đội bóng “tử tế” do ông bầu rất có uy tín và yêu bóng đá Võ Quốc Thắng tâm huyết xây dựng. Các HLV và cầu thủ của đội Long An ít khi phạm những lỗi lầm để bị kỷ luật. Do đó phản ứng tệ hại, dại dột, thiếu kiềm chế ở trận đấu trên sân Thống Nhất ngày 19-2 vừa qua chắc chắn có lý do. 

Và như chúng ta đã biết, trọng tài Nguyễn Trọng Thư là nguyên nhân khiến họ bị ức chế khi anh này liên tiếp xử lý tình huống thiếu thuyết phục, khiến người ta nghi ngờ là "bắt ép" đội khách Long An. Đây cũng là “giọt nước tràn ly”, là hệ quả tất yếu của hàng loạt sai lầm của các trọng tài ở những vòng đấu trước và những mùa giải trước, khiến các đội bóng đang gặp khó khăn về thành tích như Long An cảm thấy bị đối xử bất công. Và một khi công lý không được những người “cầm cân nảy mực” thực hiện thì họ tự đi tìm công lý như thế đấy!

Ông Vũ Mạnh Hải.

- Tôi thì nghĩ, bên cạnh sự "ma - nơ - canh" hoá của các cầu thủ Long An, còn hai nhân vật cấp cao có mặt trên sân Thống Nhất hôm ấy là Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng và Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc. Giá mà lúc ấy, ông Thắng hoặc ông Ngọc có những chỉ đạo, nhắc nhở, thậm chí răn đe kịp thời thì có lẽ cầu thủ Long An đã không dám đứng bất động như vậy. Ông có nghĩ thế không?

- Đúng vậy, hôm ấy cả hai “tư lệnh” của V-league có mặt trên khán đài, trực tiếp tai nghe, mắt thấy đầy đủ sự việc từ đầu đến cuối nhưng cả hai đều bất động, đều trở thành những ma nơ canh. Tôi thật sự không hiểu nổi thế là thế nào.

Tôi có thể thông cảm phần nào với ông Võ Quốc Thắng bởi có thể ông ấy lúng túng trong xử lý vì đội bóng do em ruột ông ấy (Võ Thành Nhiệm) làm chủ tịch và với tư cách Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF thì sợ người ta nghĩ thiếu khách quan khi can thiệp trực tiếp, đó là suy nghĩ chưa thấu đáo của ông ấy. 

Nhưng với Trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc thì sự “ma nơ canh” của “tư lệnh” V-League thể hiện sự yếu kém, thiếu trách nhiệm và đặc biệt không đủ bản lĩnh để làm Trưởng ban tổ chức. 

“Tư lệnh chiến dịch” ngồi đấy với đầy đủ quyền lực, phương tiện làm việc, với các Giám sát ngay sát bên cạnh, với điện thoại trên tay, có đầy đủ thời gian suy xét, ngăn chặn sự đổ vỡ của chỉ một trận đấu mà để vở kịch đáng xấu hổ xảy ra, vậy thì có còn xứng đáng là Trưởng ban tổ chức một giải đấu với gần 30 trận không ?

- Trước đây, Trưởng giải Dương Nghiệp Khôi từng mất ghế sau một sự cố sân Vinh; Trưởng giải Trần Duy Ly cũng từng bị khiển trách sau một sự cố trên sân Thanh Hoá. Còn bây giờ, sau sự cố trên sân Thống Nhất, Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc vẫn vô can, ít nhất cho đến lúc này. Quan điểm của ông thế nào?

- Cách đây không lâu, khi VFF bổ nhiệm ông Ngọc làm Trưởng ban tổ chức V-League, tôi đã thấy ngạc nhiên và cho rằng như thế là rất vội vàng vì tôi biết ông ấy lâu rồi. Ông ấy còn trẻ, tuy có thời gian tham gia một số việc lặt vặt trong bóng đá nhưng không nhiều, có thể nói chưa đủ thời gian và kinh nghiệm, vì thế để xảy ra trận đấu phản cảm vừa rồi, trách nhiệm của Trưởng ban tổ chức V-League Nguyễn Minh Ngọc có mặt tại chỗ là rất lớn, nếu không nói là số 1. 

Sự bổ nhiệm vội vàng có tính chất cảm tính của ai đó trong VFF đã cho thấy hậu quả tai hại. Tôi nghĩ, ông Nguyễn Minh Ngọc phải bị quy trách nhiệm cao nhất vì đã để xảy ra trận đấu đáng xấu hổ ấy.

- Cầu thủ Long An phản ứng như thế là sai và đáng bị xử lý, nhưng nói đi phải  nói lại, công tác trọng tài và công tác tổ chức giải qua 6 vòng đấu đã để lộ ra quá nhiều bất cập. Đơn cử như vụ Hoàng Vũ Samson từng được tuyên trắng án nhưng sau, do áp lực của dư luận mà phải xử chiếu lệ, “treo” 2 trận. Vậy gốc rễ vấn đề nằm ở đâu?

- Công tác trọng tài hiện đang là nỗi bức xúc không chỉ của dư luận giới chuyên môn, người hâm mộ mà còn là của các đội bóng. Mới chỉ qua 6 vòng đấu mà vòng nào cũng có chuyện, có kiện cáo, có sai sót, điều đó thể hiện đây là khâu yếu nhất trong hệ thống tổ chức giải đấu. 

Nguyên nhân chính là do sự thiếu minh bạch, công tâm và khách quan của Hội đồng trọng tài mà vụ Hoàng Vũ Samson là ví dụ nổi bật nhất. Nhưng điều nguy hiểm hơn là người ta đã mất niềm tin vào sự điều hành, chỉ đạo của VFF và VPF trong vấn đề này. 

Sự bảo thủ trì trệ của Hội đồng Trọng tài khi kiên quyết bảo vệ cái xấu (vụ Samson), sự bênh vực vô lối của VFF với sự kiện ấy, sự bất nhất trong các quyết định kỷ luật của VFF, sự thay đổi khi bị dư luận phản ứng như giảm án Oma (FLC Thanh Hóa), buộc phải treo giò Samson 2 trận… cho thấy VFF và VPF không đủ năng lực chủ động giải quyết các vấn đề 

- Là một cựu cầu thủ, một người từng có nhiều năm làm việc ở VFF, ông nghĩ gì về VFF hiện tại? Liệu phải làm gì để có thể hy vọng V-League nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung thoát khỏi tình cảnh hiện tại?

- Tôi nghĩ cần phải xây dựng lại ngôi nhà VFF với mô hình đúng, đảm bảo tính minh bạch, khách quan của một tổ chức xã hội nghề nghiệp. Hình như chúng ta đang đi sai đường rồi vì cho đến năm nay, đã 17 năm bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp nhưng ở Việt Nam có CLB nào chuyên nghiệp thực sự chưa? 

Bằng chứng rõ nhất: Hai đội được vào thi đấu các Giải AFC (Hà Nội FC và Than Quảng Ninh) nhưng chẳng có đội nào đủ tiêu chuẩn đá sân nhà. Có đội bóng nào tự nuôi được mình chưa? Còn hệ thống thi đấu nữa chứ.

Bóng đá Việt Nam đang xây “kim tự tháp ngược” với xu thế bóng đá thế giới, bởi thông thường các hạng từ thấp đến cao số đội bóng tăng dần, đằng này V-League là giải đấu cao nhất với 14 đội, trong khi đó giải hạng Nhất lại có 7 đội. Tôi chẳng thấy ở đâu lại như thế. 

Và còn điều này nữa nói mãi, nói nhiều… vẫn thế: Một ông chủ liên quan tài chính tài trợ cho 3, 4 đội bóng. Có sao đâu. Tôi hy vọng Chính phủ quan tâm chỉ đạo sát sao, bóng đá Việt Nam mới có hy vọng thoát khỏi tình trạng hiện tại.

- Nếu có thể giới thiệu một người vào VFF, một người mà dư luận, người hâm mộ có thể hy vọng thì ông có thể "bói" được ai không?

- Có đấy, nhưng nói sớm là có khi hỏng việc đấy.

- Xin cảm ơn ông!

Hoàng Anh (thực hiện)

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文