Một góc nhìn từ bán kết lượt đi Champions League, Barcelona - Bayern Munich (3-0)

Cái đầu hói & cái chân thần kỳ

09:20 08/05/2015
Cái đầu hói ấy đã tính toán thật chuẩn xác. Cái đầu hói ấy đã tung ra những đường binh khiến lối chơi của đối phương tê liệt. Cái đầu hói ấy thực sự đã ghi điểm trong cuộc chiến giữa hai cái đầu cầm quân. Nhưng cái đầu hói ấy, nghiệt thay, lại không thể thắng được một đôi chân thiên tài.

Khi Pep Guardiola với cái đầu hói và bộ vest quen thuộc từ đường hầm sân Nou Camp bước ra, những fan hâm mộ Barca chợt sống dậy cái cảm giác gần gũi ngày nào. Bốn năm ở Nou Camp, mang về 14 danh hiệu cho đội chủ sân Nou Camp, và giúp đội bóng ấy đỉnh đầu thế giới bằng một triết lý riêng - kỷ niệm ấy, dấu ấn phai đậm ấy sao muốn nói quên là có thể quên ngay được. Vì là một con người đi ra từ Nou Camp, hẳn nhiên Pep Guardiola hiểu được linh hồn Nou Camp, và biết phải làm gì để việt vị hoá linh hồn ấy. Thực tế, Pep làm được không?

Hãy nhớ lại mà xem, Bayern của Pep sáng qua không có Robben, không có Ribery, cũng không luôn cả Alaba và Badtuber, trong khi Barca vẫn có đầy đủ bộ ba MSN (Messi - Suarez - Neymar)  hùng mạnh. Có nghĩa, Bayern thật sự thua Barca, thua lấm lưng trắng bụng ở góc độ con người. Và suốt 77 phút đầu tiên, Bayern cũng thua rõ ở số lượng các cơ hội ngon ăn. 

Thế nhưng nhìn ở góc độ bày binh thì Bayern không thua. Ai mà nghĩ được một Bayern thiếu trước hụt sau vẫn có thể quây ráp Barca quyết liệt ở khu trung tuyến, rồi bất ngờ đôn quân vào sào huyệt Barca, quây ráp Barca ngay từ nhịp phát động công thành đầu tiên? Ai mà nghĩ được một Barca với phong độ chói sáng của bộ ba MSN, một Barca từng làm khốn khổ không biết bao nhiêu hàng phòng ngự thời gian qua lại thi đấu chật vật, khốn khó đến như vậy? 

Messi (giữa) thể hiện một phong độ thiên tài.

Bình luận viên nhà đài chính xác khi nhận định một câu đại loại: lâu lắm rồi Barca mới bị đẩy vào một không gian chơi bóng chật hẹp đến như thế. Và cần phải nói thêm: trong cái không gian chật hẹp ấy, đã có những thời điểm các hậu vệ Barca chỉ có thể thực hiện duy nhất một giải pháp là phất bóng dài.

Quả đúng là những con tính từ cái đầu hói của Pep Guardiola đã chính xác. Những con tính khiến lối chơi nhanh, mạnh, giàu đột biến của Barca việt vị. Thế nhưng bóng đá cũng như cuộc đời, nếu mọi con tính đều đem lại hiệu quả như người ta mong muốn thì có lẽ từ thời khởi thuỷ đến nay, thế giới chỉ có thể đi theo một trật tự duy nhất, được nhào nặn và kiểm soát bởi những người giàu toan tính. Đời này, có những thứ mà ngay cả những bộ óc siêu phàm nhất cũng không sao tính nổi. Và đôi chân của Messi là một thứ như vậy.

Trong một thế trận mà Barca bắt đầu có dấu hiệu cùn đường thì Messi đã toả sáng với một cú sút xa vào góc hẹp. Hai đặc điểm: sút xa (chứ không ban bật vào trong như những tình huống trước) và góc hẹp (chứ không phải góc rộng như những cú sút trước) đã khiến thủ thành xuất sắc Neuer bị bất ngờ. Và rồi 3 phút sau, một đồng đội của Neuer, hậu vệ Boateng lại bị Messi biến thành một gã hề sau một pha quặt bóng thiên tài. 

Cứ nhìn cái cảnh Messi "gí" quả bóng vào vòng cấm, quặt một nhịp, Boateng ngã chỏng vó là đủ hiểu Boateng đã tẽn tò tới đâu. Nhưng có phần chắc chắn: chẳng ai cười cợt, chê trách Boateng cả, bởi đấy không phải tình huống anh ta yếu kém, mà là tình huống đối thủ của anh ta quá đỗi thiên tài. Và hẳn nhiên rồi, sau khi để Boateng ngửi khói, lại bằng một cú chích bóng thiên tài khác, Messi đưa bóng vào lưới Bayern.

Cả thế giới sướng mắt với hai khoảnh khắc thiên tài của Messi. Cả thế giới phải ngả mũ thán phục hai khoảnh khắc mà một con người đã khiến cho những toan tính xuất sắc của một con người khác (HLV Guardiola) bất thành. Ở một cái phòng bé xíu, trong cái góc nhỏ bé xíu của thế giới, kẻ viết bài này thấy tâm hồn mình bay bổng lạ thường sau hai khoảnh khắc ấy, bất chấp việc tôi chẳng phải là fan của Messi hay Barca.

Tắt tivi rồi, tôi vẫn bị trằn trọc mãi với câu chuyện về một cái đầu hói xuất sắc và một đôi chân thiên tài. Và tôi trộm nghĩ: Có phải, trong trận chiến kinh điển này, mưu sự tại Pep, thành sự tại Messi?

Nỗi buồn Guardiola

Không giấu nổi vẻ thất vọng, HLV trưởng Bayern Pep Guardiola nói trong phòng họp báo sau trận đấu: "Tôi nghĩ chúng tôi đã có thể làm tất cả những gì tốt nhất, nhưng Barca quá xuất sắc. Họ không chỉ có một Messi, mà còn có nhiều ngôi sao khác, chẳng hạn như Neymar. Họ quá giỏi trong việc tìm và tạo ra khoảng trống".

Đứng trước câu hỏi: "Sau khi thua 2-0, tại sao không củng cố hàng phòng ngự, rồi chờ thời cơ ở lượt về mà lại vội vàng dâng cao đội hình, dẫn đến thua bàn thứ 3?", HLV Guardiola cho biết: "Lúc ấy, tôi muốn có được một bàn trên sân khách. Nhưng mọi người thấy đấy, không phải những gì chúng ta muốn đều được".

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha thừa nhận với việc thua 0-3 trên sân đối phương, cơ hội để Bayern lật ngược ván cờ ở lượt về là rất nhỏ. Nhưng dẫu vậy ông cũng động viên các cầu thủ: "Phải chiến đấu và hy vọng đến những giây cuối cùng".

Ngọc Anh

Phan Đăng

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mới đây kêu gọi Israel vẫn phải làm nhiều hơn nữa để tăng dòng viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza, đồng thời nhấn mạnh sẽ tận dụng chuyến thăm đến Trung Đông lần này để giải quyết vấn đề đó với các nhà lãnh đạo Israel.

Lợi dụng một bộ phận người dân chưa nắm đầy đủ thông tin về việc cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (VNeID), kẻ gian đã giả danh Công an, gọi điện thoại hướng dẫn, yêu cầu người dân cài đặt các ứng dụng giả mạo vào ĐTDĐ để lấy cắp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tài sản. Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều trường hợp rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo, tài sản bị chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đến hôm nay, ông Đạt vẫn nhớ như in từng giây phút của ngày lịch sử 49 năm về trước. Hôm ấy, ông ôm máy ảnh lao ra đường phố Sài Gòn với bầu máu nóng của chàng trai vừa 19 tuổi, chụp những tấm ảnh về thời khắc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an tỉnh Tiền Giang đã huy động 100% lực lượng CSGT làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng, tránh ùn tắc giao thông, đồng thời tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là vi phạm về nồng độ cồn.

Bảo tàng Biệt động Sài Gòn - Gia Định (số 145 Trần Quang Khải quận 1, TP Hồ Chí Minh) là bảo tàng tư nhân đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh và là bảo tàng duy nhất tại Việt Nam về lực lượng biệt động Sài Gòn - Gia Định. Bảo tàng nằm trong di tích, địa điểm trước đây thuộc nghiệp đoàn Ngọc Quế - cơ sở bí mật của lực lượng biệt động Sài Gòn thuộc sở hữu của gia đình Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Trần Văn Lai.

Sáng 30/4, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa dập tắt vụ cháy lớn xảy ra tại Cửa hàng điện tử - điện lạnh Ninh Trang (thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn). Vụ cháy không gây thiệt hại về người, song đã thiêu rụi nhiều tài sản có giá trị trong cửa hàng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文