Chạy marathon để chinh phục những giấc mơ lớn

12:44 24/09/2019
Marathon giúp chúng ta chinh phục ước mơ nơi vạch đích cũng như ngoài đời thực, theo những cách mà bạn không bao giờ tưởng tượng nổi.

Người ta thường ví von cuộc sống khó khăn và dài đẵng là một “chặng đua marathon”. Thế nhưng, người chưa từng chạy marathon sẽ không hiểu được cảm giác nghẹt thở, tim đập như sắp vỡ ra khỏi lồng ngực, lá phổi căng phồng và cơ bắp bùng cháy như lửa đốt... của một runner đích thực khi cán đích. Phải trải nghiệm được điều đó, bạn mới hiểu đường chạy marathon có thể thay đổi cuộc đời ra sao.

Marathon Change My Life! Your Life!

Nếu bạn hoài nghi về sức mạnh thay đổi cuộc sống của marathon, hãy ném từ khóa “Marathon Change My Life” lên Google. Có hàng triệu câu chuyện người thực việc thực truyền cảm hứng về bộ môn thể thao thách thức nhất thế giới này. Đó không phải là những mẩu chuyện khoe huy chương thành tích, mà kể về những con người đã vượt qua nghịch cảnh, vượt qua chính bản thân mình để theo đuổi ước mơ nhờ marathon.

Marathon đã thay đổi cuộc sống của tôi theo những cách không thể tưởng tượng được”, đó là điều Robert Sanders, Giám đốc kỹ thuật dữ liệu của Clairvoyant LLC nói về marathon. Có cả tỷ tín đồ chạy bộ cũng thừa nhận điều này khi bám đường chạy. Bạn có thể tìm những chia sẻ chân thực như vậy trên các diễn đàn Runners World hay kênh YouTube The Ginger Runner, Billy Yang Films, Run Steep Get High... 

Từ 20 năm chạy marathon tìm công việc gắn bó cả đời...

20 năm kiên trì chạy marathon đã giúp Raja Jamie, diễn giả người Ấn nổi tiếng của TEDx tìm ra ước mơ nghề nghiệp bấy lâu nay. Mặc dù tốt nghiệp Harvard, song Raja Jamie ra trường với nền tảng kém cỏi hơn bạn bè. Và trong khi họ nhận việc lương cao tại các tập đoàn Fortune 500, tậu nhà lầu xe hơi, thì Jamie mòn mỏi ở quê nhà làm việc trong các công ty khởi nghiệp với mức lương còi cọc, đi bus qua các con đường đầy ổ gà đến văn phòng. Mặc dù công việc không đáp ứng các tiêu chuẩn thành công của xã hội, nhưng Jamie yêu công việc của mình!

Cuộc sống là một cuộc đua marathon, không phải là đường chạy nước rút. Cuộc đua không dành cho ai cán đích nhanh nhất, mà cho những người không bỏ cuộc. Marathon đã dạy tôi 2 điều trụ cột: Ngừng sống ước mơ của người khác, thực hiện mong đợi của người khác hoặc hành động theo phán xét của người khác. Thay vào đó, hãy lắng nghe trái tim của bạn thì sẽ không bao giờ thất bại”, Jamie nói. Giờ đây, ông đã trở thành diễn giả ‘muốn gặp phải mời trước’ của các tập đoàn Fortune 500, người nằm trong Top Voice 2018 có sức ảnh hưởng nhất LinkedIn. 

Cuộc sống là một cuộc đua marathon, không phải là đường chạy nước rút. Cuộc đua không dành cho ai cán đích nhanh nhất, mà cho những người không bỏ cuộc.


... đến lộ trình đạt được ước mơ nghề nghiệp của runner trẻ

Shahran Masood, một runner thứ thiệt của Malaysia cũng trải nghiệm đầy đủ những điều này sau nhiều năm chạy bộ, để rồi nhận ra marathon là “phép ẩn dụ” đúng đắn khi nói về ước mơ nghề nghiệp. Trước đây, giống như nhiều người trẻ khác, Masood từng phạm sai lầm khi coi giấc mơ sự nghiệp của mình như một đường chạy nước rút, cố gắng chạy từ điểm A đến điểm B nhanh nhất có thể, mà không biết rằng đó là đường đua 42km dài nhất. Trong marathon, nếu bắt đầu qu

á nhanh thì bạn sẽ KHÔNG THỂ tăng tốc vào phút cuối.

Có được công việc mơ ước mà không phải làm bất cứ điều gì, giống như hoàn thành cự ly 42km “Full Marathon” mà không cần tập luyện chút nào. Song điều đó khó thể xảy ra. Để theo đuổi thành công ước mơ cuộc đời hay cuộc đua marathon, cần phải luyện tập chăm chỉ với thái độ nỗ lực cao nhất. Không ai sinh ra đã là một vận động viên marathon, và điều đó cũng không thể kỳ diệu xảy ra chỉ sau một đêm. 

Marathon tượng trưng cho cuộc đấu tranh giữa cơ thể và tâm trí. Bạn phải chạy với tâm trí mạnh mẽ hơn cơ thể. Dùng bộ não thúc đẩy đôi chân. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu bạn nhụt chí, đồng nghiệp và đối thủ sẽ chạy vượt qua bạn không thương tiếc.   

Từ cô gái chạy marathon tìm ước mơ sống đời hạnh phúc...

Sau nghề nghiệp, marathon còn giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn. Alex Parren, một nhà văn kiêm vận động viên marathon từng kể rằng, chạy bộ là môn thể thao dở nhất của cô khi đi học. Nhưng sau này khi đi làm, trở lại đường chạy trong một tâm thế mới đã giúp cô vượt qua một cuộc chia tay đẫm nước mắt, kéo cô ra khỏi một quãng thời gian rất đen tối trong cuộc đời, và trên hết là, chiến thắng bản thân và đôi chân yếu mềm.

Marathon tượng trưng cho cuộc đấu tranh giữa cơ thể và tâm trí. Dùng bộ não thúc đẩy đôi chân. Trong cuộc sống cũng vậy, nếu bạn nhụt chí, đồng nghiệp và đối thủ sẽ chạy vượt qua bạn không thương tiếc.

 “Trên đường chạy là cả biển người có chung niềm đam mê. Tôi đã hoàn thành cuộc đua marathon và đạt được mục tiêu của mình. Tôi đã tập luyện chăm chỉ để cán đích. Không ai giúp tôi cả. Đó là điều tôi tự làm và mãi mãi tự hào. Và đó là lý do tại sao tôi nghĩ bạn cũng nên chạy marathon. Nó sẽ thay đổi nhận thức của bạn về bản thân. Nó sẽ giúp bạn yêu chính mình. Nó sẽ khiến bạn nhận ra cả cơ thể và tâm trí của bạn có khả năng gì, bất kể bạn bắt đầu từ đâu. Ngay cả khi bạn là thừa cân. Ngay cả khi bạn chưa bao giờ chạy bộ. Ngay cả khi bạn quá chán nản suốt nhiều tuần. Hãy thử đi, nó cũng có thể thay đổi cuộc sống của bạn”, Alex Parren nói.

... đến bà mẹ 40 tuổi chiến thắng nỗi sợ ‘bệnh tật cướp trắng ước mơ’

Bất cứ ai từng chạy “Half Marathon” 21km đều phải thừa nhận không dễ dàng gì, song không có nghĩa là không làm được, ngay cả khi bạn nghĩ rằng “Ôi, sức khỏe tôi không được tốt cho lắm”.

Mirjam Wissink, một bà mẹ 40 tuổi đến từ Hà Lan đã giành được 70 huy chương marathon dù cô ấy mắc bệnh đa xơ cứng 14 năm nay. Wissink đã trải qua 5 năm phục hồi chức năng để vượt qua những cơn đau dữ dội của đôi chân. Nhưng sau đó, thay vì chọn sống cả đời với thuốc, cô chọn marathon để thể hiện thái độ không khuất phục trước nghịch cảnh. Wissink hiện đang tập chạy 4 buổi mỗi tuần, mỗi buổi 14km, để năm nay có hướng tới mục tiêu tiếp theo của mình: “Full Marathon”.

Marathon - “Đường chạy của ước mơ” cũng là một biểu tượng của những nỗ lực lâu dài để đạt được mục tiêu. Từ thời cổ đại, marathon đã được coi là biểu tượng cuối cùng của thành tích. Nếu bạn mơ ước hoàn thành cự ly 42km, điều đó có nghĩa là bạn đang thực hiện một dự án mang về vinh quang và thành tích tự hào cho bản thân. Nếu điều đó là quá tham vọng, hãy đặt mục tiêu thấp hơn để vượt qua từng ngưỡng giới hạn của mình.

Chạy marathon rồi mới thấy, không có gì ngăn cản nổi người dám ước mơ!

Đối với các runner chân chính, nỗi sợ lớn nhất là không đi đến cuối cùng cuộc đua. Nếu bạn đã vượt qua cự ly sơ đẳng đầu tiên - 5km, hãy tự hào về thành tích của mình, nhưng đừng dừng lại. Ngạn ngữ Anh có câu: “Nếu bạn muốn hoàn thành công việc, hãy đưa nó cho người bận rộn nhất mà bạn biết”. Cho bản thân một chút thời gian để nghỉ ngơi, sau đó chọn một cuộc đua khác và đặt mục tiêu lớn hơn. Chỉ cần kiên trì làm điều này, bạn sẽ nhận ra không có ước mơ trong đời là không chạm tới được.   

Marathon không chỉ giúp cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn, mà trên hết, nó còn giúp bạn chiến thắng bản thân và đôi chân yếu mềm.

Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank 2019 sẽ tiếp lửa cho các bạn trẻ, truyền động lực cho những bước chạy đầu tiên để bạn có thể tự tin vươn tới ước mơ. Lúc đầu, bạn có thể cảm thấy muốn bỏ cuộc, nhưng nếu bạn có thể nhủ với bản thân rằng bạn sẽ làm được, bạn đã thắng một nửa trận chiến. Đường đua sẽ dạy cho bạn kỷ luật, sự cam kết và điều quan trọng nhất là trở nên mạnh mẽ, dám ước mơ, dám chinh phục.

Giải Marathon Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh Techcombank sẽ trở lại vào ngày 8-12-2019, quy tụ hơn 10.000 vận động viên tham dự đến từ khắp nơi trên thế giới.

Đây chính là cơ hội tuyệt vời để bạn bắt đầu hành trình trải nghiệm, bứt phá giới hạn bản thân, chinh phục giấc mơ của chính mình. Hãy đăng ký ngay hôm nay để khởi động cho cuộc đua sắp tới, truy cập tại đây.

An An

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文