Đức 0-3 Hà Lan: Xe tăng tuột xích

07:28 14/10/2018
Đội tuyển Đức vẫn tiếp tục thể hiện một khuôn mặt bạc nhược sau khi để Hà Lan đánh bại với tỷ số 0-3 trong trận đấu thuộc khuôn khổ nhóm A của Nations League.

Trận đấu trên sân Johan Cruyff cho thấy HLV Joachim Low dường như bất lực trong việc tìm lại sức mạnh cho đội tuyển Đức dù họ chơi không đến nỗi quá tệ trước đối thủ nhiều duyên nợ Hà Lan.

 Sau trận ra quân hòa 0-0 trước Pháp, cỗ xe tăng đã có những thay đổi triệt để trong đội hình với việc tiền đạo Mark Uth lần đầu xuất phát trong đội hình xuất phát.

Bộ ba Uth và Thomas Mueller và Timo Werner thực tế là một công thức hay của HLV Low khi họ tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành đội chủ nhà tuy nhiên sự thiếu tinh tế trong những pha chạm bóng cuối cùng khiến cho việc tìm kiếm bàn thắng đầu tiên tại Nations League của đội tuyển Đức trở nên khó khăn.

"Lão tướng" Muller cho thấy rõ điều đó với hai pha dứt điểm vô duyên, một lần bằng chân trái  không thể thắng được thủ thành Cillessen, một lần bằng chân phải thì lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Đức tiếp tục có một trận đấu gây thất vọng sau thảm bại tại World Cup 2018.

Trong khi đó Hà Lan sử dụng lối đá nhanh với hai mũi nhọn phía trên là Memphis Depay và Ryan Babel đã chơi ăn miếng trả miếng với các vị khách. CĐV đội chủ nhà cũng không phải chờ quá lâu để ăn mừng bàn thắng.

Phút 30, từ một tình huống cố định, Depay có cú treo bóng thuận lợi để Babel lao vào đánh đầu cận thành dội xà ngang, Van Dijk có mặt đúng lúc tung thêm một cú đánh đầu bồi mở tỷ số trong sự bất lực của thủ thành Neuer.

Sau giờ nghỉ, HLV Joachim Low quyết định thay đổi hàng công khi đồng thời tung  Leroy Sane và Julian Draxler  vào thay Mueller và Emre Can. Sức tấn công của đội khách mạnh lên, các đường lên bóng cũng biến ảo hơn nhưng điều quan trọng nhất là bàn thắng thì vẫn không đến.

Sane thể hiện một khuôn mặt khác hẳn so với hình ảnh "sát thủ lạnh lùng" vốn có của mình tại ManCity, anh thậm chí còn tỏ ra "vô duyên" hơn cả Muller khi dứt điểm chệch cột dọc trước một khung thành đã bỏ trống.

HLV Joachim Low vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng kể từ sau khi bị loại sớm tại World Cup 2018.

Đẩy cao đội hình tấn công, đội khách đã mở ra những khoảng trống mênh mông trước khung thành Neuer. Hà Lan chơi rình rập trong hiệp 2 với các pha phản công nhanh nhằm cố gắng mở toang con đường vào khung thành đội khách. Và nếu không có sự xuất sắc của Neuer chắc Đức đã thủng lưới nhiều hơn.

Tuy nhiên tài năng của thủ thành đang khoác áo Barcelona không giúp đội khách mãi được, Depay sau pha bỏ lỡ cơ hội trước đó rút cục cũng có được bàn thắng trong trận đấu này. Cầu thủ vào thay người trong hiệp 2 Promes có đường căng ngang như đặt để cựu chân sút của Man Utd sút tung lưới đội khách nhân đôi tỷ số.

Cơn lốc màu da cam đặt dấu chấm hết cho tham vọng có điểm của các vị khách ở những phút bù giờ khi Wijnaldum có cú sút chéo góc ấn định tỷ số 3-0.

Ngược lại Hà Lan cho thấy sự tiến bộ sau thất bại 1-2 trước Pháp.

Với thất bại này, Đức tụt xuống vị trí cuối cùng trong bảng A1 xếp dưới Pháp và Hà Lan. Các học trò của HLV Joachim Low tiếp tục nối dài mạch 11 trận không biết đến mùi chiến thắng kể từ World Cup 2018.

Mọi chuyện có lẽ sẽ còn khó khăn hơn khi Đức sắp làm khách tại Pháp trước các nhà đương kim vô địch thế giới vào ngày 16-10 tới đây và nếu cứ chơi như thế này rất có thể một trận thảm bại nữa đang chờ đợi họ.

Bàn thắng:

Hà Lan: Van Dijk (30’), Depay (86’), Wijnaldum (90+3’)

Đội hình thi đấu

Hà Lan:  Cillessen; Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Blind; De Roon, De Jong (Ake, 77’), Wijnaldum; Bergwijn (Groeneveld, 68’), Babel (Promes, 68’), Depay.

Đức : Neuer; Ginter, Boateng, Hummels, Hector; Can (Draxler, 57’), Kimmich, Kroos; Mueller (Sane, 57’), Werner, Uth (Brandt, 68’).


B.N.

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện 30-4 về các mặt công tác chính trị, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCS và người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.