La Liga 2016-2017 khởi tranh: “Kền kền trắng” kích hoạt chiến dịch “trả nợ”

08:15 21/08/2016
Gần 2/3 lượng độc giả tham gia khảo sát trên tờ Marca (thân Real Madrid) mới đây cho biết, họ muốn thấy đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vô địch La Liga ở mùa giải 2016/2017 hơn là tiếp tục giành thêm một danh hiệu Champions League nữa. Kết quả ấy đủ nói lên đâu là mục tiêu số 1 của thầy trò Zidane trong 9 tháng sắp tới.


La Liga là món nợ

Trong vòng 3 năm, Real Madrid đã lần lượt hoàn thành hai mục tiêu Decima rồi Undecima (chiếc cúp thứ 10 và 11 tại Champions League). Thành công ở đấu trường châu Âu có lẽ cũng tạm đủ cho tham vọng của Los Blancos. Họ tiếp tục là CLB thành công nhất lục địa già với khoảng cách an toàn trước tất cả những kẻ thách thức.

Nhưng La Liga lại là câu chuyện khác khi 8 mùa giải gần nhất, Real chỉ 1 lần đăng quang (mùa 2011/2012). Trong cùng khoảng thời gian, đại kình địch Barca có 6 lần nâng cúp. Một sự chênh lệch quá lớn nếu biết rằng trước mùa 2008/09, Real Madrid có 31 lần vô địch, còn thống kê của Barca chỉ là 18. “Tỷ số” giữa hai bên hiện giờ đã được rút ngắn xuống còn 32-24.

Zidane sẽ phải chứng tỏ khả năng hoạch định chiến lược đường dài.

Đã đến lúc Real Madrid quay lại với La Liga để chứng minh, họ là đội bóng số 1 quốc gia, xứng đáng với danh xưng CLB đại diện cho Hoàng gia Tây Ban Nha. Sau quãng thời gian dài bị Barca lấn át, đội chủ sân Bernabeu hiểu rằng đã đến lúc chấm dứt thói quen về sau đối thủ tại giải VĐQG. Một nhiệm vụ không hề đơn giản, nhưng nằm trong tầm tay thầy trò Zidane.

Khác với Champions League, nơi  đề cao yếu tố chiến thuật và bản lĩnh trận mạc ở những thời khắc quyết định, giải VĐQG là trận địa các HLV cần một chiến lược rõ ràng cho chặng đường dài nhiều trắc trở.

Thật trớ trêu, các HLV của Real Madrid gần đây như Ancelotti hay Mourinho đều là những nhà cầm quân thiên về chiến thuật hơn sách lược, đó là lý do vì sao mà “Kền kền trắng” thường tỏ ra hụt hơi ở cuộc đua đường trường La Liga.

Zidane có nhiệm vụ giải quyết bài toán hóc búa về hoạch định chiến lược. Đó cũng  chính là câu hỏi mang tính quyết định tới thành bại của Real Madrid ở mùa giải này. Một thử thách không nhỏ, nhất là khi vốn liếng kinh nghiệm của Zidane chưa có nhiều.

Sự chuẩn bị cẩn trọng

Hiếm thấy kỳ chuyển nhượng mùa hè nào, Real Madrid lại im hơi lặng tiếng đến thế. Họ chỉ bỏ ra 30 triệu euro để mua lại Morata từ Juventus. Ở chiều ngược lại, đội chủ sân Bernabeu thu về 34,5 triệu euro từ việc bán cầu thủ (được giá nhất là Jese, sang PSG giá 25 triệu euro).

Đó là một hình ảnh khác xa với thói quen nổ bom tấn của Perez. Chỉ cần so sánh với mùa hè 2014, khi Real Madrid cũng vừa vô địch Champions League, dễ thấy sự thay đổi rõ rệt.

Sau khi hoàn thành mục tiêu Decima, Los Blancos thực hiện thay máu lực lượng triệt để. 130,5 triệu euro được tung ra, trong đó nổi bật là hai bản hợp đồng Toni Kroos và James Rodriguez.

Sự sôi động trên thị trường chuyển nhượng thường đem đến hứng khởi cho CĐV, nhưng nó cũng khiến đội bóng bất ổn khi cấu trúc đội hình phải biến chuyển theo chiều đến-đi của giới quần đùi. Real Madrid kết thúc mùa 2014/15 trắng tay và hậu quả là Ancelotti phải ra đi.

Zidane đã rút ra nhiều kinh nghiệm từ bài học đó. Ông không điên cuồng lao vào mua sắm, giữ nguyên bộ khung đã vô địch châu Âu mùa trước. Quả thật, với đội hình Real Madrid hiện tại, mọi sự bổ sung quá chất lượng đều trở nên thừa thãi. Mỗi vị trí của họ đều đang được đảm nhiệm bởi ít nhất hai cầu thủ ở đẳng cấp cao.

Đến những ngôi sao mà mọi đội bóng lớn đều thèm muốn như Varane, Isco, James Rodriguez hay Mateo Kovacic còn phải cạnh tranh giành một suất đá chính thì có thể khẳng định Zidane đang có một đội hình đủ dày dạn để chinh phục mọi đấu trường lớn.

Vấn đề quan trọng hơn, như đã nói, chính là tính ổn định. Khi những trụ cột là Benzema, Bale, Ronaldo, Kroos, Modric đã quá hiểu nhau và đạt đến sự nhuần nhuyễn trong khả năng phối hợp, đoàn quân của Zidane đủ sức đánh bại mọi đối thủ mà không cần thêm một siêu sao đắt giá nào khác.

Mùa này, Bale là “át chủ bài”

Real Madrid sẽ khởi đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Anoeta của Real Sociedad. Trong hoàn cảnh cả Ronaldo và Benzema đều không thể ra sân vì lý do thể lực, Gareth Bale được chờ đợi sẽ dẫn dắt hàng công của “Kền kền trắng” đem về 3 điểm đầu tiên ở mùa giải mới.

Siêu sao người Xứ Wales đặc biệt có duyên trong các trận đấu tại Anoeta. Trong 3 mùa giải đã qua, Bale đều có bàn thắng vào lưới đội bóng xứ Basque trong các chuyến làm khách của Real Madrid. Mùa giải năm ngoái, anh là tác giả pha lập công duy nhất của cuộc đối đầu tại Anoeta đem về 3 điểm cho Los Blancos.

Số 11 của Real Madrid cũng đang có được nền tảng thể lực rất tốt. Theo HLV thể lực mới của CLB, Antonio Pintos, cầu thủ xứ Wales sở hữu thể trạng tuyệt vời và sẽ ra sân với 100% năng lượng. Đây chắc là một thông tin rất vui cho Zidane.

Gareth Bale đã ghi được 58 bàn sau 123 lần ra sân cho Real Madrid ở 3 mùa giải vừa qua. Nhiều người cho rằng đây sẽ là mùa giải có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cầu thủ Xứ Wales. Với việc Cristiano Ronaldo ngày càng cho thấy dấu hiệu suy giảm phong độ về tuổi tác, La Liga 2016-2017 rất có thể là bản lề cho một cuộc chuyển giao quyền lực tại Bernabeu.

Tương lai của James Rodriguez được đảm bảo

Tiền vệ người Colombia đã dập tắt hy vọng của các đội bóng theo đuổi anh, trong đó nổi bật là Chelsea, bằng tuyên bố trung thành với Real Madrid trên tờ AS. “Ước mơ của tôi là được chơi cho Real Madrid, vì thế tôi sẽ tiếp tục ở lại Bernabeu” – James chia sẻ.

Trước đó, tương lai của James Rodriguez liên tục bị đặt dấu hỏi khi anh không thể chen chân vào đội hình chính của Real Madrid. Hồi đầu mùa hè, đã có thông tin cho rằng Los Blancos muốn thanh lý cầu thủ người Colombia để có tiền chiêu mộ Paul Pogba.

Tuyên bố quyết tâm trụ lại Bernabeu của James Rodriguez nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng đội. Trên tài khoản Instagram cá nhân, siêu sao Cristiano Ronaldo đăng bức ảnh chụp chung với người đàn em cùng dòng trạng thái: “Be happy!”, tạm dịch “Vui lên em!”. Được biết, Ronaldo là một trong những người thân thiết nhất với James Rodriguez tại Real.


Đơn Ca

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文