Leicester City chính thức xác nhận chủ tịch CLB đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay

07:11 29/10/2018
CLB Leicester City đã chính thức xác nhận, chủ tịch CLB, ông Vichai Srivaddhanaprabha, đã thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng hôm 27-10.
Tỷ phú Vichai, chủ tịch CLB Leicester City đã thiệt mạng trong vụ rơi máy bay. Ảnh Getty Images. 

Tỷ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha, 60 tuổi, là một trong năm người trên máy bay khi nó nổ tung sau khi rơi vào bãi đậu xe bên cạnh sân vận động King Power, CLB cho biết. Không ai trên máy bay sống sót.

"Thực sự là một điều đau lòng khi chúng tôi phải xác nhận chủ tịch của chúng tôi, ông Vichai Srivaddhanaprabha, là một trong số những người đã mất mạng vào tối 27-10 khi một chiếc trực thăng chở ông ấy và bốn người khác bị rơi bên ngoài sân vận động King Power". 

Trong tuyên bố này, đại diện đội bóng đã mô tả chủ tịch Vichai là "một người tử tế, hào phóng và một người có cuộc sống tràn đầy tình yêu mà ông dành cho gia đình và những người ông đã đưa đến thành công".

Một cuốn sổ chia buồn sẽ được mở tại sân vận động King Power bắt đầu lúc 8 giờ sáng ngày 30-10.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng một giờ sau trận đấu của Leicester City với West Ham vào tối 27-10. Các nhân chứng cho biết chiếc trực thăng dường như chỉ mới bay cao hơn bức tường của sân vận động cao 25 mét thì có một tiếng động lớn, đâm xuống mặt đất và bốc cháy như một quả cầu lửa lớn.

Những người hâm mộ cuồng nhiệt của đội bóng đã tiếc thương thiết lập một đài tưởng niệm tạm thời cho ông Vichai ngay cả trước khi xác nhận chính thức rằng ông ấy là một trong các nạn nhân.

Tỷ phú người Thái mua lại Leicester năm 2010 với giá hơn 39 triệu bảng (tương đương 50 triệu USD) khi đội bóng còn gánh khoản nợ lớn từ thời ông chủ cũ Milan Mandaric. Ngay sau khi trở thành ông chủ đội bóng, ông Vichai đã tăng cường nhân sự, mời cựu HLV tuyển Anh là Sven-Goran Eriksson, trả hết nợ, nâng cấp sân vận động và khu tập luyện.

Ông được cho là người đã làm nên một điều tưởng như không thể thành có thể khi biến một đội bóng bình thường như Leicester City đứng trên đỉnh của nước Anh trong mùa giả 2015-2016. 

Duy Tiến

Tiếp nhận phản ánh của nhiều người dân, du khách về mức giá giữ xe máy, xe mô tô khá cao khi đến tham quan đường hoa nghệ thuật của trung tâm TP Cần Thơ (tại đường Võ Văn Tần – Nguyễn Thái Học, phường Ninh Kiều), chiều 15/2, Phóng viên Báo CAND đã ghi nhận thực tế...

Sau khi hoàn tất việc sửa soạn nhà cửa tươm tất, người dân TP Hồ Chí Minh tận dụng buổi chiều mát tìm đến bến Bình Đông, chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” nhộn nhịp nhất thành phố để chọn cho mình chậu mai vàng ưng ý hợp với túi tiền đem về chưng Tết. Không khí nhộn nhịp mua bán chiều 28 tháng Chạp ở chợ hoa này khiến nhiều người háo hức…

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文