Ligue 1 - Marseille thua trận thứ 4 liên tiếp

08:59 25/04/2015
Chuỗi 3 trận thua liên tiếp vừa qua đã khiến Marseille, ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vô địch tụt lùi trên đường đua đang ở giai đoạn cuối.

Vào đêm qua (24/4), tưởng chừng cơ hội chấm dứt chuỗi trận thua tệ hại sẽ đến với thầy trò HLV Marcelo Bielsa khi họ chỉ phải tiếp đón đối thủ Lorient, CLB đang ngụp lặn ở cuối BXH (xếp thứ 18). Tuy nhiên, cơn ác mộng của đội bóng thành phố Cảng không những không kết thúc mà nó còn kéo dài một cách tệ hại khi Marseille phải nhận thất bại cay đắng 3-5 và lại là trên sân nhà.

Jordan Ayew - cầu thủ ghi 2 bàn thắng vào lưới CLB cũ Marseille

Marseille là người chiếm quyền kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng đội khách Lorient mới là người mở tỷ số trước và từ rất sớm. Phút thứ 9 rồi phút thứ 14 lần lượt là Jordan Ayew và Bellugou ghi bàn đem về lợi thế dẫn bàn 2-0 cho đội bóng vùng Bretagne khi trận đấu còn chưa đi hết 15 phút thi đấu đầu tiên. Những phút sau đó, dù đã có những đòn phản công nhưng đội chủ nhà không thể có được bàn thắng, pha bóng nguy hiểm nhất của Marseille lên khung thành Lorient là tình huống đánh đầu của Andre Pierre Gignac ở phút cuối hiệp 1. Hai đội rời sân với lợi thế dẫn 2 bàn thuộc về đội khách Lorient.

Nếu trong hiệp 1 chỉ có 2 bàn thắng được ghi thì hiệp 2 trận đấu, khán giả được chứng kiến cơn mưa bàn thắng khi có đến 6 bàn thắng được ghi bởi cả hai đội. Marseille đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát khi ở phút 58 và 67 họ ghi 2 bàn thắng để quân bình tỷ số 2-2, hai cầu thủ lập công là Andre Ayew và Morel. Nhưng thế cân bằng đó chỉ kéo dài được 1 phút bởi phút 68, Phlippoteaux của Lorient nâng tỷ số lên thành 3-2 bằng cú sút chân phải trong vòng cấm.

Thế trận giằng co cho đến phút 76, Marseille có bàn gỡ hòa 3-3 từ pha đánh đầu đẹp mắt của Batshuayi. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn chưa đến 10 phút thi đấu nữa thì liên tiếp trong vòng 2 phút (84 và 86), Marseille phải nhận thêm 2 bàn thua nữa, người ghi bàn ở phút 84 là Jordan Ayew và phút 86 là Autret ấn định chiến thắng 5-3 cho Lorient.

Chiến thắng ngoạn mục này đã đem về cho Lorient 3 điểm giúp họ tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ để vươn lên vị trí thứ 14 trên BXH còn Marseille vẫn tạm thời giữ nguyên vị trí thứ 4 nhưng nếu đếm nay, CLB xếp dưới họ là St Etienne có được chiến thắng thì Marseille sẽ bị đẩy lùi xuống vị trí thứ 5.

Minh Long

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文