Man City 1- 0 Leicester: Thắng nhờ đẳng cấp
Trở lại giải Ngoại hạng sau khi đã giành vé đi tiếp tại Champion League, đoàn quân HLV Pellegrini gặp nhiều bất lợi về lực lượng, đặc biệt Dzeko gặp chấn thương ngay khi khởi động trước trận đấu.
Tới làm khách đội đứng cuối bảng Leicester, nhưng các nhà đương kim vô địch cũng gặp không ít khó khăn. Chủ nhà chơi một thứ bóng đá nhanh nhưng cũng đầy chặt chẽ. Họ không những khiến cho các chân sút của ManCity "tịt ngòi" gần như trong toàn bộ thời gian của trận đấu mà còn nhiều lần đe doạ khung thành Joe Hart với hai mũi nhọn là Cambiasso và Vardy.
![]() |
ManCity có chiến thắng tối thiểu nhờ công của Lampart. Ảnh: Premierleague |
Tuy nhiên chính những lúc gặp khó khăn thì ManCity chứng minh được đẳng cấp của họ trước đối thủ. Khi các tiền đạo liên tục trở thành bệnh binh thì một tiền vệ của ManCity lên tiếng. Samir Nasri có màn đi bóng lắt léo để tạo một đường chuyền thuận lợi cho Lampard ghi bàn thứ 175 tại Ngoại hạng Anh Một thoáng sai lầm của hàng thủ đội chủ nhà đã bị các vị khách khai thác tối đa. Bàn thắng duy nhất đó giúp ManCity có được chiến thắng tối thiểu qua đó tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch. Thiệt hại duy nhất của thày trò Pellegrini có lẽ là đội trưởng Kompany cũng phải rời sân khi tái phát chấn thương và phải rời sân vào cuối hiệp 2.
Trong khi ManCity vất vả có được chiến thắng trước Leicester thì lại Chelsea dễ dàng đè bẹp HullCity trên sân nhà. Chuỗi trận bất bại của The Blue đã bị chặn đứng bởi NewCastle vào tuần trước, đồng thời sự trở lại của hai đội bóng thành Manchester đang khiến thày trò Jose Mourinho "lạnh gáy".
Đối đầu với một đội chiếu dưới như Hull City trên sân nhà, là cơ hội tốt để "Người đặc biệt" và các học trò giành được 3 điểm qua đó giữ vững ngôi đầu. Và đội chủ sân Đội chủ sân Stamford Bridge đã sớm có lợi thế dẫn bàn chỉ sau khi bóng lăn có 7 phút nhờ công của tiền đạo người Bỉ Eden Hazard.
Costa đã ghi bàn ấn định tỷ số 2-0 cho Chelsea. Ảnh: Premierleague |
Phải nói rằng Hull thực sự quá yếu so với chủ nhà, trong suốt 90 phút họ gần như không thể tạo được một tình huống nào nguy hiểm về phía khung thành Petr Cech. Tuy nhiên trước đối thủ “yếu ớt” đó nhưng cũng phải đến phút 68 tức là khoảng 10 phút sau khi đội khách chỉ còn chơi với 10 người trên sân thì Chelsea mới có bàn nhân đôi cách biệt. Costa có cú dứt điểm chéo góc để ấn định tỷ số 2-0.
Chiến thắng của The Blue sẽ trọn vẹn hơn nếu các cầu thủ chủ nhà không có các pha ăn vạ mà 2 trong số đó đã buộc trọng tài Foy phải rút thẻ vàng.
Với chiến thắng này Chelsea giữ nguyên được khoảng cách với đội nhì bảng ManCity. Cuộc đua song mã tại giải Ngoại hạng đang trở lên đầy hấp dẫn.