Mãn nhãn với các trận chung kết Võ cổ truyền

17:04 01/08/2017
Tối 29 và 30-7, tại quảng trường Phạm Văn Đồng (Quảng Ngãi), vòng chung kết Võ cổ truyền trong khuôn khổ “Giải vô địch Boxing và Võ cổ truyền các vận động viên xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Number 1 lần thứ V” đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự thi đấu hết mình của các võ sĩ cùng sự cổ vũ nhiệt tình của hàng ngàn người hâm mộ xứ Quảng.

Giải đấu từ lâu đã trở thành thương hiệu uy tín thường niên trong làng võ Việt Nam, với sự góp mặt của nhiều võ sĩ chuyên nghiệp.

Hơn 4.000 chỗ ngồi đã được lấp kín không còn chỗ trống, điều này đã cho thấy khán giả đất Quảng luôn dành một tình yêu mãnh liệt với võ thuật, và càng đặc biệt hơn khi ở vòng chung kết lần này, Quảng Ngãi vinh dự góp mặt 2 võ sĩ gồm Lương Bá Tá (hạng 65kg) và Nguyễn Trung Thiện (hạng 70kg).

Mỗi đêm diễn ra 5 trận thi đấu, trong đó có 4 trận đấu chung kết và 1 trận thách đấu. Chính sự thi đấu lăn xả và đầy cống hiến của các võ sĩ đã mang đến cho khán giả Quảng Ngãi những phút giây bùng nổ và bùng cháy hết mình theo từng trận đấu.

Không chỉ các khán giả, mà ngay cả những võ sĩ cũng thể hiện nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đó là giây phút của hạnh phúc vỡ òa sau chuỗi ngày tập luyện vất vả, là những giọt nước mắt sau khi bảo vệ thành công chiếc đai vô địch của võ sĩ Nguyễn Thị Tuyết Mai, hay thậm chí phải đổ máu để giành chiến thắng của võ sĩ Nguyễn Vũ Quý.

Hàng ngàn khán giả đứng chật kín quảng trường Phạm Văn Đồng để cổ vũ cho các võ sĩ thi đấu.

Sau hai đêm tranh tài khá quyết liệt, các võ sĩ được giới chuyên môn đánh giá cao đều đã giành chiếc đai vô địch danh giá của làng Võ cổ truyền: Nguyễn Thị Tuyết  Mai (An Giang) vô địch ở hạng cân 56kg nữ; Triệu Thị Thúy (Công an Nhân dân) vô địch hạng cân 60kg nữ; Nguyễn Hồng Trí (TP Hồ Chí Minh) vô địch hạng cân 60kg nam; Vũ Trường Giang (Đắk Nông) vô địch hạng cân 65 kg nam; Nguyễn Vũ Quý (Quân đội) vô địch hạng cân 75kg nam; Đặng Sỹ Lành (Công an Nhân dân) vô địch hạng cân 50 kg nam; Đặng Đình Văn (Bình Định) vô địch hạng cân 55kg nam; Nguyễn Trung Thiện (Quảng Ngãi) vô địch hạng cân 70kg nam. 

Những pha ra đòn khá quyết liệt và đẹp mắt khiến khán giả xứ Quảng đứng ngồi không yên.

Về cơ cấu giải thưởng, võ sĩ thắng trong trận chung kết được thưởng 25 triệu đồng, thua được 6 triệu đồng. Ban tổ chức cũng sẽ trao giấy chứng nhận và phong cấp kiện tướng quốc gia cho các VĐV đạt thứ hạng I, II, các hạng cân và phong cấp 1 cho các VĐV đồng hạng III các hạng cân.​

Đây là sân chơi lý tưởng cho những người yêu thể thao, tạo cơ hội để người hâm mộ, các vận động viên thỏa niềm đam mê võ thuật. Qua đó, góp phần tôn vinh các giá trị truyền thống, tinh thần thượng võ và tôn vinh nền võ thuật dân tộc, phát triển ngày càng chuyên nghiệp để tiến đến các đấu trường thể thao quốc tế. 

PV

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文