Ngoại binh tỏa sáng, Hà Nội FC đánh bại Sài Gòn trên sân nhà

19:49 02/05/2021
Các bàn thắng của Bruno Cunha và Geovane giúp CLB bóng đá Hà Nội FC đánh bại đối thủ CLB Bóng đá Sài Gòn trên sân Hàng Đẫy vào chiều 2/5.


Sau trận ra mắt "tệ hại" ở vòng 11 vừa qua, hơn bao giờ hết HLV HLV Park Choong Kyun cần một chiến thắng để thắp lại hy vọng vào top 6 của Hà Nội FC. Đội chủ sân Hàng Đẫy cần một mặt phải thắng được Sài Gòn FC trước mắt. Bên cạnh đó, Hà Nội FC cũng phải chờ đợi may mắn đến từ việc các đối thủ cạnh tranh với mình có thể sảy chân.

Trận đấu đã khởi đầu vô cùng thuận lợi với Hà Nội FC khi đội chủ nhà có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 3. Geovane tung ra cú dứt điểm chân trái cực kỳ kỹ thuật, đưa bóng qua đầu Văn Phong để làm tung lưới đội bóng cũ.

Hà Nội FC đón tiếp Sài Gòn FC trên sân Hàng Đẫy trong trận đấu thuộc vòng 12 V.league 2021.

Lợi thế dẫn bàn giúp đội chủ nhà cởi bỏ áp lực chơi thanh thoát hơn. Hà Nội FC kiểm soát thế trận và liên tiếp có hai cơ hội nguy hiểm trước khung thành Sài Gòn FC tuy nhiên Quang Hải và Văn Quyết đã không tận dụng thành công. "Sự phung phí" này khiến đội chủ nhà trả giá ở phút 29,  Văn Triền chuyền dài cho Mạnh Cường khống chế khéo léo trước tâng bóng qua người Tấn Trường  ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Mục tiêu của đội chủ nhà không có gì ngoài một chiến thắng và họ đã khởi đầu rất thuận lợi khi có được bàn thắng ngay phút thứ 3.

Sau khi có bàn gỡ hoà, Sài Gòn FC chủ động đẩy lùi đội hình về phần sân nhà khiến cho Hà Nội FC gặp khó khăn trong việc tiếp cận cầu môn. 45 phút đầu tiên khép lại với tỷ số hòa. Sau giờ nghỉ Hà Nội FC tiếp tục dồn lực tấn công còn Sài Gòn FC gần như kéo toàn bộ đội hình về phần sân nhà để phòng ngự.

Sự bế tắc của Hà Nội FC trước "chiếc xe buýt hai tầng" của đội khách chỉ được phá vỡ ở phút 66 khi Geovane ghi bàn đươc đội chủ nhà một lần nữa vươn lên dẫn trước. Ngoại binh của Hà Nội bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng cũ đồng thời mở ra bước ngoặt quan trọng cho trận đấu. Bởi sau đó, thế trận hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Văn Quyết có pha treo bóng ở phút 80 để Bruno Cunha thoải mái đánh đầu tung lưới Sài Gòn FC ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.

Hà Nội FC sau đó có gắng đẩy mạnh tấn công nhằm gia tăng cách biệt.
Khung thành đội khách liên tục bị đặt trong thế báo động khi Hà Nội FC tạo ra một loạt cơ hội nguy hiểm. 
Trong đó đặc biệt là hai tình huống của Văn Quyết và Quang Hải, đáng tiếc là bộ đôi này đã bỏ lỡ cơ hội.
Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn, Hà Nội FC bị thủng lưới sau đó. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 1-1.
Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến thế trận một chiều nghiêng về phía Hà Nội FC, tuy vậy đội chủ nhà gặp khó khăn trước hàng thủ dày đặc của đội khách.
Trong tình thế khó khăn, Geovane một lần nữa sắm vai "người hùng" của đội chủ nhà khi ghi bàn thứ 2 cho Hà Nội FC.
Mọi chuyện sau đó càng trở nên dễ dàng cho Hà Nội FC khi Bruno ghi bàn ấn định tỷ số 3-1.
Với sự tỏa sáng của cặp ngoại binh, Hà Nội FC giờ đang đứng thứ 7 sau vòng 12. Hy vọng lọt vào top 6 lại được thắp lên với đội bóng Thủ đô.

HAGL đứt mạch toàn thắng 

Dù đang mất nhiều trụ cột vì chấn thương và thẻ phạt, Bình Dương bất ngờ trở thành đội chặn đứng được mạch toàn thắng của HAGL ngay trên sân Pleiku. Đội bóng phố núi 2 lần vươn lên dẫn trước nhờ pha dứt điểm bồi của Washington và cú dứt điểm tuyệt đẹp của Văn Toàn nhưng những sai lầm nơi hàng thủ khiến HAGL không giữ được lợi thế. Đội chủ nhà để Bình Dương hai lần gỡ hòa, thậm chí nhiều phen uy hiếp khung thành Tuấn Linh.Trong những phút cuối trận, đoàn quân của HLV Kiatisuk đã làm tất cả để có được bàn thắng thứ 3 nhưng không thành công. Bị cầm hòa, HAGL vẫn đứng đầu bảng nhưng chỉ còn hơn đội xếp thứ 2 CLB Viettel 3 điểm.

B.N - M.D

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文