Lượt đi bán kết Champions League, Bayern Munich – Real Madrid

Niềm tin từ ông già gân

08:36 25/04/2018
Ngay trước thềm bán kết Champions League, Bayern Munich đã công bố danh tính người sẽ kế vị HLV Jupp Heynckes.

Vị chiến lược gia lão làng này sẽ chính thức nghỉ hưu từ mùa bóng năm sau và chắc chắn người Munich muốn tri ân người thầy của mình trong vinh quang…

Nếu đặt trong dòng chảy của bóng đá thế giới, Jupp Heynckes không hẳn là một tên tuổi vĩ đại trên băng ghế huấn luyện như Sir Alex Ferguson, Trapattoni… Nhưng vị HLV người Đức xứng đáng là một quái kiệt.

Ở tuổi 72, trong khi hầu hết những HLV cùng thế hệ đều đã rửa tay gác kiếm. Những người trẻ hơn ông 1 chút như Arsene Wenger (68 tuổi) cũng đã tỏ ra lỗi thời với sự phát triển của bóng đá hiện đại từ lâu, thì Heynckes vẫn đang đi tìm giới hạn cho bản thân mình.

Dưới sự dẫn dắt của Jupp Heynckes, Bayern Munich hiện là CLB duy nhất ở châu Âu còn có hi vọng giành cú ăn Ba danh giá (Vô địch quốc gia, Cúp QG và Champions League) ở mùa bóng năm nay. Đội chủ sân Allianz thậm chí còn đã bỏ túi chức vô địch Bundesliga từ ngày 7-4 vừa qua.

HLV Jupp Heynckes sẽ giúp Bayern Munich có được niềm vui chiến thắng trước Real Madrid?

Phải nhìn lại những gì Bayern Munich đã trải qua hồi đầu mùa giải thì người ta mới thấy được những gì HLV Heynckes đã làm được phi thường thế nào. Chỉ sau 6 vòng đấu đầu tiên tại Bundesliga, CLB này đã phải thay tướng khi HLV Ancelotti khi để mất tới 5 điểm trong số 18 điểm tối đa. 

Còn tại Champions League thì Hùm xám xứ Bavaria thể hiện bộ mặt bạc nhược để Paris Saint-Germain nghiền nát với tỉ số 3-0. Trong bối cảnh rối loạnấy, Ban lãnh đạo CLB đã phải mời Jupp Heynckes đã rửa tay gác kiếm 4 năm trở lại “cứu giá”. 

Kết quả là Jupp Heynckes không chỉ giúp Bayern Munich vượt qua khủng hoảng, mà còn khoác lên đội bóng này bộ mặt hủy diệt y như mùa 2012-2013 - mùa giải ma âông đưa CLB này chinh phục danh hiệu Champions League. Trong 37 trận đấu do Jupp dẫn dắt trên tất cả các mặt trận, Bayern Munich chỉ để thua đúng 2 trận, còn lại là thắng đến 32 trận.

Đặc biệt, đội bóng của Heynckes tỏ ra cực kì già giơ ở các trận đấu Cúp khi chưa phải nhận bất kì thất bại nào, đồng thời cũng chỉ có đúng 1 lần để đối phương cầm hòa. Trên thực tế, việc rất nguy hiểm ở các trận đấu Cúp chính là “đặc sản” ở những CLB do Heynckes cầm quân.

Ông từng đưa 1 CLB làng nhàng, vô danh như Tenerife lọt vào Chung kết Cúp châu Âu. Trong sự nghiệp của mình, Jupp Heynckes chưa bao giờ thất bại trong việc đưa đội nhà đi đến trận đấu cuối cùng tại Champions League. 

Ông cũng chính là người vực dậy danh tiếng, mở ra một kỉ nguyên mới của CLB xuất sắc nhất thế kỷ 20, Real Madrid khi giúp đại diện Tây Ban Nha chấm dứt cơn khát 32 năm không thể vô địch Champions League/Cúp C1 châu Âu (với danh hiệu ở mùa 1997-1998).

Với tài năng của Heynckes cùng lợi thế sân nhà, Bayern Munich hoàn toàn có quyền hi vọng vào màn báo thù cho thất bại trước Real Madrid cách đây 1 năm (cũng ở bán kết). 

Thật ra, cách đây 1 năm, đoàn quân của HLV Zidane cũng đã phải viện đến sự song hành của may mắn mới có thể vượt qua đối thủ Đức (trọng tài truất quyền thi đấu của Vidal, còn bàn thắng của Ronaldo bị ghi trong thế việt vị).

Mùa này, trước một Bayern Munich đang có một phong độ rất cao, trong khi Real Madrid lại không có được sự ổn định (bằng chứng là việc hút chết trước Juventus và chỉ đứng thứ 3 ở La Liga), sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu đội bóng của Zidane sẽ phải ôm hận tại Allianz.

Người ta vẫn thường nói rằng tiếng hót cuối cùng của con chim bao giờ cũng là thứ âm thanh hay nhất đời nó. Đêm nay sẽ là lần cuối cùng HLV Heynckes cầm quân trên sân nhà ở đấu trường châu Âu. Và rất có thể người ta sẽ lại được thấy thêm những khoảnh khắc huy hoàng trong sự nghiệp cầm quân lẫy lừng của ông già gân bên phía Bayern Munich.

Cuộc đấu duyên nợ

Cặp đấu giữa Bayern Munich và Real Madird chính là cặp đấu duyên nợ nhất đấu trường châu Âu. Tính tổng cộng đây sẽ là lần thứ 25, 2 CLB này chạm trán nhau ở các Cúp châu Âu - một kỉ lục chưa từng có ở Lục địa già. 

Thành tích đối đầu của 2 ông lớn này cũng rất cân bằng. Trong 11 lần gặp nhau ở các vòng đấu knock-out trước đây thì Real Madrid thắng 6 lần, còn Bayern Munich thì cũng đã 5 lần loại bỏ đối thủ. Bản thân nhân sự của 2 CLB hiện nay cũng có không ít duyên nợ. 

Trước đây, HLV Jupp Heynckes của Bayern Munich cũng từng dẫn dắt Real Madrid và đưa CLB này giành Champions League. Đội hình của Bayern Munich có Robben và James Rodriguez từng chơi bóng cho Real Madrid, trong đó về lý thuyết James Rodriguez vẫn đang là người của CLB Tây Ban Nha (cho Bayern Munich mượn). 

Ngược lại, phía bên kia chiến tuyến thì Toni Kroos sau khi cùng Bayern Munich vô địch Champions League dưới thời Jupp Heynckes đã quyết định chuyển sang Real Madrid.

Tất Đức

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文