Nội chiến thành Manchester: Quỷ Đỏ thất bại ngay trên sân nhà

20:35 10/09/2016
Trận quyết đấu đầu tiên giữa Pep Guardiola và Jose Mourinho trên sân chơi mới đã có chiến thắng giành cho HLV của Man City.

Những tưởng kinh nghiệm tại giải Ngoại hạng sẽ giúp “Người đặc biệt” có chút lợi thế trước đồng nghiệp bên kia trận tuyến, nhưng Pep sớm đã làm sụp đổ lối chơi phòng ngự-phản công quen thuộc bằng 2 bàn thắng trong hiệp. Tỷ số của trận đấu đã được ấn định trong 45 phút đầu tiên.

Pha dứt điểm thành bàn của De Bruyne. Ảnh: Reuters.

Trận đấu diễn ra tại sân  Old Trafford là một cuộc đối đầu của hai đội bóng đỉnh cao và của hai chiến lược gia đầy duyên nợ. 

Jose Mourinho và Pep Guardiola từng rất thân nhau. Mâu thuẫn của cả hai lên tới đỉnh điểmsau khi Real của Mourinho thảm bại 0-5 dưới tay Barca của Guardiola trong trận Kinh điển vào tháng 11/2010.

Trong một trận đấu mà lực lượng hai phe gần như tương đương nhau thì mọi chuyện chỉ xoay chiều bởi những sai lầm. Chính các sai lầm của hàng thủ của hai đội là nguyên nhân chính dẫn đến 3 bàn thắng của hiệp 1.

Đội bóng của Pep tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc, thống kê cho thấy các vị khách kiểm soát bóng tới 70% trong 20 phút đầu trận. 

Thành quả đến ngay từ phút 15, Kevin De Bruyne băng xuống đón pha đánh đầu chuyền bóng của Iheanacho rồi dứt điểm hiểm hóc, hạ gục De Gea. Bàn thua của Man Utd cũng đến một phần vì hai trung vệ thiếu quyết liệt trong việc đeo bám người và để lộ quá nhiều khoảng trống. 1-0 cho Man City.

Biểu cảm thất vọng của Mourinho bên ngoài đường biên. Ảnh: Reuters.

Để thủng lưới Man Utd buộc phải dồn đội hình lên tấn công, nhưng chính điều này lại khiến Qủy đỏ để lộ những khoảng trống để từ đó các học trò của Pep tận dụng cho những phả phản công. 

Chỉ 20 phút sau bàn thắng thứ nhất, Kevin De Bruyne có pha ngoặt bóng và dứt điểm xuất sắc bằng chân trái. Bóng đập cột dọc bật ra ngay chân của Iheanacho. Tiền đạo này chỉ việc dễ dàng đệm bóng ghi bàn. 2-0 cho Man City.

Bàn thắng thứ 2 tiếp tục là một sai lầm thuộc dạng "kinh điển" của  hàng thủ Man Utd. Các cầu thủ chủ nhà hoàn toàn bị hút theo pha dẫn bóng và dứt điểm của Kevin De Bruyne mà bỏ quên Iheanacho, để cầu thủ ManCity lọt xuống đối mặt với De Gea trong tư thế hoàn toàn trống trải.

Iheanacho mừng bàn thắng thứ hai của Man City. Ảnh: Reuters.

Thời gian sau đó của hiệp 1 chứng kiến một Quỷ Đỏ chật vật tìm cách khoan thủng hàng thủ đội khách. Và đội chủ nhà cũng tìm được bàn gỡ nhờ một sai lầm có phần ngớ ngẩn của thủ thành đội khách.

Bravo phạm sai lầm khi băng ra bắt bóng không dính từ quả đá phạt của Rooney. Bóng bật ra đến chỗ Ibrahimovic và tiền đạo người Thụy Điển bắt vô lê tung lưới Man City. 1-2 cho Man Utd.

Cú vô-lê ghi bàn của Ibrahimovic. Ảnh: Reuters.

Khoảng 15 phút đầu của hiệp 2 là khoảng thời gian Man Utd tăng cường tấn công nhằm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số . Một loạt các pha phối hợp được những tiền đạo của Man Utd tổ chức trước khung thành Man City.

Đáng chú ý nhất là tình huống phản công ở phút 56 Rooney tỉa ra cánh cho Valencia. Quả tạt của cầu thủ này bị hậu vệ Man City chặn lại, đội chủ nhà cho rằng bóng đã chạm tay Otamendi nhưng trọng tài không thổi phạt. Còn trong tình huống trước đó Claudio Bravo suýt chút nữa thành tội đồ của đội khách khi để mất bóng vào chân R10.

ManCity sau đó dần lấy lại thế trận, và đội khách cũng đáp lễ bằng nhiều pha hãm thành De Gea. De Bruyne chơi đầy xông xáo, ngoài pha phối hợp với Leroy Sane sau đó dứt điểm đập cột dọc thì cú cứa lòng chân trái sau đó tiền vệ người Tây Ban Nha cũng khiến người hâm mộ Quỷ Đỏ thót tim.

Khi trận đấu chỉ còn 10 phút thì Mourinho cũng lật con bài cuối cùng của mình. Anthony Martial vào sân thay cho Luke Shaw. 

Rất nhiều người hy vọng Man Utd sẽ có khả năng như dưới thời Sir Alex, lật người thế cờ trong những phút cuối trận, nhưng tất cả chỉ những gì họ làm được là hai pha sóng gió trước khung thành của Bravo

Man Utd nhận thất bại đầu tiên tại giải ngoại hạng Anh mùa này trong khi đó Man City có thêm một bước tiến lớn khi giành được 3 điểm trước một trong những đối thủ lớn nhất của họ tại sân chơi quốc nội.

Đội hình ra sân của hai đội.

Man Utd: De Gea, Valencia, Bailly, Blind, Shaw, Pogba, Fellaini, Mkhitaryan, Rooney, Lingard, Ibrahimovic.

Man City: Bravo, Sagna, Stones, Otamendi, Kolarov, De Bruyne, Fernandinho, Silva, Sterling, Iheanacho, Nolito.

Trọng tài: Mark Clattenburg

B.N

Nếu có cơ hội đến Điện Biên dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhất định bạn không thể bỏ qua các di tích lịch sử gắn liền với một “thiên sử vàng” của dân tộc Việt Nam; là nơi các thế hệ đi trước đã  hy sinh của bao máu xương để làm nên chiến thắng “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ nói chung, Lễ diễu binh, diễu hành nói riêng; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vòng trong cùng, các đơn vị của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã chủ động triển khai lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác bảo vệ.

Ngày 4/5, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã có Thư khen gửi Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương; đồng chí Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao về thành tích triệt phá nhóm đối tượng hoạt động thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền với quy mô rất lớn, lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Hướng tới 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 66 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ (10/5/1958 - 10/5/2024), từ ngày 3 - 5/5, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa lực lượng làm công tác An ninh chính trị nội bộ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và TP Hà Nội.

Sau khi tìm đến các mỏ khai thác đá trái phép, Phạm Ngọc Hùng cùng đồng bọn đã tự xưng là nhà báo, có mối quan hệ quen biết với nhiều lãnh đạo nên đã đòi bảo kê, thu mua đá rồi chiếm đoạt số tiền hơn 500 triệu đồng.

Trước năm 1954, Sân bay Điện Biên vốn là sân bay dã chiến của quân đội Pháp. 70 năm sau, qua nhiều lần nâng cấp, Sân bay Điện Biên đã trở thành sân bay dân dụng hiện đại, đáp ứng khai thác máy bay cỡ lớn, là cầu nối kinh tế tại 6 tỉnh biên giới Tây Bắc.

Chiều 5/5, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoà Thành (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự đối với Biện Văn Cường (SN 1982, ngụ thị xã Hoà Thành) và Khấu Văn Thum (SN 1986, ngụ Kiên Giang) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Tại dự thảo Nghị định về phát triển điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản tự tiêu, Bộ Công Thương đề xuất loại hình này lắp tại nhà ở, cơ quan công sở, khu công nghiệp để tự dùng, nếu nối lưới điện quốc gia sẽ ghi nhận sản lượng với giá 0 đồng. Đề xuất này gây tranh cãi.

“Cảnh sát cơ động: Tư tưởng vững vàng/ Nắng mưa chẳng quản/ Hăng say luyện rèn”là khẩu hiệu được 1.000 CBCS hô vang hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (CSCĐ) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2. Để chuẩn bị cho buổi lễ trọng đại này, trong 3 tháng qua, hơn 5.000 CBCS CSCĐ đã miệt mài khổ luyện trên thao trường để báo cáo với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an những thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文